1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chỉ cho tui biêt, phải làm thê nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nenlamthenao, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nenlamthenao

    nenlamthenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ cho tui biêt, phải làm thê nào ?

    Tôi đang iu một cô bạn cùng lớp. Từ lâu rồi, năm thứ 2,.
    bọn tui đã nói chuyện rất nhìu với nhau, qua YM và Phone. Nhất là hồi cuối học kì năm thứ 3, tiu rất hay gọi diện nói chuyện và thường gọi vào lúc rất muộn 11h-12 h đêm, có hôm hai đứa nói chuyện đến tận 2h sáng,..Nói chung nói chuyện rất vui và có lúc tui cũng thấy cô bạn này cùng có vẻ thích mình . Nhưng tính tình của bạn này thì hơi bị năng động, ngoài tui ra thì còn nói chuyện với rất nhìu nguời con trai khác và cũng thích một số người khác. Tui ko thích điều đó, nhưng thực sự là thấy mình càng ngày càng iu nhìu hơn. Qua nói chuyện và email tôi cũng đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cố ta ko nhận lời . Bây h cô ta lại đang có cảm tình với nguời khác nữa, cũng ko rõ đã là người yêu chính thức chưa. Tôi thấy rất buồn, bọn tui vẫn nói chuyện bình thường, nhưng đang có một khoảng cách nào đó mà tui ko gần lại được.
    Thực sự bây h tui rất muốn từ bỏ, vì cảm thấy cả hai ko hợp nhau, nhất là trong cuộc sống và công việc sau này. Bọn tui cũng sắp ra trường rồi, tui ko còn muốn iu nữa , tui chỉ muốn được iu một lần thôi vì dù sao hai đữa cũng đã rất hiểu nhau đã tâm sự với nhau rất nhìu, chỉ một lần được ôm và kiss rồi chỉ là bạn bình thường. Cũng nhìu lần tui nghĩ như vây,và cũng đã có một vài cơ hội làm điều đó ?"khi chỉ có hai người với nhau. Cứ trước khi gặp thì tui nghĩ mình sẽ làm được nhưng mỗi lần đối diện với người đó thì tui ngại lắm ko dám làm. Nhất là hôm vừa rồi cô ta đã vào nhà rồi, tui biện một cớ để gọi ra lần nữa để có thể ôm hôn một lần và sẽ ?ora đi? luôn, nhưng tui vẫn ko dám. Có lẽ tối hôm đó , lúc tôi gọi ra bạn ấy hình như biết tui đang muốn gì và có vẻ giữ khoảng cách xa với tui.
    Hiện tại bọ tui cũng vẫn còn gặp trên lớp, nhưng ko nhìu vì năm cuối phải học ít lắm
    Tui nói rằng khi nào muốn nói chuyện thì sẽ đến, b ấy cũng đồng ý , nhưng thật sự cũng ko bit b ấy đang nghĩ gì về tui.
    Đúng là tui rất iu bạn ấy, nhưng bây h thấy mệt mỏi với điều đó, và thực sự chuyện iu lâu dài là ko thể.
    Tui chỉ mún được iu một lần thôi rồi nghỉ lun cho khỏe. Nhưng ko bit phải làm sao để ôm-hun bạn ấy, và cũng chưa bao h làm việc này nên cũng chưa bít ?
    Ai đã từng trải qua chuyền này bày hộ tôi một cách ?
    Thanks trước nha !
  2. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    trời ơi hehe, nam thanh niên năm cuối rồi mà vẫn còn dậy thì thế này à? Chị bảo chú này. Yêu đương thế quái nào mà lại "iu một lần rồi thôi", chú tính "iu" con nhà người ta hay là làm cái quái gì con người ta thế? Chị bó chim với chú luôn!
    Nói chung trừ phi chú tính làm gì con người ta, còn nếu yêu đương tử tế thật ấy mà, thì chỉ có một câu là chú cứ mặc đấy. Năm cuối nhiều việc để làm, giờ chú kiếm việc tử tế lắm tiền tài giỏi đi. Gái chú giỏi thì ít ra chú cũng phải tỏ ra mình giỏi thì nó mới theo, chú ạ. Còn mà cái kiểu "iu một lần rồi thôi" của chú thì chú nông cạn quá, chú tưởng thôi mà xong à, ít nhất là mất một người bạn, mà cái kiểu chú đến lúc ng ta xa lánh rồi lại bắt đầu kêu ca căm phẫn. Nói chung chú cứ làm những gì cần thiết cho chú trước đi, nhé. Khuyên thật lòng đấy, khi nào chú có cái gì show với gái chú thì mới dễ được.... he he, hôm nay là chị lại lắm lời rồi. Chúc chú thành công!
  3. nenlamthenao

    nenlamthenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "bà chị" ơi, ai nói là tui đến lúc người ta muốn xa lánh nào. Nếu hôm nào tui đến , nháy máy di động, để bạn ý ra ngồi nói chuyện , thì bạn ý vẫn đồng ý thế mà.
    Mà tui cũng vừa đi học vừa đi làm làm rồi chứ công ty ngon là đằng khác, có lương lậu đàng hoàng, sao lại ko có gì để show cho girl chứ. Tui cũng quan tâm tới bạn đó lắm. Chiều nào bọn tui cũng phải nói chuyện với nhau ko nhìu thì ít qua YM, vì công ty của tiu online cả ngày mà. Hôm nọ tui tặng cho b ý mấy con búp bê to lăm, to hơn cả người tui cơ đấy. Bạn ý cũng thích lắm mà.
    Còn việc mất đi ngừoi bạn này, tui cũng chấp nhận mà, vì cứ kéo dài tình trạng này thì tiu mệt mỏi lắm.
    Lới khuyên của bà chị ko hợp ý thằng em rìu ! Nhưng dẫu sao cũng thanks "bà chị " nhìu !

    Có lời khuyên nào khác không.
  4. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hahaha..ông bạn này khôn nhở...cho ôm ,"kít"..1 cái để iu 1 lần ..kakaka..kg biết có ai sợ kg chứ tui sợ weeé..
    P/S:nếu sau này làm đc nhớ cho tui IM của em ấy nha!!!Kekeke..Xin cảm ơn trước...
  5. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    trùi, đi làm rồi mà vẫn yêu kiểu trẻ con vậy sao bồ tèo,
    với con gái thì phải làm tới , làm tới thì mới được.chứ ông cứ nhắn tin ra nói chuyện rồi về thì còn lâu nhé ,có tặng đến 10 con gấu bông to bằng 2 người ông cũng thế thôi ,cô ấy đứng cách xa với ông để nói chuyện chẳng qua chỉ để giả vờ nai tơ ,hoặc là miệng ông có mùi thôi,
    ông cứ nghe tôi hẹn ra bờ ao nói chuyện và ôm hun luôn , tỉ lệ thành công rât cao ,nếu không được thì trả dép tao về ,đi kiếm em khác !
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, y chang thằng bạn mình, nhưng cô bồ mà nó thích thì lại hơi điên điên, mà cu này lại cũng hơi hiền, chẳng dám làm gì, chỉ dám nói chuyện, có khi về tư tưởng lại còn thua cả cậu.. cậu ít ra còn dám đòi ôm và kiss một lần cho bõ những khoảng thời gian bỏ ra, hí hí, nghe ngô nghê thế nào ý.. thích người ta thì chắc chắn cậu cũng không có tư tưởng như vậy, nhưng nếu không thích người ta thì việc gì phải băn khoăn, xác định một lần rồi xong thì cứ thế mà làm thôi, cậu có đủ điều kiện để có thể gặp mặt cô ý cơ mà, nháy máy, hẹn ra ngồi nói chuyện, rồi ôm và hôn thôi, nếu như xác định mọt lần rồi xong thì dễ lắm, không phải băn khoăn chuyện hậu kỳ.. dù thế nào cũng không xác định giữ quan hệ mà.. :D
    Mình dựa trên tình huống và điều kiện mà cậu đưa ra rồi viết như vậy thôi, chứ mình hoàn toàn không tán thành tư tưởng này của cậu, có lẽ cậu chưa yêu được đâu, còn phải bổ xung nhiều tính cách nữa đấy... không yêu được thì thôi, việc gì phải vậy..
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hehe,sang bên box tư vấn tình yêu ý,nhờ mấy bác Quác-cơ và bác tdna hay bác Azazuzi gì đấy,có dạy cách thịt cáo hay có chung ý tưởng "go to bed" đấy.Nói như 1 bác nào đấy là cứ làm liều hun 1 phát đi,cho bõ công những ngày theo đuổi mệt xác mà chả được gì...
    Tư tưởng của bác này như thế này thì bó tay.
  8. nenlamthenao

    nenlamthenao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ hiểu lầm tui.
    Tui thích người đó thực lòng, và cũng mún iu lâu dài lắm chứ.
    Nhưng xem ra chuyện iu lâu dài không được, vấn đề ở cô bạn này, chứ tui sẵn sàng mờ.
    Tui quan tâm đến người ta cực ký, mà cô bạn này cũng đã từng thích tôi mà, lên tui mới mún làm như thế.
    Bởi vì tui chưa bao giờ làm tời nơi tới chốn ,biết đâu làm thế rồi cô ta lại thích tui thì sao chớ. Dẫu sao đó cũng là tình cảm thật sự của tui chứ ko phải tiếc công hay lợi dụng gì đâu.
  9. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh takeggi ơi sao ra bờ ao nói chuyện mà người đó ko đồng ý chẳng may đẩy anh xuống ao ( ko biết bơi ) thì tính sao đây anh ?? híc híc
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nghe cứ như đã đầu tư rùi phải cố vớt vát chút vốn chứ chẳng nhẽ lỗ trắng ý nhỉ!
    uống 2 chai rượu, chẳng cần phải ai quân sư hay ngồi vẽ chiến lược gì hết, thăng hoa lên tán ma cũng thành xấc ah!

Chia sẻ trang này