1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biet va thich bai DOA HOA VO THUONG?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hastalavista, 07/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh Công Sơn giai đoạn trước hoà bình, với giọng hát Khánh Ly đã trở thành cổ điển của nền tân nhạc VN. Một bên ca từ và giai điệu quá mới, quá lạ lùng và ám ảnh, một bên là tiếng du ca (cũng) quá lạ, như một tiếng thở dài, đổ vỡ. Hai cái đó cộng với nhau đã làm nên một giá trị hằng sống. Từ xưa đến nay chưa có ca sĩ nào kham nổi một khối lượng (gần như toàn bộ) bài hát của Trịnh lớn và đa giọng điệu, trải trên nhiều cung bậc tình cảm như Khánh Ly. (Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh ... mới chỉ dừng ở mức độ một số ca khúc)
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bạn Hope, Hồng Nhung thì hát cũng hay, nhưng phải nhớ rằng " Cũng như Quan họ chảy ra từ vùng kinh Bắc, nhạc Trịnh Công Sơn chảy ra từ giọng hát Khánh Ly ". Câu ấy không thể nào ... sai. hơ hơ...

    Nhạc Trịnh Công Sơn giai đoạn trước hoà bình, với giọng hát Khánh Ly đã trở thành cổ điển của nền tân nhạc VN. Một bên ca từ và giai điệu quá mới, quá lạ lùng và ám ảnh, một bên là tiếng du ca (cũng) quá lạ, như một tiếng thở dài, đổ vỡ. Hai cái đó cộng với nhau đã làm nên một giá trị hằng sống. Từ xưa đến nay chưa có ca sĩ nào kham nổi một khối lượng (gần như toàn bộ) bài hát của Trịnh lớn và đa giọng điệu, trải trên nhiều cung bậc tình cảm như Khánh Ly. (Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh ... mới chỉ dừng ở mức độ một số ca khúc)
    Một phần nữa là nghe đĩa thấy nhạc đệm của thời Khánh Ly, Trịnh Công Sơn hay hơn bây giờ, đơn giản là các nhạc sĩ phối khí Sài Gòn thời đó giỏi hơn bây giờ. Chắc là do lớp trí thức này lớn lên và sống cùng người Pháp, Mỹ, những dân tộc có nền nghệ thuật hiện đại phát triển hơn hẳn VN. Tiếc rằng do hạn chế về thông tin (mà chủ yếu là do những lý do ngoài âm nhạc và phương tiện truyền thông) mà nay tên tuổi của những con người đó chẳng ai được nghe đến. Ngày nay nghe Hồng Nhung và nhiều ca sĩ khác hát Trịnh, chỗ dở nhất là hoà âm cầu kỳ và rắc rối. Nhạc Trịnh nhạc điệu đơn giản, ít biến hoá, là một dạng ballad, hợp với những nét nhạc đệm da diết, trăn trở và phảng phất một dáng mệt mỏi, không hợp với những kiểu hoà âm phối khi (ra vẻ) mới mẻ hiện đại và phức tạp như người ta thường hành hạ nhạc TCS và thính giả ngày nay.
    Các ca sĩ khác tìm đến nhạc Trịnh như là muốn chứng tỏ với thính giả sự sâu sắc, độ trải nghiệm và chất giọng của mình. Nhưng hãy nhớ Organ điện tử Casio thì chỉ dành cho nhạc hiện đại hoặc cùng lắm là chơi theo phong cách bán cổ điển được thôi, còn muốn vươn tới cổ điển thì phải dùng piano, violin kia. Khánh Ly mới là cây violin của Trịnh, tôi nghĩ là không thanh âm nào thay thế được.
    (Bây giờ nghe các đĩa Việt ca ở hải ngoại, đặc biệt là đĩa của những ca sĩ nỗi tiếng thời xưa như Khánh Ly, Lê Thu, Duy Phương ... đều thấy hoà âm của họ ở một trình độ cao hơn hẳn nhạc trẻ Việt Nam hiện đại. Hoà thanh của họ tinh tế và dồn nén hơn, nâng niu giai điệu hơn, hỗ trợ giọng tốt hơn, mơn trớn người nghe hơn ... , chứ không vụn vặt , rối rắm và nông choèn choẹt như thứ nhạc Hoa lời Việt như các bác Đan Trường, Lam Trường ... vẫn hét ,(hoặc đơn giản đến mức đơn sơ và quần chúng hoá cao độ như một số ca khúc nhạc đỏ phổ biến, một số thôi nhá). So với các nhạc sĩ miền Nam ngày trước, cá nhân tôi thấy chỉ có thế hệ các nhạc sĩ miền Bắc Việt thời tiền chiến 30-45 như Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Đặng Thế phong ..., những người được tiếp xúc với văn hoá ( ở đây là âm nhạc) Pháp đầu TK là tương đương).
    Còn về sau này, nói chung tài năng của Trịnh đã ở phía sườn bên kia của đỉnh cao zồi, mặc dù vẫn có nhiều bài hay. Bài làm tôi thất vọng là ca khúc cuối cùng "Đồng dao 2000". Một trong những bài buồn cười là "Bống" gắn với tên tuổi Hồng Nhung, tôi thích Hồng Nhung, nhưng nghe Nhung hát Bống và Trịnh nhạc sĩ phụ hoạ, lại thấy nó cứ lố lố thế nào ấy. Thực ra Hồng Nhung hát Trịnh không biết là do hay thật hay là do Trịnh Công Sơn bảo hay mà thiên hạ hâm mộ ông ấy lại cứ tưởng thật. Tôi nhớ hồi đầu HN hát Trịnh, thiên hạ cười ằng ặc. Được ít lâu thấy TCS gật gù, mọi người chột dạ không thấy nói gì, rồi từ đó bắt đầu khen nức nở. Nhất là hồi đám tang Trịnh. Nhưng sau đám tang lại thấy lặng dần, hì hì , mà người được giới chuyên môn đánh giá cao lại là Cẩm Vân kia. Giọng hát tự nó không đứng được thì zồi cũng đến lúc phải về chỗ cũ thôi. Giả sử TCSơn không khen Hồng Nhung thì chắc chẳng ai nghĩ đến ngày cô Bống bé bỏng ngân nga hát "Đoá hoa vô thường" cải biên này đâu.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thật !
    The-Mask ạ, U viết về Rock trong Rock Club đọc phê wá. Kể như được đọc những cái tương tự như vậy về Trịnh Công Sơn thì tuyệt.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  4. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ấy, Trịnh đã có bác dúng tay vào, em chỉ còn dựa cột ngồi nghe thôi bác ạ. Mấy chữ bên Rock Club, em dịch bừa mà bác lại khen, em che mạng rồi còn đỏ mặt, hì hì
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  5. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Khánh Ly, tôi thấy một ca sĩ khác hát nhạc Trịnh cũng được là Khánh Hạ. Chất giọng của cô nghe ấm, quyến rũ và hơi phảng phất liêu trai, tuy rằng về độ trải nghiệm thì không bằng Khánh Ly.
    Hòa âm nhạc Trịnh, đúng là càng giản dị (không phải đơn giản!) thì nghe càng vào. Có lẽ vì nhạc Trịnh hợp hơn với những suy tư nội tâm, những không gian hẹp và sâu, những khoảng lặng, những lúc trống vắng.
    Hát nhạc Trịnh trên sân khấu lớn hòa âm phối khí điện tử, với chật ních khán giả, tiếng vỗ tay, ánh sáng rực rỡ và hoa, thấy nó cứ gượng gượng như lần đầu cầm tay bạn gái.

  6. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác so sánh chả hay gì cả bác Trinity ạ. Cầm tay bạn gái, không có lần đầu thì làm sao có lần sau, nên cái lần đầu ấy gượng gượng một cách nên thơ, hì hì. Còn sân khấu lớn mới lại Trịnh mới lại hoà âm kiểu môđen mới lại ánh sáng mới lại gì gì gì gì của bác thì em thấy hơi thiếu tính nên thơ của cái lần đầu bị (được) người ta cầm tay.
    Nhân tiện, cung hỷ hai bác Trinity và Cười hay mếu, lần đầu tiên bắt tay bạn gái Gaby.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác Tri ới, đùa vào âm nhạc với người này là không xong đâu đấy !
    Mà tiểu thư nắm tin nhanh nhỉ ?? Xem ra có nội gián , hay là đám phóng viên địa phủ nhà mình bán tin nhỉ . Bác Tri xem về kiểm tra cái nhể !!!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, biết trước là sẽ bị phản đối mà. Tiền nộp đủ, tối ngủ nhà, đời bình bình mãi như thế chán lắm. Lâu lâu phải bất đồng một tí mới vui!
    Cô nương thân mến, bài viết ẩm ương trên được tác giả tạo ra trong trạng thái nửa ngái ngủ, nửa tâm trạng chút đỉnh, thành ra đã để lọt mẩu so sánh hơi có "vấn đề" này. Thiếu nữ cười duyên hơn nhờ cái răng khểnh, cái so sánh của tớ nó cũng khấp kha khấp khểnh, nhưng hình như là lại khểnh vào trong, phải không ạ? :)
    Cho nên tối nay, có lẽ tớ sẽ phải xin chuộc lỗi với đại diện của nửa còn lại của thế giới bằng cách... cầm tay. (Tiếc rằng không còn là lần đầu). Thế còn Mặt nạ thân mến, dám hỏi cô nương đã từng "gượng gượng một cách nên thơ" chưa? :)

  9. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mà lạ nhỉ bác Cười hay mếu, tôi đã về gặng hỏi đám âm hồn phóng viên nhà mình thì các cu cậu nhất loạt chối đây đẩy.
    Chậc, tin tức rò rỉ nhanh thế! Hay là, trong số lữ khách thơ thẩn ra vào trà quán tối ấy, có người đã mang theo một chiếc mặt nạ?
    Bác ạ, xem ra Tòa soạn ta phải thắt chặt công tác bảo mật hơn mới được. Cẩn tắc thì vô áy náy. Kỳ này bác không được tiếc tiền đầu tư đâu đấy nhá.

  10. baoanh

    baoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bắt tôi nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh thà bắt tôi nhịn đói còn hơn.
    Hồng Nhung hát nhạc bình thường nghe tạm ổn nhwng hát nhạc Trịnh thì không mê được

Chia sẻ trang này