1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lissette, 20/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marie

    Marie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chị Mylang, em Marie nhớ cái đoạn thơ của Hữu Loan là:
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi người vệ quốc quân
    Xa gia đình
    Yêu nàng bằng tình yêu em gái...
    Bài của chị viết sắc sảo lắm, chị nhớ viết nhiều nhé. Em Marie xin cảm ơn chị nha...
    Em Marie
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình.
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    các bác nên vừa thôi. Ko ai ở đây biết VTL thì cũng đừng nên đánh giá con người cô ấy. Bác Mylang nói chuyện *** và unsafe *** hay như thế, có thể nào em kết luận là bác hàng đêm trâu bò húc trên giường, sáng dậy nốc thuốc thay bữa sáng nên mới biết được rõ thế không?
    Em thấy VTL là người có tài. thơ cô ấy em không thích nhưng cô ấy là người dám nói ra cái mình nghĩ... nghiệp văn thơ đấy là cái đức hàng đầu. Tiếc là cô ấy không gặp thời, không gặp đất, phải chịu để thơ mình bị đặt dưới bao nhiêu vòng kiểm soát của những người chỉ vì thấy thơ trái ý mình mà lên giọng gay gắt chửi bới, những người thấy tài thì ghen tức mà vùi dập... Cái hiện trạng văn nghệ nước nhà chẳng phải là cái gì xa lạ với mọi người cả. Cô ấy trẻ thế, viết thơ mới như thế, chịu kìm kẹp như thế mà vẫn gây được tiếng vang. Tài thế còn gì.

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
  3. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Marie nhé, con gái đọc hiểu liền phải không
    Có một điều tôi muốn nói thêm là, cái cách Vi Thùy Linh viết như thế, dễ gây sự hiếu lầm ớ các bạn trai . Họ tưởng con gái, khi yêu, cũng thèm leo lên giường nhu họ, thế là mới yêu cô nào đã vật cô ta ra ngay . Cái này gọi là date rape. Bị hiếp trong những buổi hò hẹn đầu tiên
    Hãm hiếp là chuyện chị em bạn gái chúng ta đã khổ qúa nhiễu . Vi Thùy Linh mở chuồng cho các anh thả ga làm tới luôn . Em đây này, em sẵn sàng yêu anh hết mình đây , vô đi, vô đi .
    Thơ mới của Vi Thùy Linh là mở ra phong trào biến các cuộc hẹn hò thơ mộng thành những cuộc hãm hiếp hợp thỡi ( vì đây này, đọc thơ Linh đi, có cô gái trẻ kêu lên là yêu đi, hãy yêu em đi, đây này) . Các bạn gái nghĩ thử xem, ai sẽ lãnh tất cả những hậu qủa này . Đàn bà con gái chúng ta chứ ai
    Đàn bà con gái, xô nhau xuống hố như thế, thử hỏi em Vi làm thơ kiểu này để phục vụ ai ? Phục vụ cái nhu cầu *** to tát của phái nam, chứ cô ta có quan tâm gì đến thân phận con gái dàn bà chúng mình đâu .
  4. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này ngộ quá, ai cũng ngộ ... hi hi hi ha ha ha [
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  5. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết những điều tôi nói chỉ có các bạn gái mới hiểu tường tận, con trai các bạn không bao giờ có thể hiểu nổi hết đâu
    Tôi có lập luận của tôi, các bác trai nghe có thể chối tai . Nhưng không thể bảo là tôi tấn công cá nhân cô ta . Tôi tấn công đề tài cô ta phát động thì có . Tôi đánh giá con người cô ta ở điểm nào, tôi tòan là bàn về vấn dề *** cô ta mang vào trong thơ . Câu nói " Vi Thùy Linh chắc dùng thuốc ngừa thai 12 tháng một năm" chỉ là một biểu tượng . Vì người con gái nào cũng phải nghĩ đến hậu quả của việc yêu đương thả ga hết . Cái thân phận phụ nữ gắn liền với bầu bì khiến chúng tôi phải cautious như thế đấy . Tôi chọn một quan điểm mạnh để lên tiếng, tôi tấn công quan điểm của cô ta, chứ tôi chưa viết một giòng nào lên án đời sống của em Vi . Tôi còn nói cô ta có quyền làm theo ý của cô ta mà . Bác muốn nhận xét về tôi thế nào, đấy là quyền của bác . Tôi sống như thế nào, tôi biết lấy . Bác khỏi cần suy đóan, Íts none of your business .
    Nghiệp văn thơ nào mà đức hàng đầu . Thơ văn phải chuyên chở đạo lý là xưa rồi . Tôi không bàn về vấn đề đạo đức trong này, tôi tấn công vấn đề buông thả *** của dàn bà và dàn ông khác nhau như thế nào
    Cái vụ gây tiếng vang thì dễ hiểu thôi, Madona bán món *** này còn lừng danh cả thế giới nữa là .
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    khi cô ấy viết thơ, mình nghĩ rằng cô ấy đã đoán trước là sẽ có những nhận xét như thế này và cũng đã sớm chấp nhận điều đó ...
    Tuy rằng qua những gì các bạn đã viết ở trên đây, khen chê lẫn lộn, có vẻ như thơ VTL khó chấp nhận vì thơ VTL đang và đã đào sâu vào góc khuất của đời sống con người, mà ở đây phần lớn lại đả động đến đời sống ********, nhưng mình thú thật là mình vẫn thích thơ VTL. Hi`hi` ... Tất nhiên là không fải thích vì chuyện ******** rì rồi ... Mình chỉ nghĩ đơn giản là thơ ca vốn dĩ là nghệ thuật, mà khai thác nghệ thuật thì có nhiều cách. Không một nhà thơ nào muốn mình lại đi chung hướng khai thác với bất cứ nhà thơ nào khác. Họ muốn tìm tòi, muốn tìm ra cho mình một con đường riêng và VTL đã làm được điều đó. Cô ấy cũng viết thơ nhưng thơ chẳng giống ai. Có thể bạn cho là thơ rì đâu, câu cú lung tung, chữ nghĩa lộn xộn, vần còn ko có nhưng nó vẫn là thơ đấy ... nếu không fải là thơ thì người đời đã không gọi là "Thơ Vi Thùy Linh" như bây rờ ... người ta có thể cảm được thơ bằng chữ nghĩa nhưng mình thì đọc thơ của VTL, mình cảm thấy chỉ có thể hiểu được, nếu nắm được hồn của người viết ... Vần trong thơ của VTL không fải ai cũng thấy được ... vần trong thơ của cô nằm trong những khắc khoải, những mong mỏi về cuộc đời cơ ... mà cuộc đời thì vốn dĩ tự nó đã tuần hoàn rồi ... như một quy luật ... và quy luật đó làm nên vần thơ ... !!! Thơ của VTL thật sự có hồn, chỉ có điều, quá mạnh bạo, quá con người, phô ra những cái quá tế nhị, đến mức độ người ta thấy tục quá, thô quá, dục vọng quá !!! Một người con gái khi yêu, có thể không có được những cảm giác tột cùng như thơ VTL đã viết nhưng mình dám chắc, không ít hơn một lần, bạn đã dám nghĩ đến điều mà ngày hôm nay, một nhà thơ như VTL đã dám viết ... đã dùng chữ để tả cảm giác mà có thể cả cuộc đời, có người ko bao giờ dám hé ra là "đã từng có lúc mình muốn làm thế lắm" ...
    Mình không dám nói là mình thật sự hiểu thơ VTL ... nhưng mình thích thơ VTL ... không fải là tất cả nhưng có một số bài mang tính chất đột fá và có thể chấp nhận được ... Mình đánh giá cao VTL vì cô đã dám làm cũng như dám đương đầu với cả dư luận ... Một cái gì mới quá thường khó chấp nhận nhưng cứ thử hiểu và trân trọng nó vì nó là một cái mới :-)[/size=3]
    [​IMG]
  7. n/a

    n/a Guest

    Trước hết về con người, phải nói là tôi không thích Linh. Sống là mình nhiều quá mà không nghe ai, dễ sống quá cả mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, một phần trong tôi cũng như thế. Ngang bướng, coi mình là trung tâm; nói lời như dao cắt mà chả để ý đến ai...
    Về thơ, tôi cũng chả thích, tôi đã bảo với cô bạn tôi là thơ quái rì mà như văn vần ý.
    Hum qua, có tranh luận đôi chút về cảm nhận nghệ thuật, rút ra rằng cảm nhận nghệ thuật đầu tiên đòi hỏi con người ta cảm xúc, sau đó cảm xúc có thể được nâng lên qua học hành.
    Tui chả hiểu các bác lôi ông Freud vào đây làm rì cho khổ, ông đâu còn được đọc thơ Linh nữa, mà không có ông ý trên đời, đàn bà vẫn khao khát đàn ông và đàn ông thì vẫn khát khao đàn bà.
    Cuộc sống này đôi khi đầy cái vô nghĩa mà biến thành có nghĩa. Chả lẽ nếu bỏ *** đi các bác không còn gì nữa trong thơ Vi Thuỳ Linh ư ?Cho dù Linh còn trẻ nhưng tuổi trẻ mới là tuổi khát khao yêu đương, chìm đắm trong yêu đương và hết mình vì tình yêu, chứ mấy bác lúc già hăng tiết vịt lên lại bị bảo là hồi xuân .
    Đọc thơ Linh nhiều những hình ảnh về sự khát khao, nhiều chiều, xoay như chong chóng, liền mạch, đó là lý do mà tôi cho là album Nhật thực đã làm hỏng mất thơ Linh khi phổ nhạc, đã làm cho thơ Linh bị rời rạc, tan rã.
    Ngày xưa, tôi thấy bà chúa thơ Nôm còn làm thơ trần tục hơn LInh nhiều, còn gợi tả hơn Linh nhiều, vậy mà các bác được qua học hành, được dậy dỗ là hay nên đều gật đầu hết
    Ai bảo các bác là ******** thì không trong sáng ? Nó không trong sáng ở chỗ nào ? Thật lạ quá là cái mà ai cũng thực hiện hoặc gián tiếp liên quan lại không trong sáng (Bác Loving/trang1).
    Riêng tôi, nếu như có được khát khao như Linh, giữ được một chút khát khao như Linh, tôi sẽ mãn nguyện
    "Anh đừng xa nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả lối đi
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh..."
    Nói đi nói lại, tôi vẫn không thích thơ Linh và con người Linh, khi đối diện với cái gì đó quá thật, chả hiểu là thật hay không thật nữa, mệt lắm ...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  8. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mylang nói nhiều thật, ghê thật Nhưng mà hình như càng lúc càng rời xa văn thơ. Có lẽ những bài viết của bạn nên dùng để diễn thuyết ở các buổi meeting của hội liên hiệp phụ nữ thì hơn . Còn về những ý kiến của bạn về vấn đề ********, chuyện quan hệ trai gái, yêu đương, hãm hiếp v.v có lẽ tôi sẽ về đọc Freud để hiểu thêm bạn vậy .
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghi Ngại
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Vì em nhìn thấy
    Vừa có cô gái đang tìm đến anh
    Còn díu dan cười
    Lần nào đến cũng mang theo bí mật
    i à ớ, ơi i à, i à ớ, i à ớ !
    Em cứ tìm anh
    sau những gì nhìn thấy
    Em muốn nổ tung
    Những khối chữ trong mình
    Bí mật của em khi nào anh muốn
    giải, có khi nào anh ?
    Sáng nay !
    Ngày cuối tháng em chóng mặt
    Sáng nay !
    Ngày có quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mất
    của chính mình !
    ===========
    Đừng hát tình ca du mục nữa
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Bước chân thu chậm hơn lá rơi, nỗi đam mê
    tấu lời khẩn cầu, ta đi bằng bước chân thu,
    đáy tim lắng buồn lẻ ; gió thổi vàng áo phố,
    mỏng giấc mờ heo may, bước chân thu chậm hơn
    chậm hơn, ta điên lời khẩn cầu.
    Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa, lại có tiếng mưa
    trả lời lạc lối, cũng lũ gái trai xiết vào đêm cháy
    Hỡi tình ca, tình ca du mục, đừng hát mãi nữa bản
    tình ca du mục, đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục.
    Nắng chập chờn gọi mùa bão đông, chỗ ta vừa
    áo mặc tàng hình, Quay lưng về phía xa xôi sau lần
    mãi chẳng gặp, ta vào cùng lốc xoáy, để biết
    ta về đâu, bước chân thu chậm hơn, chậm hơn
    ta điên lời khẩn cầu ! Trời ngã xuống sông
    mặt trời chớp lóa, lại có tiếng mưa trả lời
    lạc lối cùng lũ gái trai xiết lửa cháy. Hỡi
    tình ca biết đến bao giờ ? được hát mãi nữa bản tình ca du mục ?
    được hát mãi nữa bản tình ca du mục ?
    Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
    ta điên lời khẩn cầu ???
    =====================
    Phía ngày nắng tắt
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay !
    Đã nhiều rồi tìm anh, em không nhớ
    đã tìm gặp anh, biết bao lần rồi ?
    một mình vỡ òa, chiều vàng lắt lay.
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Trăng vừa tròn mười chín !
    Em đã thả đi bao nỗi buồn, buộc bằng
    tóc rụng, tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
    mà chưa thấy nắng lên, Em òa vỡ,
    Những nỗi đau chèn nhau, Em lẫm lũi
    đến trước cổng nhà anh ! Nhặt xác nỗi
    buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa
    ném lên trời, đốt lên thành lửa ném
    lên trời.
    =====================
    Dệt tầm gai
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Dệt tầm gai đến bao giờ
    Em dệt tầm gai đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
    Dệt tầm gai í à !
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    về đi anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
    cài then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
    em bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
    ngón tay trầy xước của em bằng anh !
    Dệt tầm gai i à
    Dệt tầm gai í a
    Dệt tầm gai í à !
    ==================
    Tiếc Nuối
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Sau giấc mơ, em còn nguyên
    cảm giác được ôm anh rất chặt
    em cố thiếp đi, nhưng kí ức thức
    bên giường, những bông hoa rơi
    từng cánh, bắt đầu rơi từng cánh
    thời gian về nhắc em !
    Có tiếng chớp lửa mi mắt em
    Có tiếng búa chạm đục vào giới hạn
    Em với em thiết đêm vào anh.
    Em ngồi đếm sao rơi, kìa hạt cỏ
    Khô dần, hỡi khát, khát ; anh hãy
    vớt nhặt sợi tóc em, những hạt
    lông mi từ hạt cỏ, Hãy ném khát
    vọng vào mắt đi, Hãy mở tung ra
    cánh cửa đêm, để chúng mình
    lại bắt đầu, khát ??" khát ??" khát
    Truyền đời !
    Sau giấc mơ, em còn nguyên !
    =============================
    Ảo Ảnh
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Vươn tay chới với
    Người đàn bà đợi
    Cây khô bứt tiếng gọi
    Lá hừng hực đỏ
    trước nhà em mà tu viện, cây nữ tu
    chỉ nghe gió thất thanh
    trong đêm trút áo bốn mùa tiếng khèn
    quanh quất không có bước chân nào thực
    lòng yêu ; dừng trước nhà tu kín mà !
    Bỗng tiếng hát ru tròn thiếu nữ, đâu đó !
    Mùa xanh chớp mắt a ha !
    Kìa lá xám liệng bay i à ơ, qua mái
    tu viện i à a, ô hô ! Kìa những cánh
    chim vụt bay, về trời ???
    í a ì a i a ì a, í a i a i a ì a !
    =======================
    Nhật Thực
    Nhạc : Ngọc Đại
    Thơ : Vi Thùy Linh
    Cắn dập cuống chiều
    bốn bề gió thốc
    Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
    em vẫn tìm anh mà
    giữa ngày nắng tắt mà
    Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù
    mịt em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa !
    ngày thì nhật thực
    Đêm thì nhật nguyệt
    Sông thành sa mạc, anh thì hư vô ???
    Sót một tiếng khèn
    mắt như lá úa
    anh đừng xa nữa, em bỏ tất cả, em quên
    tất cả, quên cả ánh trời, quên cả tên mình
    quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn
    nhớ anh ! a á à, a a à, à a á à a a a á ???
    [​IMG]
  10. tx

    tx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thơ Vi Thuy Linh hien giờ ở ta thấy lạ nên hơi bị ầm ĩ. Lạ ở đây vì từ trước tới giờ không được trao đổi đên khi có em Vi bí bách quá gào tướng lên thì dân tình thấy giật mình và có người khen hay. Hê hê hê Vậy thôi chứ tôi thấy thơ em Linh chẳng ra cóc khô gì cả thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn, kể cả có bảo là thơ tự do tôi cũng không tưởng tượng nổi. còn về nội dung thì ở một số xã hội Tây Phương thì nội dung như thế này rất là thường. hehhêh mà còn cả các kiến thức và kĩ năng thực hành và phòng bị nữa ấy chớ. cái đấy cũng tốt chứ nhỉ . có thể rồi sẽ tiếp tục có những tác phẩm kiểu khẳng định mình một cách phá cách hay nói quá hơn là cuồng dại như em Linh sẽ xuất hiện nhiều lên thôi Nói chung là chuyện thích hay không thì tuỳ mỗi người nhưng mà các đồng chí nhà ta nên có trang bị những kiến thức cần thiết, suy nghĩ có trước có sau chứ không lại để ngày cuối tháng " em thấy chóng mặt" gì đó lại có điều bí ẩn gì đó trong mình thì hẹ hẹ hẹ dở lắm dở lắm. Mà My Lăng nói đúng đấy tỉ lệ nạo phá thai của Việt nam nhà ta thuộc hàng vô địch trên thế giới đấy.

Chia sẻ trang này