1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết quấn loa chỉ giáo hộ

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi jamesbond_ll, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jamesbond_ll

    jamesbond_ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ai biết quấn loa chỉ giáo hộ

    Tôi hiện đang muôn thực tập về quấn lại loa nhưng không biết loa dùng dung dịch gì để làm tan keo dán trên loa.Ai biết chỉ hộ tui với
  2. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, em dùng acetone, chắc bây giờ có hóa chất đặc biệt đấy . Nhưng mà acetone cũng thấy ép phê lắm, chưa bao giờ dám thử vào loa đắt tiền cả nên không bảo đảm đâu nhá .
    Còn khi cuốn, em lấy cục pin nhỏ hơn đường kính của cục nam châm , cuốn phim chụp ảnh chung quanh cho to hơn dường kính nam châm 1 tí, rồi quấn,1 vòng bìa carton loại tốt ( có khi em lấy ngay vỏ bao thuốc lá ngoại ) thường thì em cứ nhắm mắt cuốn cho đủ 8 ohms . bôi vernis lên chờ cho khô .
    Khi dán vào loa, em cũng dùng phim ảnh chêm vào giữa cuộn dây và nam châm ( cắt làm nhiều mảnh chia ra nhiều góc ) .
    xong xuôi thì nghe cũng được lắm đấy nhưng chẳng biết độ bền , sức chịu đựng ra sao vì làm xong là nó ngược Trường Sơn ra Bắc ( chắc thế nào cũng có anh bộ đội chửi nếu phát hiện là loa mất gin )
    Bây giờ thì em thấy vấn lại loa ở VN quá xá là hay, hôm trước, em vác về 6 cái loại xịn để nhờ làm lại, phải nói là với tai thường , loa thường thì đạt được ít nhất 9/10 . Mà nhìn vào cái loa vấn lại so sánh thì cũng rất khó phân biệt .
    Nhưng em nhờ anh Chuyển ( 1 tay bán máy kỳ cựu thời 1975 )đem đi nên cũng không rõ anh ấy đem đến đâu mà làm khéo tay đến như thế ! Anh Chuyển hiện làm điện lạnh ở 265 C Hoàng văn Thụ , Q Tân Bình , anh này hồi đấy trẻ nhất nhưng nay lưng cũng đã còng. Đám tụi em thì hồi ấy " được " giải phóng, chạy ra chợ trời oánh phá lung tung, Nhạc sĩ VP nay đã qua đời, Ca sĩ TP đã già lắm qua đây chẳng thấy hát hỏng gì nữa , còn ông Văn thì nghe đồn là các con ông ấy vẫn bán máy ở Huỳnh Thúc Kháng nhưng không còn những máy gía trị như thời xa xưa mà toàn là máy của Tàu .
    Ôi, 1 thời mê máy nghèo khổ với " đắp " đầu từ , " bắn " đèn hình !
  3. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra phố Hàng Hòm, mua nửa lít Luy-ăng về làm dung dịch tan keo. Luy ăng là dung môi mạnh hơn Axêtôn của bác TSPL 1 tí nhưng bay hơi cũng nhanh hơn nên khi tẩm xong phải cho loa vào 1 cái túi ni lông gói lại để nơi thoáng (vì nó là hơi độc).
    Với loa màng giấy thì OK nhưng nếu có gân cao su thì phải tẩm cẩn thận để dung dịch không ngấm sang gân (ngấm tí mép ngoài cũng không sao).
    Khi cuốn lại, bạn nhớ đo chiều cao bin dây, số lớp, số vòng trên 1 lớp và lưu ý là PHẢI CUỐN ĐÚNG CHIỀU. Cuốn xong hàn vào 2 cực +/- của loa và lấy 1 quả pin con thỏ thử chiều ra/ vào so với loa tốt, nếu ngược, bạn phải đảo lại đầu dây (quy ước là +pin vào + loa thì màng loa phải đi ra).
    Chúc bạn thành công.
    BGĐK.
  4. jamesbond_ll

    jamesbond_ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều. Em quả thật rất mê loa máy và hiện đang làm công việc có dính đến âm nhạc nên cần nghiên cứu.Mấy hôm rồi loa nhà em cháy liên tục,quấn lại mỗi cái mất toi 1lít, em tiếc quá nên đành tập quấn.Em hỏi một câu nữa:Có phải loa cháy là do 2 nguyên nhân:
    -Điện áp một chiều xộc vào
    -Áp xoay chiều quá cao
    Em có chặn tụ chống điện áp một chiều,đồng thời đấu thêm trở khoảng 10Ôm thì tình hình có giảm nhưng mất Bass.Xin mọi người chỉ giáo hộ với.Thank
  5. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Trị bệnh là phải trị tận gốc
    Hàng ngày ta tự nên chăm sóc sức khoẻ, luyện tập thể dục thể thao điều độ, chơi bời vui vẻ vừa phải, thấy chuyện danh lợi thì tránh xa, thấy việc hữu ích cho đời thì nhiệt tình. Thế thì sợ gì sức khoẻ tinh thần và thể chất không tốt.
    Đừng để lao tâm lao lực, ham mê thú vật chất quá đến nỗi âm dương mất quân bình mà nội bệnh phát ra, ngoại bênh nhập vào, như thế chẳng phải là đi bệnh viện lắm ru???
    Lại khi vào viện thấy bác sĩ giỏi chẩn trị, công xá cao đâm ra sợ, về nhà tự chữa lấy thì bênh kia tuy có lui cũng mất thời giờ mà hiệu quả chữa bịnh cũng không triệt để.
    Ôi dào, ai cũng có chuyên môn....tự chữa loa làm gì, sao bằng thợ chuyên nghiệp được? Trừ khi bạn muoón thành thợ sửa chuyên nghiệp.
    Nên tìm hiểu : Vì sao loa lại hay cháy thế, để mà phòng.
  6. jamesbond_ll

    jamesbond_ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế không được,chảng qua mình không muôn mất tiền ngu cho bọn sửa loa đó thôi,Tôi không tin rằng quấn loa khó đến thế.Bác không có ý kiến tích cực thì thôi lại còn phá ngang.
  7. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    quấn lại mỗi cái mất toi 1lít là bao nhiêu tiền vậy ? Thấy mấy người cá độ tính theo đơn vị " chai " hình như là 1 triệu phải không ?
    Cách tốt nhất là khi thử thì nên dùng mấy cái loa sắp sửa phế thải mua ở chợ trời chứ đừng lấy loa tốt mà cắm vào . Hồi trước thì tôi dùng 1 cầu chì 1 ampere nối vào dây loa khi thử cho chắc ăn ... chán chê rồi mới dám nối trực tiếp . Nhưng mà bây giờ loa rẻ tiền bán đầy đường thì chắc cũng không cần dùng cầu chì đâu .
  8. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hê` hê`, bác Audio nói có phần đúng đấy, bác cũng nên tiếp thu một chút. Nói không ngoa chứ tôi thấy quấn loa là cả một nghệ thuật, người thợ cuốn loa cho các hãng danh tiếng có thể xem như nghệ nhân và công việc này đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và chính xác.
    Không biết bác có mấy hoa tay chứ như tôi 10 hoa đây mà lúc đầu còn phá chán. Đầu tiên tôi chỉ dám thực tập trên cái loa truyền thanh của LX thôi (ko biết bác có biết đấy là cái gì không?). Có mỗi 1 cái xương loa tôi cứ phá đi lại từng bài một, lúc đầu là quấn lại bin dây, sau đó thay màng, thay gân... nói chung là cái gì cũng phải làm vài lần... mà cái loa LX đó thuộc loại thô thiển dễ làm nhất đó (khe từ rộng hoác).
    Sau này khi đã làm thành thạo rồi mà tôi mới chỉ dám làm trên loa... người khác thôi, loa nhà vẫn mang đi thợ (tất nhiên là phải biết thợ nào là thợ) cho xịn.
    Về kỹ năng, khi bác quấn 1 bin dây thì VÒNG ĐẦU TIÊN là quan trọng nhất. Vòng quấn này phải đảm bảo nằm trên 1 mặt phẳng vuông góc với trục của bin dây (nếu không thì sau này bin dây bị méo mó, các vòng dây không thể sít vào nhau... nhất là ở lớp thứ 2). Kế đến là tay quấn phải nhanh để keo không bị khô (sau khi quấn xong lớp 1 phải bôi 1 lớp keo rồi mới quấn tiếp lớp 2, nếu tay quấn nhanh thì 2 lớp đó sát nhau hơn >> bin dây mỏng hơn và chắc chắn hơn).
    Rồi còn gì nữa nhỉ? Để tôi "hồi tưởng" lại rồi viết tiếp nhá.
    BGĐK.
  9. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Hè...hè...
    Bạn đừng giận tôi mới phải chứ.
    Nhớ lời Hồ Chủ Tịch dạy:
    "Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền..."

    Tôi tin bạn có đủ kiên trì để nghiên cứu thành công việc quấn loa.
    Tuy nhiên, để thành thạo một nghề, chưa nói đến đạt trình độ nghệ nhân, đòi hỏi gần như cả đời chăm chút cho nghề đó.
    Ý của tôi là:
    Cuộc đời vốn ngắn, chúng ta chỉ sống đến 80 là cùng, trong đó 20 năm đầu, 20 năm cuối coi như bỏ (đối với nghề chơi âm thanh) . Còn 40 năm, biết bao việc khác phải làm.
    Cho nên không phải cứ không muốn mất tiền ngu cho bọn sửa loa thì ta tự sửa loa, rồi tự trồng lúa lấy gạo ăn, nuôi heo lấy mỡ, đóng gạch tự xây nhà...
    "Nhất nghệ tinh...." các cụ dạy rồi, bạn đi chuyên vào nghề của bạn, tôi đi chuyên vào nghề của tôi, người khác đi chuyên vào nghề của họ... Có thế xã hội mới là chuyên môn hoá, NSLĐ mới cao được, nghề mới tinh được.
    Còn nếu biết để chơi thì cũng vui đó, DIY cũng hay, nhưng lấy đâu ra loa hư nhiều mà sửa. Mà sửa để làm gì???
    Trừ khi chi phí cơ hội của bạn rất thấp hãy làm. Còn nếu chi phí cơ hội cao, xét trên góc độ kinh tế và hiệu quả, không nên làm.
    Được Audiophile sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 05/08/2004
  10. jamesbond_ll

    jamesbond_ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác bà_già_đau_khổ rất nhiều.Nhân đây tôi cũng thanh minh cho các bác biết là: Nhà tôi vốn dĩ mở một quán Café nhạc vì vậy tôi nghĩ biết về loa máy là điều nên làm.
    Ở nhà tôi có khoảng 10 cặp loa(kể cả loa cháy vất xó) ,cái to nhất là d=50cm cái bé nhất khoảng 20-25cm
    Bởi vì quán mở không thể mở công suất bé được nên rất hay cháy.Mỗi lần đi quấn thật phiền hà( nó mà đã cháy thì cứ cháy một loạt,khoảng 3-4 chiếc).Thứ nhất vì chúng nó quá to,thứ hai vì mỗi lần như vậy giá thành tương đối cao(tính tb:1trăm nghìn một loa) .Tôi đã theo dõi và biết,bọn quấn loa cố tình quấn đểu cho nhà tôi với lại nói chung làm cafe nhạc không càn chất lượng âm thanh cao lắm.Hy vọng các bác hiểu nỗi khổ của em mà ra tay cứu với.Xin cảm on nhiều

Chia sẻ trang này