1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết về câu chuyện tình ở vườn bàng thì kể cho bà con nghe với!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TMChau, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lttcantho

    lttcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Đó là chuyện có thật !!!
  2. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ở vườn bàng có 1 cái mộ á ???? trời , SV của CTU 2 năm trời mà không biết gì hết trọi, ở đây có ai là "cụ SV" ko nhỉ? nếu biết thì kể mình nghe với
  3. ocean_avenue

    ocean_avenue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ở vườn bàng có 1 cái mộ á ???? trời , SV của CTU 2 năm trời mà không biết gì hết trọi, ở đây có ai là "cụ SV" ko nhỉ? nếu biết thì kể mình nghe với
  4. dogmin

    dogmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì lão có biết chút đỉnh. Hồi lão còn đi học thì cái "vụ án vườn bàng" được đồn ầm lên làm mấy chị em lớp lão không dám đi dạo buổi tối nữa. Có 3 nguồn tin àm lão biết là thế này
    1/ Có một cô sinh viên ở KTX Vĩnh Long (C mấy quên rồi) rất xinh, rất đẹp (tin đồn thì phải thế rồi) bị thất tình đi lang thang thì gặp một đám bạn (gọi là bạn vì bọn này cũng tán cô mà không được, bọn nó đã chờ sẵn) đang nhậu chổ bùng binh, thế là mọi chuyện đã xảy ra như mọi người đều biết
    2/ Có người nói khi đó thầy Minh vừa thay thầy Tuấn làm hiệu trưởng nên công an đã vào cuộc điều tra xem ai tung tin làm ảnh hưởng uy tín nhà trường, uy tín thầy hiểu trưởng
    3/ Nguồn này dễ chấp nhận hơn, năm đó lần đầu tiên chuyển đến học QS ở vườn bàng nên có người muốn chọc ghẹo các cô
    Lớp lão có nhiều người ở KTX và tính lão cũng nhiều chuyện nên có hỏi thăm nhiều người và cũng chỉ biết được bấy nhiêu, nếu chuyện đó có thật và cô này ở KTX mà dân KTX không ai biết là ai thì vô lý lắm.
    Đầu tiên lão biết thì chỉ dừng lại ở "vụ án", sau này thêm dị bản "cái mộ" nữa thì chưa nghe, mời các cháu vào sáng tác cho thêm phần ly kỳ, hấp dẫn.
    Lão nay lẩm cẩm nói nhảm, đừng vu lão là đồng phạm mà công an bắt thì tội thân già, rồi sau này không ai kể cho nghe vụ án "ruộng khoa Nông Nghiệp", vụ án "Kí túc xá", vụ án "sân vận động", vụ án "hội trường Rùa" đâu nhé
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác kể tui có biết đấy chứ, trường hợp một đấy Tui vào KTX ở khoảng nữa năm, mấy thằng bạn nó nằm trong ban nội bộ nên biết rõ, nhưng cấp trên ra lệnh không được bàn đến, nữ thì tui không biết nhưng nam là sinh viên khoa y dược, thuốc mê, rùi "sạch sành sanh" ở vườn bàn tới sáng, sắp die luôn rùi, nhưng nhờ mấy người tập thể dục sáng thấy, bảo vệ lại chở vô bệnh viện rùi ém luôn.
    Hic hic, cô nàng không đẹp lắm thì phải, tên kia theo nhưng chẳng được nên ghét, sẵn bữa đó đang say rùi gặp nên đi luôn, hic hic, ghê ghê gớm thiệt
    Còn một vụ tôi thấy tận mắt nhé, cái đường ngay cổng lớn đấy, chỗ cái bồng binh đi thẳng ra ngoài, khiếp lắm bác à Hic hic, cô nàng và người yêu như thế nào đấy, đang đi tự nhiên tự xé áo mình, bó tay thằng bạn trai mới cởi áo ra khoắc vào ngay, cô nàng ngồi bên hai hàng cao khóc hu hu, chàng thì dỗ, bảo vệ thì đuổi mọi người xung quanh, bó tay Yêu gì mà thế này thì sợ thật
    Còn cái này mới ác chứ, nghe thằng bạn nói, đầu năm thứ nhất, lúc cắm trại ấy, nó chạy ra cái vườn ở chỗ khoa công nghệ mới xây bây giờ ấy, lúc phía sau cơ, khoảng 3h sáng đấy, đến bên troing nó mở đèn rùi rồ ga chạy ra, hic hic, nam nữ sách quần áo chạy tùm lum, tình yêu bó tay mà
  6. dogmin

    dogmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bác TuongTuKhach mà dogmin biết rõ thêm, nhưng như bác nói thì chuyện cái mộ là không có liên quan với vụ này, nói rõ để chị em yên tâm vào đó mà học QS.
    Còn về chuyện 3h sáng thì không lạ gì đâu, mới 22h, 23h mà ra ruộng khoa NN, chỉ cần tắt đèn xe máy chạy chầm chậm trên đường là đủ thứ chuyện để nói rồi. Họ rất vô và hiện đại (!!?), thấy bảo vệ chạy xe máy từ xa vào thì 30 giây là xong. Cái này dân say thường đi rửa mắt như thế nên ai thường vào đó mà thấy phiền lòng thì chọn chổ khác dùm.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Xã hội càng hiện đại con người cũng ngày càng hiện đại hơn bác nhỉ Khe khe, tính hôm nào đi rình coi xem seo, nhưng sợ bị đạp quá à, bác có cao kiến gì hông???
  8. dogmin

    dogmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đó là một "nhu cầu" chính đáng thôi, mấy cô nữ lớp em cũng muốn ra đó xem lắm, nhưng hai đứa con gái đi thì hổng được rồi, còn đi với một tên con trai thì lại sợ "tức cảnh sinh tình". Hic, một nguyện vọng được mở rộng tầm nhìn, thiết tha lắm mà không thực hiện được thì tội thật.
    Theo ngu ý của em, có đi thì rủ đông đông, nhẹ nhàng chầm chậm và đặc biệt cảnh giác nghe bác, ngoài đó mà bị đánh là hổng có kêu la được gì đâu!
    www.nhipsongcantho.com

Chia sẻ trang này