Ai chia sẻ cùng tôi! Hiện nay tôi rất đau khổ,tôi đã là sinh viên năm thứ ba rồi mà tôi lại bị tật nói lắp.Tôi rất xẫu hổ mỗi khi nói chuyện hay giao tiếp với bạn bè.tôi là con người cởi mở,hài hước..nhưng mỗi khi nói thì lại có gì chặn cứng trong cổ họng.Không diễn đạt một diều gì đó lưu loát. Tôi rất chán bởi vì mình học được rât nhiều nhưng nói ra chẳng được bao nhiêu.Tôi đã dở dang trong chuyện tình cảm cung vì điều này.Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để chữa tật này được không. Tôi thật sự thất vọng.
Chú về nhà, ngồi trước gương, cố gắng phát âm chậm, chuẩn. Từ từ mà sửa nhưng phải kiên trì. Tớ có biết một người bị nói lắp mà tự chữa được đấy, không có gì phải bi quan đâu. Ai bảo là không quan trọng, quan trọng ở tâm hồn là láo toét đấy. Cố mà sửa vì giao tiếp cũng quyết định một phần thành công trong tình cảm đấy.
Uầy, lo gì chú, vào topic Anh chị em nhà SS rồi hỏi thăm anh HBB, anh ấy dạy cho mấy chiêu là sửa được ngay thôi mà. Mới cả, trước khi muốn nói, hay suy nghĩ trước, chuẩn bị trong đầu ấy rồi mới nói ra như thế sẽ bớt được tật nói lắp... dần dần sẽ ổn thôi mà. Thế nhá....
Để cho cậu có thêm tự tin để sửa được tật nói lắp - mình xin khẳng định chắc chắn 100% rằng tật nói lắp hoàn toàn có thể sửa được, điều quan trọng nhất là cậu phải thật kiên trì.