1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Lissette, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... ai biết tìm mua tập thơ của Vi Thùy Linh ở đâu ???

    ... bây rờ hầu như tập thơ ý đã bán hết rồi ... có ai biết ở đâu còn bán ko ??? Hoặc bạn nào có, có thể cho mình mượn để photo ko ??? MÌnh đang rất cần ... please ... thanks :-)

    [​IMG]
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đến một vài hiệu sách ở Đường Cầu Giấy (Hà Nội), gần Đại học Sư Phạm thử xem họ còn không?
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    =============
    thanks U
    [​IMG]
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải tìm mua 1 tập thơ như thế nhờ.
    Tôi có thể nói với bạn gì đó 1 điều là, hoàn toàn không nên kiếm tìm tập thơ đó, vì nó không đáng để thanh niên như chúng ta đọc đâu bạn ạ.
    Có thể khi tôi viết những dòng này thì bạn đã đọc hết tập thơ đó rồi, bạn thấy tôi nói đúng chứ? Tôi đã từng định mua tập thơ đó, nhưng khi nhìn thấy ngoài cửa hàng, giở ra đọc bài đầu tiên thì tôi đã dập ngay ý định động đến quyển thơ của tác giả đó lần thứ 2 rồi.
    Khi về đến nhà, kể cho bố tôi nghe mấy vần thơ đầu tiên tôi đọc được đó, bố tôi bảo, có người đã tặng bố tôi tập thơ đó, nhưng bố tôi không dám mang về nhà, vì sợ khi tôi đọc được tập thơ đó, sẽ có những suy nghĩ không hay ho.
    Đấy là ý kiến của riêng tôi, còn bạn. Nếu ban thích gu thơ kiểu đó, hẳn bạn không phải là 1 người bình thường.
    Cám ơn vì đã đọc những dòng ngắn ngủi này.
    Nói lại lời muốn nói ....
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hiệu sách Tiền Phong ở Nguyễn Thái Học còn đầy!

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To: Nguoinuocngoai!
    Theo mình thì tuỳ từng cách cảm nhận của mọi người bạn ạ. Tôi cũng không yêu thơ Vi Thuỳ Linh nhưng thật tình tôi cũng khâm phục cô ấy. Thơ Vi Thuỳ Linh có phần góc cạnh nhưng ý tưởng của cô ấy mới mẻ, ý thơ già dặn so với tuổi đời còn rất trẻ của tác giả, rất riêng và cá tính. Nói chung thơ Vi Thuỳ Linh rất ấn tượng!
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những bài thơ rất hay của Vi Thuỳ Linh
    Sự im lặng
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
    ??oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??????
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
    ???Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng???
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi!!!
    ??????..
    Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm
    Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
    ??oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin???(?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi có đọc qua tập thơ của VTL ...
    Có thể nói thơ VTL không phải dành cho tất cả mọi người . Ý tưởng rất táo bạo , hình ảnh rất thực và có lúc trần trụi , cách dùng từ ngữ phong phú - điệu nghệ nhưng cũng thật dữ dội . Nói chung , đó là thể loại thơ mới , tự do và cuồng nộ như nhạc rock heavy - metal vậy ... Phải nói rằng chọn con đường ấy , thể loại ấy thì VTL là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và một tâm hồn dũng cảm .
    Đọc VTL người ta chê cũng phải , bực bội cũng phải , mà khen cũng chẳng sai , xúc động cũng chẳng sai . Cảm nhận là còn tuỳ vào khẩu vị thơ và lứa tuổi , môi trường sống , nhân sinh quan - thế giới quan của từng người nữa
    Có người chê VTL là đại ngôn , là đi quá cái chủ đích của nghệ thuật thơ ca . Nhưng ta sẽ có chút thông cảm khi biết tác giả còn là một cô gái trẻ .
    Thiết nghĩ trong nghệ thuật cũng như trong mọi quá trình sáng tác luôn có những ý tưởng , những dòng chảy táo bạo , những đổ vỡ , những sự phá cách , những biến tấu bất ngờ ... và chúng luôn góp phần làm động lực để tạo nên cái mới , cái lạ , cái phát triển .
    VTL và thơ của cô , theo tôi , cũng là một bất ngờ như thế .
    Votrungh@
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng mình lại thích thơ của Vi Thuỳ Linh mới chết chứ ... mình không bình thường sao ??? hihihi ... okie ... hứa sẽ có một bài bình về thơ Vi Thuỳ Linh bằng cảm nhận thực của mình sau khi đọc và tìm hiểu nhiều ... Thật lòng là mình chưa được đọc thơ Vi Thùy Linh nhiều nhưng mình thích lối viết tự do, không bị bó buộc ấy ... !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này