1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chán đời,rỗi hơi vô đây cãi nhau chút chơi!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kissmexxx, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chán wá , vào kêu ca , mờ chả bít kêu gì trước !
    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    có ai thấy cái avatar của em đi đâu mất tiêu rồi không...VnPassport "banana"
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Đừng yêu em anh nhé, đừng yêu nhé...em muốn làm cô bé vô tư...</FON
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chán,chán lắm rồi.Người ta cứ coi như là mình không tồn tại ấy,tức chết à,tức muốn ói luôn,nhưng mà chẳng làm gì được cả.Ước gì mình có thể hét vào mặt người ta một câu thì mới hả giận được.sao lại có thể thế chứ.mình có làm gì sao đâu,mình có lấy cái gì của người ta đâu,có gây trở ngại gì cho người ta đâu,mình luôn yêu quý người ta đó chứ,vậy sao mà đi đâu mình cũng gặp cái mặt dễ ghét mà vẫn phải cười nhăn nhở.sao mà tức thế,sao mà ghét thế không biết.
    Nhưng mà thôi,mình mặc kệ,thích thể hiện thì kệ họ,mình lui vô góc cho họ thể hiện,mình không quan tâm nữa,có vẻ như mọi thứ xung quanh mình đều thế,không biết cái số mình nó đen từ khi nào vậy ta,trước đây mình hay gặp may mắn lắm mà,kiểu này hôm nào phải đi giải xúi mới được
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chưa! chịp chịp.........
    quả rì mà cho đứa hấp?cin thưa rằng quả đấm!ăn vào thì nó làm sao? không sao, không sao.....chỉ bị rụng mấy cái răng ^.^
    &nbsp;
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha chị Kim làm sao thế?
    à mà cũng phải,khổ thân thật...mình thấy con người ta sao mà cứ phải khổ thế không biết?cứ phải tranh giành,cứ phải thể hiện,muốn người khác phải tôn trọng mình.thực ra người ta cứ kêu là ghét tổng thống Mỹ nhưng mà thử nhìn lại mình xem,mình cũng thế đó chứ,cũng muốn danh vọng,cũng muốn quyền lực.có điều ông ấy ổng làm náo loạn cả thế giới còn người khác thì chỉ làm náo loạn một cái chút xíu nhỏ nhoi của cái thế giới đó thôi,Nhưng ngẫm lại thì thấy họ cũng muốn quyền lực cả.Sự ghen ghét,sự ích kỉ bon chen,tự ái cá nhân làm cho người ta mất đi cái gì đó gọi là sự sĩ diện.Mất đi một chút liêm sỉ....chán...mình chẳng cần mấy cái thứ gọi là quyền lực hay địa vị đó.Nếu muốn hạ gục mình,không muốn cho mình cái gì đó nữa thì cứ nói ra sao cứ phải đối xử với nhau như thế?Mình cũng đâu có cần đâu,mình bản chất cũng không tham lam.Mình vốn dĩ chẳng cần cái gì mà người khác ban cho cả,mình không cần sự ban phước,khổ thế chứ,nhưng mà người ta nào đâu có hiểu cho,người ta cứ thấy mình được cái mà người ta không có là người ghen ***g lộn lên,tức điên người lên,cảm giác như là thấy trên đầu người ta có núi lửa sắp phun khói phì phì ấy.ha ha ha sao mà phải khổ thân như thế chứ,có gì thì cứ nói ra,sao cứ phải đểu với nhau như vậy?Cuộc sống mà,sống sao cho thanh thản sống sao cho có ý nghĩa là được thôi mà.chẹp chẹp chẹp,chán thế đấy
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ai chán đời thì chết đi kêu ca lắm làm gì ??? Kêu nhiều nó đẹp hơn được à ???

    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  7. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Kêu ca 1 tí mọi người cảm thông cho chứ có đòi bà fải giúp đỡ người ta đâu mờ nói ngươi ta hả .Đúng là mèo ngu .
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Người có học người ta hơn kẻ vô học ở chỗ người ta biết " kêu ca " đấy . Lần sau ăn nói cho tử tế một tý , kểo người ta tưởng là vô học đó .
    Chán nhở , muốn đấm vô mẹt " nó " một trận mừ chưa có dịp
    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11

    ơ vốn dĩ có học hành gì đâu thế cũng cứ coi là vô học rồi . Còn lại định nghĩa mới toanh có học mới biết kêu ca mèo ngu này mới nghe thấy lần đầu .
    Mà mang tiếng người vô học cũng sợ lắm , mai mèo ngu xin vô Dân Lập HP học cho là có học
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhầm tí xíu , ko phửi là người có học mới bít kêu ca , mờ nói cho đúng là " con người" ta ai chẳng có lúc nọ lúc kia , kêu ca cũng là một phần của cuộc sống đấy . Nếu thấy định nghĩa này có vẻ mới mẻ thì cứ nghe đi roài hết mới luôn ấy mừ .
    Còn nếu muốn thành người có học ấy thì nên bắt đầu từ baig học vìa đạo đức trước nhá ! Trường DLHP ko phải dễ dàng nhận xằng nhận bậy những kẻ vô đạo đức đâu . Lần sau nói cái gì thì nên suy nghĩ trước khi nói chứ .

    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp

Chia sẻ trang này