1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chép hộ em bài " bài ca sinh viên cái nào"

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi binhminh, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai chép hộ em bài " bài ca sinh viên cái nào"

    Các anh chị la sinh viên thì chắc biết " bài ca sinh viên" chứ . Em xem phim " phía trước là bầu trời em thích bài hát đấy lắm nhưng mà em chẳng thuộc , vậy các anh chị có ai thuộc thì chép hộ em cái nha!!!!!!!!!!!

    minh
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bài ca Sinh viên

    Bài ca sinh viên ta hát, có ánh nắng ban mai ửng hồng
    Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang sách trắng ước mơ tràn đầy
    Hàng me xôn xao cây lá, có tiếng hát bay cao trời mây
    Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi sân trường này
    Tới những chân trời mới vì Tổ quốc thiết tha kêu gọi
    Tới những công trường mới dệt nên những ước mơ cho đời
    Ta mơ một ngày mai bàn tay ta biến sông thành điện
    Đi đi nào bạn ơi ! Đẹp thay những ước mơ cho đời.

    vui không em?

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  3. camapxam

    camapxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế em muốn nghe lời 2 do sinh viên Xây Dựng sáng tác không.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    S ao lại ko nhỉ, chép hộ em cái nào!!!!!!
    minh
  5. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Nếu em đến Cu ba em sẽ thấy hòn đảo Oatamela xinh đẹp. Nếu em đến Hương Canh, em sẽ thấy hòn đảo xanh của những người dân Xây dựng. Nơi đây có quán bầu quán bạn ngày đêm toả khói mịt mù. Sinh viên Xây dựng d nuôi nhưng khó bảo, họ sống thành từng bầy từng đàn, họ liên hệ với nhau bằng tiếng hú, suốt ngày chỉ sống bằng khí trời và khói thuốc. Và nếu em hỏi tại sao anh vào Xây dựng thì em hãy nghe đây :

    Một bầy người sống giữa rừng xanh, hướng tương lai đi xây đô thành bạn biết hay chăng.

    Vì cuộc sống khói thuốc lào bát nước chè xanh, đây Hương canh ch n xa đô thành bạn có hay chăng. Trường tôi sống cầm hơi sống suốt ngày chỉ sắn ngô khoai, nào kết cấu, thép, bêtông thi liên tục mà vẫn không qua phao liên tục mà vẫn tăng ca.

    Đời sinh viên chăm hoa muôn nơi hướng tương lai ta xây muôn nơi, sát vai nhau ta hát vang trời. Đời sinh viên cơm ăn không no, bố không cho nên không xu tiêu, vẫn yêu em em thân yêu ơi nào em có biết.

    Vì cuộc sống khói thuốc lào bát nước chè xanh, đây hương canh ch n xa đô thành bạn biết hay chăng? Hương canh sắn khoai xanh rờn năm nào cũng tăng gia... mà sao sinh viên vẫn đói, vì sao phải nhai bánh mỳ...

    Hương canh ch n xa đo thành đi bộ mất 4 - 5 cây, đợi xe mất vài ba tiếng mà không có xe đi về. Chiều hôm qua ba chàng trai ba lô cùng hành lý trên vai. Thằng leo nóc, thằng leo toa theo con tầu về chốn đô thành.

    Hương canh cơm toàn rau xanh, Hương canh ch tốn tiền anh. Hương canh ch n vùi tuổi xanh. Hương canh nơi đây đã biến thanh viên thành những ông già....

Chia sẻ trang này