1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết ở Hà Nội có Beauty Salon chăm sóc da mặt tốt?Sắp đến ngày cưới rồi!...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi damme99q, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohung

    meohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi!!!!
    Toàn là lừa đảo. Nghe thì có vẻ là hiểu biết, là chuyên nghiệp nhưng mà toàn là lừa đảo. Làm mình mất cả thời gian. Tức ơi là tức!!!
    Mình đọc trên mạng như thế này, mình gọi điện cho người có nick là linh39 í, cũng nói thế này thế khác. Rồi hẹn mình 1 giờ trưa vào ngõ Thịnh Hào 1 số 71. Khi nào vào tới nơi thì nháy máy cho linh39 thì sẽ cho người ra đón.
    Mình gọi điện 2 lần, mỗi lần lâu ơi là lâu : Không có ai trả lời.
    Mình gọi vào số cố định : Cũng ko có ai trả lời.
    Tức ơi là tức!!!
    Bọn lừa đảo!
    Làm mình đi giữa trưa nắng, mất thời gian. Đừng có ai dại mà nghe theo nữa nhé!
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mình lên chỗ 71 Thịnh Hào rồi mà. Phòng trên đấy thiết kế đẹp lắm. Chị Linh dễ thương nữa, tư vấn cho mình dc bao thứ.
    Chắc chị ý để quên máy đi ăn trưa thui.
  3. meohung

    meohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng tin nữa!
    Đi ăn trưa thì ăn, đi ăn về, thấy cuộc gọi nhỡ thì phải gọi lại cho người ta chứ.
    Đã hẹn với khách rồi mà còn như thế thì không hiểu là thế nào nữa.
    Mình ghét nhất kiểu làm ăn chộp giật, không giữ uy tín với khách hàng. Chẳng chuyên nghiệp tí nào. Tức ơi là tức
  4. linh39

    linh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào mèo Hung
    Chị Linh không hiểu nhớ nổi là chị Linh hẹn mèo Hung lúc nào, thường thì chị Linh hẹn hoặc nhân viên của chị Linh hẹn mèo Hung thì thường phải chờ máy chứ, có thể hôm chị Linh hẹn mèo Hung thì mèo Hung không biết để lên, Chị Linh chỉ nhớ là hôm thứ bảy tuần vừa rồi chị Linh có hẹn với xyz3717 thôi.
    Nhưng đến 2h là Linh có việc bận phải đi ra ngoài nên và bỏ quên máy địên thoại, còn trong tuần vào buổi trưa chị Linh rất bận, nhiều khi không có kịp nghe điện thoại vì mọi người tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến làm và phải về cho kịp giờ làm nên không thể không tranh thủ làm cho mọi người,
    Mà cũng không thấy nick mèo Hung pm cho chị.
    Nếu làm cho mèo hung mất thời gian đứng đợi thì thật là tắc trách quá, lỗi 100% thuộc về Linh rồi,
    Xin lỗi mèo Hung nhé,
    Nếu có thể được thì có thể bỏ qua cho Linh lần này không, nhưng nếu nói Linh là lừa đảo hay gì đó, thì liệu có quá lắm không, Ở chỗ mình, tất cả khách hàng đều là những người rất lịch sự và tôn trọng lẫn nhau, nếu mèo Hung nói Linh là lừa đảo thì thật ra có quá đáng quá không, Linh rất hiểu tâm trạng của mèo Hung khi phải đứng đợi nhưng nếu nói Linh là lừa đảo này nọ thì thật là giận quá mất khôn rồi.
    Một lần nữa thành thật xin lỗi mèo Hung, nếu có thể có cơ hội chuộc lỗi Linh sẽ rất cảm kích và sẽ đền bù cho mèo Hung buổi đứng đợi đó . (Bạn nào đã dùng máy anycall của Sam sung của Sphone thì sẽ thông cảm cho mình bởi vì nếu nhiêù số máy gọi lỡ (kể cả là 1 số máy gọi lỡ nhiều lần) thì các số khác sẽ bị xoá, Linh rất buồn vì đã lỡ hẹn với mèo hung. (Xin lỗi )n nhé,
    Thân mến
    Linh
    Được linh39 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 18/09/2006
  5. linh39

    linh39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Linh vừa đọc chủ đề mà mèo Hung post lên, cuối tháng 9 dương lịch này mèo Hung đã cưới rồi thế mà Linh lại còn lỡ hẹn thật là tệ quá, Xin lỗi nhiều nhé.
    Linh đền cho Mèo Hung vậy, Số điện thoại của anh Thao Trang điểm: 0913051979, số này là số cách đây 1 năm anh Thao cho mình, dạo này mình bận nên cũng ít phone cho anh Thao, nếu có gì thử gọi xem, nếu anh ý thay số điện thoại thì không phải là chị Linh lừa đảo đâu đấy nhé. Mèo Hung cứ gọi cho anh Thao và trực tiếp hẹn anh ấy nhé,
    Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!
  6. tieuthudaicac

    tieuthudaicac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ÔI sao bạn này ghê thế, chắc là ông xã sợ lắm đấy, thế có khi nào bạn gọi nhầm số máy không, mà sao chưa gì đã nói chị Linh là lừa đảo này khác thế, Mình mà là chị Linh mình chẳng bao giờ dám nhận khách hàng nào giống như bạn, không được việc của mình, không cần biết nguyên nhân và lý do đã chửi người ta ngay rồi, Thật là không thể chấp nhận được. Bạn nghĩ cứ có tiền là có thể có mọi thứ chắc, người khác phải cung phụng bạn như là công chúa chắc, Bạn đến các thẩm mỹ xịn mà làm đẹp nhé, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1 triệu một buổi là người ta đưa bạn vào phòng vip ngay, chăm sóc như quý bà luôn. thưa gửi dạ vâng. Bạn thích chửi nhân viên nào thì cứ chửi họ chẳgn bao giờ dám nói lại một câu
  7. bupbelap

    bupbelap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn Meohung nói về chị Linh39 như thế là hơi quá đáng quá, theo mình đáng lẽ bạn phải pm cho chị ấy hỏi xem lý do đã, mà chị ấy lừa đảo bạn để bạn phải mất thời gian đến chỗ chị ấy thì chị ấy đựơc lợi lộc gì chứ, tớ cũng thấy là chị Linh39 quá lịch sự nên mới hết nước xin lỗi bạn như vậy. Các cụ đã dạy rồi giận quá mất khôn, mình thấy chỗ chị Linh39 làm đẹp có uy tín lắm đấy, ở cơ quan mình có một chị đang làm ở đấy, thấy chị ấy khen lắm mà mình cũng đang muốn đến chỗ chị Linh39; Hẹn chị ý mấy lần rồi nhưng mình vẫn chưa qua được chỗ chị ấy, nếu thế chắc chị Linh cũng bảo mình là quân lừa đảo vì mình hẹn chị ý phải đến mấy buổi rồi mà toàn bận không đến được thôi.
    Với lại bạn này cũng lạ thật, muốn người ta chăm sóc cho mình tốt thì mình cũng phải lịch sự đàng hoàng có trên có dưới chứ, chị ấy là chủ chứ có phải là nhân viên đâu mà bạn không tôn trọng người ta thì ai sẽ tôn trọng bạn,
    Kiểu làm ăn chộp giật, không giữ uy tín với khách hàng. Chẳng chuyên nghiệp tí nào là ntn vậy ?. Thế người ta cả đời không bao giờ sai cái gì à, mà bảo người ta là lừa đảo, Bạn đúng là trần đời có một.
    Hay là bạn cố tình làm thế để nói xấu chị Linh39,
    Nếu thế thì bạn chơi không đẹp lắm đâu.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ em đagn định pm cho chị Linh là cho em địa chỉ để em đến chị tư vấn vòng 2 cho em. Ai dè vô đây lại gặp chị.Em có rất ít thời gian rảnh, cố gắng sắp xếp thì cũng được 2 buổi. Chị giúp em nhé. Em thích làm massage mặt lắm( bạn trai em cũng thích mà chị chỉ làm cho phụ nữ thôi , chắc anh iu em phải ngồi hàng nước chờ em làm đẹp vậy)
  9. meohung

    meohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Linh,
    Chuyện là thế này : em đọc trên diễn đàn, thấy mọi người nói về dịch vụ làm đẹp của chị và cũng thấy chị nói về dịch vụ này. Em thấy chị tư vấn cho mọi người về cách làm đẹp thật là hay nên em gọi điện luôn cho chị mà không post bài của em lên diễn đàn.
    Hôm đầu tiên em gọi điện cho chị là hôm chị đang ngồi trong lớp học gì gì đó vào buổi tối. Chị hẹn em lúc nào học xong thì gọi điện lại. Sau đó chị có gọi điện lại cho em. Em nói là da mặt của em không sao cả, chỉ hơi quầng mắt thôi và hỏi chị cách làm. Chị hỏi em rảnh vào lúc nào. Em thực ra rất rảnh, chỉ bận vào thứ 4-5-6 thôi và chị hẹn em vào 1 giờ trưa hôm thứ 5 đến gặp chị để chị tư vấn cho.
    Chị bảo là cứ tới đó rồi chị sẽ cho người ra đón. Em làm việc rất đúng giờ nên đúng 1 giờ em tới đó và gọi cho chị. Gọi 2 lần không thấy trả lời. Em lại gọi vào máy bàn - số máy cố định mà có lần chị gọi cho em - vẫn không được. Trưa thì nắng, em ăn vội vàng để tới chỗ chị làm đẹp vì em thấy chị cũng rất là bận nên em thấy mình nên tạo điềukiện cho nhau làm việc. Em chẳng ngại đường xa, trưa nắng tới đúng hẹn mà gọi điện lại không thấy. Thế chị bảo là có tức không????
    Hôm trước hôm đến chỗ chị, em cũng lại đi tìm 1 nhà của 1 chị nói là cho thuê. Chị này cũng post lên diễn đàn ttvnol. Nhà chị í không có số nhà, trong Định Công. Chị ấy bảo là chị ấy không đưa đi xem được. Tự đi tìm nhà. Nếu ưng thì chị ấy mới gặp mình để làm hợp đồng. Thế là em lặn lội đi tìm nhà cả buổi chiều. Tới chỗ nhà chị ấy, gọi điện cho chị ấy thì chị ấy bảo là đang làm hợp đồng rồi. ôi, tức ơi là tức.
    Lại thêm chuyện của chị Linh nữa. Thế là em tức mình, nói cho bõ tức í mà.
    Sorry chị Linh nhá!!! Cám ơn chị đã cho em số ĐT của anh Thao. Hôm nào em sẽ nhờ chị làm đẹp cho. Đảm bảo là em không đanh đá như hôm nọ đâu!
  10. meohung

    meohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào tieuthudaicac va bupbelab,
    Mình không phải là người kênh kiệu, ghê gớm hay nhiều tiền gì cả. Và mình cũng không thích chửi bới, quát nạt, sai khiến gì ai. Mình lại đặc biệt ghét cái kiểu quát tháo nhân viên trước mặt khách hàng. Hoặc là ghét cái kiểu lên mặt với khách hàng. Cũng như kiểu cậy có nhiều tiền mà bắt người ta cung phụng mình quá mức. Mình nói lại là mình không phải loại người đó.
    Mình là khách hàng, mình không cần yêu cầu gì cao. Nhưng mình chỉ muốn nói đã hẹn thì phải giữ hẹn. Nếu không giữ được hẹn thì phải báo lại cho người ta biết. Nếu không báo lại cho người ta biết thì khi thấy cuộc gọi nhỡ thì cũng phải gọi lại chứ. Đằng này chị Linh lại còn không nhớ là đã hẹn mình.
    Thế nghĩa là thế nào??? Cứ hẹn với khách hàng thế thôi còn việc nhớ hay không lại là chuyện khác sao???
    Còn ông xã mình á??? Rất ủng hộ vì mình ngày càng đanh đá. Vì ngày xưa mình quá hiền, luôn luôn chịu thiệt thòi về bản thân mình, chẳng bao giờ trách móc gì ai cả. Nhưng như thế chỉ mang bực bội cho bản thân mình.
    Nói lên diễn đàn, mình biết , chẳng ai biết ai là thế nào, chẳng ai biết tính cách người kia thế nào nên mọi người cũng đừng bình luận gì thêm.!
    Từ lúc hẹn chị Linh tới giờ cũng được 1 tuần rồi, mình chẳng nhớ rõ nữa. Nên mình cũng quên luôn rồi.
    Dù sao thì cũng xin lỗi chị Linh vì nói năng có phần quá đáng. Xin lỗi chị!!!

Chia sẻ trang này