1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chán đời,rỗi hơi vô đây cãi nhau chút chơi!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kissmexxx, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Con mèo ngu này chuyên môn chọc gậy bánh xe . Trêu tức mọi người .Nó đúng là đồ fà hoại cuộc sống .
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nhầm 1 tí hay tí xíu cũng đủ chết người rồi đó !Nghe rùi càng nghe càng thấy nó lũng củng à ( giờ có người triết lí cho mình nghe cũng thấy hay )
    hehhe còn giảng đạo đức nghe nữa chứ hay thế hoá ra dân lập HP còn có lớp đào tạo cô giáo cơ đó .
    Dạ em thi đại học trượt vỏ chuối đang chờ xét tuyển NV3 vô đó đó , vô đó em được học để có không bị gọi là vô học vừa học về triết lí đạo đức .
    Mà quái thật không hiểu đứa nào khùng điên nhỉ ??? Mình nói cái chi chi mà có đứa nói mình vô đạo đức, ( dĩ nhiên người sai không phải là ta )
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có người như tui mới có những người sử dụng được bao nhiêu thứ triết lí định nghĩa về cuộc sống chứ ,không mọi người học mấy cái môn Mac-lê để chơi à ???
    Cám ơn tui đi

    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  4. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    thui thui đi mọi người,đang chán vô đây thấy mọi người cãi nhau vậy thấy chán hơn quá
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he,mèo ngu đúng rồi xin lỗi autum và bad_black đi khặc khặc khặc
    nguoi di con mai bong dang ay,anh mat ay,tieng noi ay troi dan xa theo chan may khap phuong troi
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oé sời, nói nghe mới sợ chưa kìa? thế nào gọi là vô đạo đức nhểy? chịp chịp...........ồ, những con người ''có đạo đức'' đang thấy chán đời kìa, khổ thân chưa.............
    bạn ăn nói lộn xộn quá Autumn ạ, chụp mũ & vớ vẩn! chả biết cái gì mà cứ làm ra cái vẻ ta đây thế này thế nọ, chặc!
    quả rì mà cho đứa hấp?cin thưa rằng quả đấm!ăn vào thì nó làm sao? không sao, không sao.....chỉ bị rụng mấy cái răng ^.^
    &nbsp;
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Tất lẽ nhĩ ngẫu rằng sai tí là chết người nhưng mấy ai trong xã hội không dính phải cái "chết người " này và nếu quả thật sai tí mà nghẻo củ tỏi thì tớ cũng đã nghẻo nhìu nhìu lần roài và hơn thế nữa cũng có nhìu nhìu người nứa cũng củ tỏi hay củ hành theo tớ&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;trái đất sẽ còn rất ít người &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;rất chi là buồn &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;lại phải vào chán đời ,kêu ca tí .&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Nên nói thật ra nó cũng không phải là lủng củng.Trong đời mấy ai không một vài lần nhầm nhọt sang trồng trọt, nhưng điều quan trọng là làm sao cho :nếu sai một tí ,nhầm một tí mà làm cho người khác có thể die thì mình hãy cố sao cho mình gần die là được bởi vì tớ nghĩ rằng cây khô cây lại đâm chồi nở hoa và sau cơn mưa trời lại ửng hồng (ý wên ửng sáng).
    Chẳng ai có thể dạy đạo đức cho ai trừ Bố Mẹ của chúng ta .Ngay cả các thầy các cô các giảng viên cũng chỉ có thể nói về đạo đức chứ chưa chắc có thể dạy về đạo đức được,nếu có thể nói thì đó chỉ là nói với nhau ,tranh luận với nhau về đạo đức với mục đích làm cho tôi bạn và chúng ta sẽ tốt hơn.
    Ơ quái là lạ mình nói gì ấy nhở .chẳng biết người nghe có bảo mình làm sao không ấy nhở .thôi về đây hẹn khi khác và lúc khác khò khò

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  8. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có nói về triết học thì nghe to tát quá, mà với những người điên hoặc ngu ngốc thì có cố mà nói họ cũng chẳng hiểu cơ mà
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi ghế trường cấp 3 với những va chạm nhỏ nhất của cuộc sống . Giờ đây tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói mà bạn , em và cả anh nữa dành cho tôi " To live is to fight " . Vâng , sống là chiến đấu ! Tôi đã cố sống sao cho tôi ko bao giờ phải ân hận vìa những gì mình đã nói hoặc đã làm . Những tháng ngày đi học , những gì tôi nhìn thấy ở những người bạn xung quanh cũng đủ để tôi hiểu tôi có đủ tự tin vào chính mình . Buôn chuyện , nói xấu sau lưng , chửi nhau ... tôi đã chứng kiến đủ . Nhiều lúc tôi cũng muốn thắc mắc , tại sao cũng là người , cùng trang lứa nhau thật đấy , nhưng lại có những kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy .
    Tôi viết bài trong topic thật đấy , nhưng ko phải chỉ biết kêu " chán đời " như ai đó nghĩ . Nếu tôi chỉ mãi biết nói hai chữ " chán đời " thì có lẽ tôi cũng chẳng tồn tại được cho đến lúc này . Con người ta ai chẳng có lúc nọ lúc kia , có lúc vui , cũng có những lúc buồn chán . Khi meo_ngungoc mở miệng mắng người ta :
    "chán đời thì chết đi " liệu có thử một lần nghĩ xem nếu có ai đó mắng mình như vậy thì sao ?!? À , mà với một người thiếu đi lòng tự trọng , và cả tự kiêu nữa thì chắc có lẽ điều đó chẳng thành vấn đề gì với họ .
    Nếu cứ " chán đời thì chết đi " thì có lẽ tôi dám chắc tôi đã " chết " từ cái ngày tôi mới bước chân vào cánh cổng trường cấp 3 kìa . Năm học lớp 10 , chỉ vì tôi cố gắng phấn đấu để vượt lên trong lớp học , mà tôi trở thành kẻ " chơi " trội_ theo ngôn từ mà những " người bạn cùng lớp " của tôi vẫn gọi , để rồi trở thành cái gai trong mắt những kẻ thích buôn chuyện , hay nói xấu người khác . Gần một năm học chỉ biết đến lớp ngồi học rùi vìa, những người bạn tôi có phần lớn là boy trong lớp , và một vài người bạn xung quanh hiểu tôi . Tôi ko biết người khác khi ở vào hoàn cảnh của tôi sẽ nghĩ sao ?!? Nhưng với tôi , một năm học đến lớp mà cứ phải nghe những lời nói đay nghiệt , châm chọc , và những ánh mắt sắc của bạn cùng lớp , tôi cũng chán lắm chứ . Không lẽ lúc ấy tôi phải chán đến độ phải " chết " sao ?
    Rồi một năm học nữa trôi qua , cũng là may mắn cho tôi khi tôi chưa tìm đến cái " chết " lúc chán nản . Rốt cuộc thì tôi cũng tìm được cách thích nghi với hầu hết bạn trong lớp , để họ ko còn phải wá " bận tâm " vìa tôi nữa . Giá như ai đó trong số họ có thể hiểu lúc đó tôi hạnh phúc thế nào . Bắt đầu năm học lớp 11, Tôi gặp H _ người bạn mới vào lớp của tôi . Cũng có những điểm giống tôi ngày trước , bạn sôi nổi trong bài học trên lớp . Nhưng đó lại là lí do để những " bạn cùng lớp " đối xử với H như với tôi ngày trước . Tôi thân với H vì thấy bóng hình mình ở người bạn đó . Chỉ tiếc , một lần nữa tôi bị những người bạn kia soi mói , bàn tán . Hoặc là H , hoặc là những người bạn ấy ---&gt; nếu phải lựa chọn , ko biết người khác sẽ chọn bên nào . Còn tôi , tôi đã chọn H . Đã có những lúc , vì H mà tôi luôn bị những người bạn kia châm chọc , nói xấu , thậm chí có những buổi ngồi trong lớp học phải chịu những vật thể lạ từ đâu bay vìa phía hai đứa . Có lúc tôi buồn bực họ mà thầm trách tại H , tôi ko nói khi H hỏi chuyện , tôi gắt gỏng khi buộc phải trả lời . Rồi hai đứa ngồi trong giờ học mà khóc . Những lúc ấy , cả tôi và H đều chán lắm chứ . Nếu chỉ nghĩ được rằng " chán thì chết đi " thì chắc tụi tôi đã ko có được ngày hôm nay .
    Lớp 12 qua đi , để rùi những người như meo_ngungoc , như H , và cả tôi đều phải bước vào kì thi ĐH . Đã là thi thì thế nào chẳng có người đỗ , người trượt . Những người đỗ thì chẳng nói làm gì , còn những người trượt ---&gt; những mơ ước của họ cũng tan biến . Ai là người chán nhứt hẳn rằng meo-ngungoc hiểu rõ . Vậy lúc đó họ chán đời cũng phải tìm đến cái chết à ?!?
    Người ta nói " giận mất khôn " , có lẽ tôi đã wá giận mà nói ra những điều ko hay . Nhưng điều duy nhứt tôi hy vọng là làm cho meo_ngungoc thay đổi cách nghĩ , cũng như cách nói năng của mình . Tôi những tưởng meo_ngungoc là một nhóc nào kia đó , chẳng ngờ cũng bằng tôi , mà sao lại có những lời nói như vậy chứ ? Dù sao tôi cũng nói hết những gì cần nói , còn nghĩ thế nào còn tuỳ thuộc vào bạn
    Hi vọng meo_ngungoc ko giống như những người bạn tôi đã gặp trong những tháng ngày học phổ thông .

    Don't try to leave me nowI'm not close to understanding how we fareWe float and we will seekAnd we'll never be concreteAnd so we must sharehttp
  10. bright_shipping

    bright_shipping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc .... chung cuộc chủ đề này là gì vậy?

Chia sẻ trang này