1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lissette, 20/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thế thì tặng em My Lăng cái bằng "Tiết hạnh khả phong", tặng em Vi Linh cái danh hiệu " Tân thời ", zồi bầu lấy một bác trưởng ban Sinh đẻ có kế hoạch, nhỉ
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em Linh quát vào mặt ông Bế Kiến Quốc tổng tờ Người Hà Nội là " ông có muốn làm Tổng BT nữa không", quát bằng giấy gửi bưu điện chứ không bằng mồm nhá. Can tội chê thơ em ý. Nghe thì gấu thế chứ các bác bên Thể Thao Văn Hoá bảo em ý cũng vừa vừa thôi, em này làm TTVH.
    Vấn đề là thơ VTL cuối cùng thì cũng được in, tức là về mặt chính thống đã được ngành văn hoá của Nhà nước CHXHCN VN thừa nhận là nó không vô văn hoá. Nếu không thì ai cho in, hì hì, trừ phi cái ngành Văn hoá của ta nó vô văn hoá (ơ biết đâu đấy ). Thơ của cô ta có người thích có người ghét. Điểm mặt người ghét thấy nhiều vị trí thức văn hoá có tiếng tăm nhưng nhòm sang đám thích cũng toàn vị chẳng kém cạnh gì. Các vị ấy chê điểm chưa được của cô ấy và khen chỗ được của cô ấy thì có rì là lạ đâu nhỉ ? Thơ ai chả có chỗ được và chưa được. Đến box Thi ca cây nhà lá vườn đây thỉnh thoảng cũng có bài khá phết nữa là . Nhà thơ có nhiều độc giả và có chỗ đứng trong nền thi ca thế là thành công rồi.
    Hôm nọ đọc hai bài viết trên Tia Sáng về Thơ trẻ hiện nay. Bài thứ nhất của nhà thơ được coi là trẻ và mới Phan Huyền Thư ý chính và tít mượn lại một câu nói của một nhà thơ người Anh thì phải, đại ý là : " Xin lỗi, nếu thơ của tôi không dành cho bạn ". Số tháng sau có bài của một nhà thơ trẻ khác ít danh hơn và chính thống hơn :" Xin lỗi, nếu tôi không thể đọc thơ bạn". Tóm lại là hoà, tranh luận cứ muôn đời là tranh luận còn Thi ca chỗ nào sống được là nó cứ sống. Không sống trong lòng bạn thì sống trong lòng tôi, không sống trong lòng tôi thì sống trong lòng ai đó ... Nó có ích cho một số người là được rồi. Và nó không hợp sở thích của người này không có nghĩa là nó vô nghĩa với người kia. Cả cái ngành Văn hoá Thông tin với đầy đủ chức sắc và ban bệ cùng các tài năng thơ ca không ngu đến nỗi cho in ra một cái dưới mức tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu đâu ạ. Các ông ý còn phải giữ ghế nữa chứ.
    Làm nhà thơ mà để độc giả nhún vai bảo "Xin lỗi tôi không biết (thơ) bạn là ai (chả có ý nghĩa gì)" thì còn gay hơn nhiều .

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cầu quote mà phải vận dụng tới một câu thơ cũ xì, out of date, thế mà cũng bày đặt nói leo chuyện theme, style, and ***ism. Có ngon thì quote nguyên bản như tớ đây:
    "Khốc tự thiếu nữ vu quy nhật
    "Tiếu tự danh nhân lạc đệ thì"
    Về đóng cửa học mót thêm chút kiến thức nữa rồi ra đây bàn chuyện thế sự nhé
    Em Linh nào mà tân thời, ***ism kiểu em Linh là ngây ngô rơi vào trong bàn tay của dàn ông, đi theo cái chủ thuyết "dàn bà là trò chơi cho dàn ông", hiểu chưa . Thế mà tân thời nỗi gì . Em Linh vòng trớ lại, rơi tọt về thế kỷ thứ mười ba thì có . Thế kỷ 21 rồi mà còn tơ hơ tênh hênh giao trứng cho ác . Một kẻ đầu óc cổ lổ sĩ, đi cóp một câu thơ nguyên là dã mang tính ***ism rồi ra đây hô hoán lên Em Linh ơi, em đúng ý anh wá, em là con mồi ngon đúng ý anh đấy, em tân thời, em trẻ, thơ em để đấy anh thưởng ngoạm ... Làng nước ơi, em Linh bây giờ ngọng, vì em đã tình nguyện phục vụ các độc giả nam như anh đấy, nay làm sao mà gọi là em bị hiếp dâm tinh thần được
    Dân Feminism sợ nhất những em như em Vi Thùy Linh . Sợ nhất là những người con gái hay dàn ba sẵn sàng chui vào cái vòng nô lệ, điển hình như em Vi, cam tâm đút đầu vào trong cái tròng của những tên ***ism , điển hình là tên cuoihaymeu
    cuoihaymeu có muốn được gọi là "modern man" thì vứt cái slogan cổ lỗi sĩ ấy đi > Chịu khó học hỏi thêm về Feminism rồi ra đây hãy bi bô nói chuyện "tân thời" nhé
  4. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rồi vứt sách Freud vào thùng rác, Psychoanalysis nên đọc Afred Young thì nhân bản hơn tí xíu . Chút xíu thôi . Mà dừng dọc ở đâu xa, hãy đọc kỹ, đọc tường tận, và nhớ đối thoại với người nữ nào mà bạn yêu thương nhất, một cách trân trọng . Rồi bạn sẽ hiểu nửa quả cam của bạn là gentle soul . Chứ không phải là thứ nạn nhân bị vùi dập trong bàn tay dàn ông như em Linh đâu . Bạn cần hiểu về người ấy hơn là dể hiểu tôi
  5. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đầu mục thì em la oai oải sách chị Vi đã bán hết, giữa là em hô *** bùm *** bùm nói em yêu chị Vi, no matter what, đến cuối em đã bỏ công ra gõ hết thảy các bản nhạc của chị Hai Vi kêu gọi mọi người thướng thức .
    Em bán món hàng Vi Thùy Linh sao giống cò mồi bài ba lá ngoài mấy bến xe qúa vậy em
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cô em My Lang này là người nước lào mà xổ ra lắm thứ Tây Tàu thế. Cô em nói huyên thuyên cái gì thế, chả hiểu người khác nói gì à. Em học được những gì ***ism với feminism, có khó tiêu hoá một tý thì đi tìm đúng chỗ mà xả ra chứ ai lại bạ cái gì cũng đút bừa vào như thế lày.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 25/04/2002 19:42
  7. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đây là nguyên bản à??? Ặc ặc ặc.....
    Phải đọc Freud để hiểu mylang vì xét theo khía cạnh khoa học ( ko có ý nói xấu nhau đâu nhé) tôi thấy bạn cũng có những vấn đề trong tâm thức đấy bạn ạ, một dạng thức thái quá trong những suy nghĩ về dàn ông và ********.......
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  8. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ha ha em My Lăng trông thế mà vẫn bộp chộp như các bé mười tám đôi mươi nhỉ. Em mất công giải thích cái tân thời thế, thế chả lẽ cô nghĩ tớ bẩu cô " tiết hạnh khả phong " thật à ?
    Tớ An nam nên cứ bản dịch nghĩa dịch thơ mà dùng cho nó phổ cập, mà đã thích " nguyên bản " thì cứ bin hẳn tiếng Hán cổ lên, unicode đơn giản thôi mà, dùng phiên âm nửa Tàu nửa ta viết bằng văn tự la tinh làm rì hở cô bạn?! Hay là cũng chỉ biết đến đấy ?
    Vi Thuỳ Linh làm thơ thế nào thì kệ nó chứ. Bảo vài cái tập thơ của một hội như nó mà làm hư hỏng thế hệ trẻ hay phá hỏng thuần phong mỹ tục nước nhà hoặc là đưa nền thơ ca An nam lên một tầm cao mới thì chỉ có đứa đầu óc có vấn đề hoặc ngây thơ (kiểu thế kỷ 13 à? ) cụ mới đi mà tin, cô bạn già ạ. Đạo đức là cái không ai dạy ai được ạ. Nếu cô bạn giỏi như cô tưởng thì cô cứ lẳng lặng ngồi mà cười thơ nó, ra đây hô hoán như cháy nhà thế thì chả cứu vớt được nhân loại đâu mà dốt cục trong mắt người khác cũng chỉ là ' Vi Thuỳ Linh ' (động từ nhá) theo một kiểu khác thôi.
    Có nhận ra thơ ai đây không, hì hì ....
    Có một điều tôi muốn nói
    (trích Trường ca Tây Đô)
    Này Vi Thùy Linh
    Cái cách viết như thế
    Dễ gây sự hiếu lầm ở các bạn trai .
    Ôi, các bạn trai
    Họ tưởng con gái khi yêu cũng thèm leo lên giường như họ.
    Thế là những chàng trai
    Mới yêu cô nào đã vật cô ta ra ngay
    (Cái này gọi là date rape)
    Bị hiếp trong những buổi hò hẹn đầu tiên
    Ngay từ buổi đầu tiên
    Hãm hiếp là chuyện chị em bạn gái chúng ta đã khổ qúa nhiều.
    Vi Thùy Linh mở chuồng cho các anh thả ga làm tới
    Em đây này
    Em sẵn sàng yêu anh hết mình đây
    Vô đi
    Vô đi
    ...
    Vi Thùy Linh
    Biến các cuộc hẹn hò thơ mộng thành những cuộc hãm hiếp hợp thời
    (đọc thơ Linh
    có cô gái trẻ kêu lên là yêu đi
    và yêu đi
    (mà yêu cái gì tôi không hiểu)
    ôi .. ôi ...
    hãy yêu em đi
    đây này
    đây này...)

    Em Linh nào mà tân thời???
    ***ism kiểu em Linh là ngây ngô rơi vào trong bàn tay của đàn ông
    " Đàn bà là trò chơi cho đàn ông', là trò chơi - hiểu chưa ?
    Thế mà tân thời nỗi gì (?! )
    Em Linh vòng trở lại để rơi tọt về thế kỷ thứ mười ba thì có
    Thế kỷ 21 rồi mà còn tơ hơ tênh hênh đứng đó
    Hai tay dâng trứng cho ác là
    Dân Feminism sợ nhất những em như em Vi Thùy Linh
    Sợ nhất là những người con gái hay đàn bà sẵn sàng chui vào cái vòng nô lệ
    Cam tâm đút đầu vào trong cái tròng của những tên ***ism
    Điển hình là tên cuoihaymeu
    Tôi có lập luận của tôi
    Các bác trai nghe có thể chối tai (tất nhiên)
    Nhưng không thể bảo là tôi tấn công cá nhân cô ta
    Tôi tấn công đề tài cô ta phát động thì có
    Tôi toàn là bàn về vấn đề *** cô ta mang vào trong thơ .
    Chỉ *** và chỉ *** thôi.
    Và tôi chọn một quan điểm mạnh để lên tiếng
    Và tấn công quan điểm của cô ta
    Tôi sống như thế nào, tôi biết lấy .
    Bác khỏi cần suy đoán
    ʹs none of your business
    OK?
    Trust?
    Viva?
    là lá la ...

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  9. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
  10. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    It's good to see you again, Mr. Longatum. It's also interesting to note that you haven't changed a bit since the last time i saw you here. Please excuse this Vietnamese correspondence. I don't know how to use the Telex font (it's been downloaded on my computer but i need someone to show me how to type all those Vietnamese accent marks). It would be awesome if you're willing to spare yourself some time to show me how. In the mean time, we'll converse in English, just as we have done so in the past.
    I don't know how to go on from here since this topic is too much of an invitation to discussion. As you can see, i'm not too fond of Vi Thu`y Linh. As a matter of fact, i show ardent antipathy towards this salaciou woman. It's absolutely acceptable if there are people out there who are in favour of her and they're entitled to their opions. There are just a few points on your post that i find rather unreasonable and irrelevant.
    One of the very first thing you mentioned was that nobody should be making any statement about Vi Thu`y Linh if he or she has never had the opportunity to get to know her in person. Mr. Longatum, i don't know how that sounds to you, but it's certainly not making any sense to me. You and i have never met Vi Thu`y Linh and neither have the rest of the members here. I don't give a damn about her dresscode, how she presents herself in public, what she does for a living and all that crap. What i want to know is Vi Thu`y Linh "the poet". In one of Vi Thu`y Linh's recent interviews, she clearly stated that her poems are the most authentic reflexion of her inner self. That's the true Vi Thu`y Linh and, of course, that's how she wants to be seen. I don't see anything in her poems except for the very dirty, salacious, and degrading images formulated from a very sick and twisted mind.
    I've gone through all the answers in Vi Thu`y Linh's recent interview and i can see how bitter and downtrodden she is after her last two poem collections gave rise to a very juicy controvercy and were not as well received as she thought they would be. Looks like this woman was desperate to gain reputation, but unfortunately, it's not the kind of reputation a decent woman would like to have. She also keeps blaming, first, the public, and then the people responsible for the approval and distribution of her poem collections for her failure. Insteading of doing that, she should be asking herself why she's getting this kind of treatment? Why she's hated by so many people (millions of them). Thousands of poetry books are published every year in Vietnam, but why were her books found so trashy and uneducated. Using creativity as a reason to allege for her sick mind is very lame and unacceptable. If i were to strive to be "well-known", i guess i'll just have to write something that trashy...nah...i'm too much of a self-respected woman to do something like that.
    So, you think people are giving her a hard time because they're jealous of her talent? Give me a break!!! I have nothing to say if you think what she possesses is a talent. Just keep in mind that millions of domestic Vietnamese are against her. She admits that fact that too many people hate her even though they've never talked to her. In her "poems", Vi Thu`y Linh talks like a psycho. If talking like one makes her a talented woman, then, well, what are you waiting for?
    Till next time, take care.
    Woman In Love
    Được sửa chữa bởi - womaninlove1020 vào 27/04/2002 11:30

Chia sẻ trang này