1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lissette, 20/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

    ... bây rờ hầu như tập thơ ý đã bán hết rồi ... có ai biết ở đâu còn bán ko ??? Hoặc bạn nào có, có thể cho mình mượn để photo ko ??? MÌnh đang rất cần ... please ... thanks :-)

    [​IMG]
  2. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    HI`
    Gặp nhau cái nhẩy
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chị ghé qua hiệu sách Tiền Phong ý. Hình như còn đấy!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  4. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vi Thuỳ Linh có 2 tập thơ : " Khát " và " Linh ". Tên của tập thơ đầu thì không có gì đáng nói vì đó là bản chất của Linh. Còn tên của tập thứ hai thì theo tôi nó bộc lộ cái tôi cá nhân chủ nghĩa quá rõ. Tuy vậy, một số bài tôi rất thích.
    Hình như từ khi NGọc Đại phổ nhạc và Hà Trần hát rất thành công, thơ Linh tự nhiên nổi tiếng....và lên cơn sốt...
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ không phải vì Ngọc Đại phổ nhạc và Hà Trần hát thành công mà làm cho thơ Vi Thuỳ Linh trở nên nổi tiếng. Lý do ở chỗ khác cơ.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thơ này rất nhảm, ko nên đọc. Toàn những ẩn ức về ********, đọc như đọc Freud ý. Thơ tự do, câu cú loằng ngoằng, nhưng cũng có một số bài rất khá. Nhưng những câu đại loại như "khoả thân trong chăn..." hay tương tự thì không thể chấp nhận được. Vi Thuỳ Linh ở bên mảng báo chí thì được hơn. Hồi tui đi dự đại hội nhà văn trẻ toàn quốc, Vi cô nương là một trong hai người bị ghét nhất. Có lẽ là do tính cách.
    Loving
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nặng nề thế bạn? Tớ cũng chẳng thích Vi Thuỳ Linh lắm, có lẽ do chất không hợp, nhưng tớ cũng chẳng lên án VTL như thế. Mọi sự sáng tạo đều cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn. Tớ thấy bạn có vẻ hơi bị định kiến nặng nề đấy nhỉ?!
    "Khoả thân..." ư? Có gì mà không chấp nhận được? Hờ hờ, tớ đang tự hỏi, với lối nhìn như thế, không hiểu đọc "Trăm năm cô đơn" bạn sẽ còn chửi đổng lên như thế nào nhỉ?!
    Tớ thấy thơ VTL rất "con người". Nhưng có lẽ nó quá người ở những mảng mà người VN ta, với đầu óc bảo thủ và nhỏ hẹp, hẵng còn thấy chưa thể chấp nhận được.
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    nói thêm vầ Vi thùy linh chút nhá :thơ không hay ,đọc bực mình lắm,nó cố gắng chạm vào cái khoảnh khắc giao hòa giữa hai cơ thể ,giữa cái tâm hồn và thể xác của con người và có lẽ nó đã phần nào thành công nhưng làm ngừơi đọc mệt lắm ,mệt với dòng suy nghĩ của cô ấy ..mệt với cái tâm hồn đầy khắc khỏai ấy,nói chung là mệt thật...
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghe bạn phihai nói cũng đã thấy mệt rồi. Thôi chẳng đọc VTL nữa, tui không muốn mệt vì đọc thơ!
  10. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là trong thơ của ViThuỳ linh diễn tả nhiều cảm giác bắt nguồn do những ẩn ức về sinh lý và ham muốn ******** của con người. Chê hay khen thì không bàn đến vì là cảm tính của mỗi người, cũng chả nên nói là dung tục hay không dung tục ( bản năng ******** là 1 trong những bản năng cơ bản nhất của con người, cũng không có gì đáng lên án ).Nhưng tôi nghĩ về mặt diễn tả cảm xúc thì VTL thành công, còn về mặt ý tưởng cũng chả có gì mới.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho

Chia sẻ trang này