1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết nơi dạy Vĩnh Xuân ở HN chỉ giúp, xin cám ơn!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Rat_killer, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quaytay

    quaytay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Thuỷ Xiếc có thằng Thành lớp trưởng nó tập ác lắm.Nó không nương tay với môn sinh mới đâu.Mấy thằng bạn em bị nó đập vào mũi chảy cả máu cam .nên bọn em chỉ tập được mấy tháng la phải đi tìm lò mới.Mà sao anh Thuy hiền thế ma lại có thằng đệ chuối thế nhỉ),Sau này nếu có điều kiện gặp lại Em đấm nó vỡ mồm.
  2. nns6789

    nns6789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ngây thơ thật :P Bảo làm sao chả phải đổi lò :D
    @TLVN: Anh ạ, cơ mà các sư huynh đệ nhà chú Thuỷ lại dạy kiểu truyền thống cơ ^^ Em nghĩ có khi chú ấy muốn thử cách tân cho nó đỡ chán. Em kính bác cái topic này, bác đọc xong anh em ta...cafe phát :D
    http://vinhxuan.org/phorum/viewtopic.php?t=223&start=0
  3. _VienAnh_

    _VienAnh_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Theo tui thì mỗi quan điểm đều có 2 mặt : Tích cực và Tiêu cực.
    Quan điểm của người này lại không thích hợp với người kia, và ngược lại. Người thích hợp thì cho là đúng, kẻ không thích hợp lại cho là sai. Vậy thế nào là đúng, và thế nào là sai ? Câu trả lời là bạn hợp cái nào thì tập theo cái đó. Muốn biết mình có hợp hay không thì nên tập thử cả những kiểu mà mình không thích xem thế nào. Nhiều khi những cái mình không thích lại phù hợp với mình hơn thì sao.
    Người ưa chiến đấu thường chọn Cương mãnh trước, người dùng võ như 1 thú tiêu dao lại chọn Nhu nhuyễn ngay từ đầu. Nhưng "MƯA DẦM THẤM LÂU, MƯA RÀO MAU TẠNH" triết lý thì là chết, mà chính bạn mới là sống. Nếu 1 đòn 1 thế mà bạn tập luyện quá ít thì cương hay nhu cũng đều vô dụng. Cũng 1 đòn 1 thế đó bạn tập rất nhiều hàng trăm ngàn lần, lúc cần là tự ứng tự xuất theo bản năng gốc thì bạn đã thành công rồi.
    Ở đời, bạn có thể nương tay với đối thủ nhưng chưa chắc đối thủ đã nương tay với bạn. Võ thuật có câu KHỔ LUYỆN chứ chưa có ai nói SƯỚNG LUYỆN bao giờ. Trước khi có khả năng đánh người thì hãy để cho người ta đánh. Các võ sư ngày trước chọn môn đồ rất kỹ cũng vì lẽ này.
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Không biết mắt mũi bạn thế nào chứ tui có lần lên thấy ở đó có hơn chục người, toàn thư sinh, người mảnh khảnh độ hơn 50 kg, chắc do học hành quá độ mà nên.
    To cao, đen, hôi như lời bạn nói, chắc nhầm với mấy ông ở phòng tập thể hình đi chơi qua.
    Thôi cứ vào đó mà yên tâm tập đi, chỗ đó tập khá nhẹ so với chỗ khác rồi đó.
  6. svdhy

    svdhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người
    Có một lớp võ Vịnh Xuân mới mở (khai giảng hôm thứ 7 ngày 4/11/2006) ở Cung văn hoá Việt Xô, thuộc nhánh Dưỡng sinh nhu quyền (bắt nguồn từ nhánh cụ Quý)
    Giờ học từ 5h chiều các ngày thứ 3 và thứ 7
    Địa điểm: Phòng 301 nhà B Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô (đi thẳng cổng Yết Kiêu là vào)
    Học phí chưa thấy ai bàn bạc vì toàn anh em tập rất thoải mái nhưng chắc chắn là rất mềm, rất sinh viên (đối tượng chính ở lớp, toàn dân mỹ thuật và dân y)
    Mời mọi người quan tâm đến tham quan và nếu thấy hợp thì học
  7. na_thanh_9

    na_thanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế còn lớp Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền ở Thanh Quan thì sao. Em đang định lên đấy học, muốn tìm hiểu 1 chút. Bác nào đang học hoặc biết chút gì thì chia sẻ cho em với
  8. svdhy

    svdhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xin nói trước là lớp học ở Thanh Quan học phí rất tư sản, nếu bác nào chịu được nhiệt thì đến liên hệ
  9. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ 38 phố Gia Ngư - Hà Nội, nhà của sư phụ tôi, cố võ sư Trần Thúc Tiển, từ những năm 1940 đã trở nên quen thuộc với những học trò của sư tổ Vĩnh Xuân Việt Nam Nguyễn Tế Công. Hàng ngày sư tổ đến đây để truyền dạy môn Vĩnh Xuân cho các học trò của mình cho đến khi người di chuyển vào Nam (năm 1954). Sau khi sư tổ vào Nam, cố võ sư Trần Thúc Tiển đã kế tục sự nghiệp của sư phụ mình tiếp tục truyền dạy môn Vĩnh Xuân tại 38 Gia Ngư. Sau những năm 1970, sư phụ tôi còn có những thời gian dạy tại 15c phố Hàm Long. Hiện nay võ sư Trần Lê Hoài Ngọc, người con trai út của sư phụ tôi đang truyền dạy môn Vĩnh Xuân tại đây.
    Trong những ngày tôi vào Sài Gòn, trò chuyện cùng anh Nguyễn Chí Thành, con trai sư tổ Nguyễn Tế Công, anh Thành vẫn rất nhớ những kỷ niệm xa xưa, trong những thời gian sống ở Hà Nội. Hàng ngày, anh theo cha, sư tổ Nguyễn Tế Công , sang 38 Gia Ngư, nhà cố võ sư Trần Thúc Tiển. Trong khi sư tổ dạy học trò thì anh Thành cùng chơi đùa với anh Sinh (tên thật là Trần Thiết Côn) hoặc xem cha dạy võ. Anh Thành và anh Sinh chênh nhau có mấy tuổi. Đợt anh Sinh vào Sài Gòn, gặp anh Thành, hai anh đã ôn lại những kỷ niệm xưa và cả hai anh vẫn rất nhớ những lúc còn nhỏ vui đùa bên nhau ở 38 Gia Ngư.
    Sau khi sư phụ tôi qua đời đầu năm 1980, võ sư Trần Thiết Côn, người con trai lớn của sư phụ tôi, đã tiếp tục sự nghiệp của cha mình, truyền dạy môn Vĩnh Xuân cho đến nay ở 38 Gia Ngư. Trước đây, trong những lúc dạy chúng tôi, sư phụ tôi thường nói: ?ođây là môn Vĩnh Xuân Phật gia?. Võ sư Trần Thiết Côn đã theo lời dạy của cha mình - cố võ sư Trần Thúc Tiển - và cũng là để tôn vinh, để nhớ đến nguồn gốc của môn phái, võ sư Trần Thiết Côn đã lấy tên võ đường 38 Gia Ngư là ?oPhật gia Vĩnh Xuân Quyền?. (Nhân đây xin được nói thêm là bốn chữ Hán chạy dọc, chính giữa trong biểu tượng của võ đường chúng tôi, cũng là "Vĩnh Xuân Phật gia"). Được sự truyền dạy trực tiếp của người cha - cố võ sư Trần Thúc Tiển - cộng với khả năng thiên bẩm và sự chuyên cần sâu sắc, chịu khó đào sâu tìm tòi suy nghĩ, võ sư Trần Thiết Côn đã nhanh chóng nắm bắt được những tinh hoa của môn phái Vĩnh Xuân. Võ sư Trần Thiết Côn cũng là người đầu tiên được cố võ sư Trần Thúc Tiển truyền dạy nội công. Đồng thời võ sư Trần Thiết Côn còn là người vận dụng quyền thuật Vĩnh Xuân rất tinh tế và hiệu quả vào thực tế va chạm. Trong mấy chục năm qua, võ sư Trần Thiết Côn luôn được các anh em huynh đệ đồng môn, trong chi nhánh, và tôi nghĩ kể cả các anh em trong giới võ thuật Hà Nội rất kính trọng. Tuy nhiên bản tính của võ sư Trần Thiết Côn rất ít nói, sống bình dị, đồng thời lại không thích hiện diện, cho nên cũng không nhiều người hiểu và biết được nhiều về võ sư.
    Trong hơn 30 năm truyền dạy môn Vĩnh Xuân, võ sư Trần Thiết Côn đã có rất nhiều thế hệ học trò. Do hoàn cảnh nơi ở, từ những khi phải truyền dạy ở căn phòng nhỏ bé chật trội, đến nay võ đường của võ sư Trần Thiết Côn vẫn chỉ khiêm tốn trong một căn phòng trên gác thượng. Tuy nhiên, mến mộ võ sư, vẫn có rất nhiều người đến xin học song võ sư cũng chỉ nhận rất giới hạn các học trò. Hiện nay không chỉ có những người học trò mới theo được vài ba năm, mà còn có những người học trò tâm đắc gắn bó hàng chục năm qua. Những dịp võ đường hội ngộ, các thế hệ trò của võ sư gặp gỡ nhau, người tóc đã hoa râm ở tuổi lục tuần, người vẫn đang độ tuổi đôi muơi sung sức, tình cảm chan hòa thân thiện, gắn bó, biết sống vì nhau, cùng một lòng kính trọng sư phụ, kính trọng Tôn sư, thành tâm với môn phái.
    Địa chỉ 38 Gia Ngư - Hà Nội, nơi sư tổ Nguyễn Tế Công truyền dạy môn Vĩnh Xuân trong suốt mười mấy năm trời, nơi cố võ sư Trần Thúc Tiển tiếp tục sự nghiệp của sư phụ mình - sư tổ Nguyễn Tế Công - truyền dạy môn Vĩnh Xuân, nơi võ đường Phật gia Vĩnh Xuân quyền của võ sư Trần Thiết Côn đang tiếp tục truyền thống truyền dạy môn Vĩnh Xuân, đã, đang và vẫn là một địa chỉ mang một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử môn phái Vĩnh Xuân Việt Nam , có những đóng góp vô cùng to lớn vào quá trình phát triển môn Vĩnh Xuân ở Việt Nam.
    Nguồn: www.wingchun.com.vn
    Có ai đã tập ở đây chưa nhỉ?
    Được thongtue sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 09/11/2006
  10. na_thanh_9

    na_thanh_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này