Ái chà, Gút bai tu rô măng xờ thôi ! Hê hê... ít ra thì cơ hội cũng đến, tuy vẫn chưa rõ rệt, vẫn mỏng manh và " nhờ nhờ " như tương lai của mình. Mày phải cố mà chụp lấy đi nhé... ít ra thì thằng bé vụng về lem luốc còn có 1 chút hy vọng trở thành 1 thuyền trưởng Grey, chà liệu sẽ có 1 Axôn ngày trở về ko nhỉ ? Hehe... Que sera sera. Mơ mộng thế đủ rồi. Cố lên CHIAKI ! I must grab this chance Được mrbig sửa chữa / chuyển vào 09/10/2002 ngày 04:52 Được mrbig sửa chữa / chuyển vào 09/10/2002 ngày 23:05
Hờ.... tâm sự thì cần gì người khác phải hiểu chứ. Hôm nay mình mới nhận ra rằng những gì mình cảm nhận tốt hơn ko nên là sự thật... chà.... dẹp đi thì hơn I must grab this chance