1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết quán ăn nào bán đồ ăn Singapo ko?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pmvac, 11/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pmvac

    pmvac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai biết quán ăn nào bán đồ ăn Singapo ko?

    Da ai ưan com rang Singapo chua? Ai biet cho nao o Ha noi co ban thi chi toi biet voi
  2. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trên gần triển lãm Giảng Võ có 1 quán đồ Singapore nhưng tớ chưa ăn thử đồ mặn, mới ăn chè.Nhìn thực đơn có vẻ hấp dẫn fết. Phía làn đường bên kia y'', ko cùng bên với triển lãm GV đâu.Bạn lên đó tìm thử. Tớ ko nhớ địa chỉ, sorry.
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nếu tài chính của bạn không dư giả lắm thì bạn nên vào quán mà b_mine chỉ (tôi không nhớ tên, nhưng bán đồ ăn của Malay, Sing etc.). Ở đó giá cả đồ ăn rất bình dân. Tôi chưa ăn ở đó nên cũng không biết chất lượng ra sao. B_mine từ hôm rồi đến giờ đã qua thử món mặn chưa? thấy thế nào?
    Còn nếu rủng rỉnh một chút thì bạn nên vào Cẩm Chân, cách đó mấy nhà về hướng Cát Linh. Đồ ở Cẩm Chân ngon lắm. Tôi chưa ăn cơm rang Singapore nhưng tôi mê nhất món mì xào hải sản của Sing ở Cẩm Chân. Nếu bạn muốn thử thì nhớ gọi mỳ cay và sợi tròn nhé, chứ không phải loại mỳ ướt, kô cay và loại mỳ to bản. Ở đây có món gà hấp trong giấy bạc cũng ngon. Ôi nhắc đến thì thèm quá
    Cả 2 quán Sing này đều nằm trên đường Giảng Võ. Tôi không nhớ số, nhưng nhớ mang máng là quanh cụm quán ăn Bí Đỏ, Tex Mex etc. Chú ý là 2 quán này hình như có cùng số nhà nhé. Vì vụ trùng số này tôi đã ngồi đợi mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ ở quán bình dân, trong khi cái đội hình chủ chi thì lại ngồi đợi cũng chừng ấy thời gian ở Cẩm Chân. Đội kia không ai có điện thoại di động số Việt Nam (cho lấy le 1 tí nhá, là mấy học sinh cũ sang lại VN nên tổ chức mời cô giáo đi ăn đó mà . Đây lại là lần đầu tiên tôi biết đến Cẩm Chân. May quá, cuối cùng thì cũng tìm được nhau (phương pháp rất rùa cho nên chả kể nữa ). Đợi lâu nên đói -----> ăn lại càng ngon, thành ra từ đó đến giờ tôi cứ ấn tượng mãi đồ ăn Cẩm Chân. Và cũng từ đó, không bao giờ cho phép mình lặp lại chuyện nhầm nhọt này nữa, hé hé
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi qua đoạn nhà hàng Bí Đỏ ở Giảng Võ thấy ở đấy bây giờ nhiều hàng ăn nhìn bắt mắt thật, đang định bụng hôm nào sẽ ghé vào thử xem có được không thì thấy mọi người ở đây nói có hàng đồ ăn Singapore ở đó. Càng quyết phải thử xem Lâu lắm rồi mình có ăn trưa ở một hàng hình như là cạnh Bí Đỏ ở đấy (cơm trưa, món ăn Việt Nam thôi) nhưng ấn tượng là rất ngon. Tiếc là giờ quên mất tên rồi... Còn về đồ ăn Singapore mình có chút nhận xét là: Sing là nước có nền văn hoá đa sắc tộc và tương đối pha tạp chịu ảnh hưởng của người Hoa, người Ấn, hồi giáo, Mai Lai và cả Việt Nam nữa nên về ẩm thực không có được nét riêng. Món ăn Sing thường là có xuất xứ từ các món ăn của các dân tộc khác. Ngoài ra tác phong sinh hoạt của người Sing khá công nghiệp nên chuyện ăn uống cốt ở tiện lợi. Chính vì thế đồ ăn của Sing với những người kỹ về ăn uống sẽ không hấp dẫn lắm. Thay vì ăn Sing có thể ăn Mã, Ấn, Hoa, Việt... Tuy nhiên ở Sing mình lại rất khoái mấy món chè của người Sing (hình như lai tạp giữa chè Thái Lan và chè của người Hoa), không biết ở đó có không? Ngoài ra còn có mấy món bánh của người Mã nữa, cũng khá ngon.
  5. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nên chú ý trước khi lập topic nhé. Các câu hỏi nhỏ xin mời vào đây [topic]233736[/topic] để tránh tình trạng loãng diễn đàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này