1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI chán yêu thì vào nào ! zo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_tac_nhan, 05/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    yêu đương đôi lúc mệt mõi thậ, bây giờ đc tụ do nhưng chẳng biết thế nào nữa, gần như ko xúc động trước tình cảm yêu đương
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhưng người chán yêu bài thơ do tớ sưu tầm được:
    Có thể tình yêu như sét đánh
    Giáng xuống đầu ai một buổi chiều
    Cơn choáng đi qua tình yêu cũng hết
    Chia tay rồi mà chưa hiểu tại sao
    Có thể tình yêu như hoa trái
    Từ chát chua năm tháng hóa ngọt ngào
    Trong mưa nắng tình yêu dần chín
    Trái hôn đầu trân trọng trao ai
    Có thể tình yêu..., vâng có thể
    Ôi thi ca luận mấy cho vừa.
    Bạn đã có một tình yêu? Thưa bạn
    Vàng ngọc trên đời xin đừng để tuột rơi
    Mười năm trước tình ai còn e ấp
    Chỉ một lần im lặng một lần thôi
    Nếu chưa có xin đừng buồn bạn nhé
    Lượng đời kia rộng mở vô cùng
    Chử Đồng Tử cha con chung dây khố
    Người yêu chàng lại chính Tiên Dung
    Tôi đã yêu và đã từng cay đắng
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi
  3. candyxike

    candyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá!!!
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    he he
    em thì ko chán yêu (tại yêu bao giờ đâu mà chán)
    chỉ chưa muốn yêu
  5. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    đang bị bồ đá, chán => đi ngủ đây!!
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    có đôi lúc cuộc đời thật buồn tẻ...
    ngta vô tình khắc vào tim những vết sâu!
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha những ai bị bồ đá có nhận sét là giống bò đá không !
    Tình là gì mà sao thiên hạ phải đảo điên
    tôi đang thất tình hiện đang chán ngấy yêu đương tột đỉnh nghĩ đi nghĩ alại thấy đời thật quá dở !
    Hẹn kiếp sau không bao giờ yêu ...
  8. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chán yêu .......em cũng chán rồi..chưa yêu nhiều, nhưng .......bây giờ thấy yêu cứ nhàm nhàm ý, khộ bây giờ yêu thực tế quá, em chẳng khoái lắm.
  9. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Bây jờ hình như chẳg còn hứng thú với yêu đương nữa. Đôi khi cũg thấy thiếu thiếu j đó nhưg rồi lại thấy nó đi qua rất nhanh, như chẳg có chuyện j cả. Có lẽ em fải single thêm 1 tjan dài nữa
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời ai mà ko có cảm giác bị thất tình thì cũng là thiếu đi một cảm giác sống đấy
    phải chuyển từ tình yêu mù quáng khi lần đầu yêu thành tính yêu có định hướng có tính toán vào các lần sau nhưng mà nếu gặp được người mà mình yêu thực sự thì mình vẫn thích được mù quáng như ngày xưa vì nó đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này