1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chia sẻ với mình với???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamlam_hy, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamlam_hy

    phamlam_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô ấy yêu nhau được một thời gian rồi. Khi dẫn cô ấy về nàh giơis thiệu với gia đình thì mọi người tỏ ý chê cô ấy với mình. Mình đã kể chô cô ấy nghe điều đó nhưng vì yêu nhau nên 2 đứa vẫn tiếp tục cố gắng làm sao cho mọi người thay đổi suy nghĩ. Thời gian gần đây gia đình tạo áp lực rất lớn với mình ép mình kô tiếp tục quan hệ với cô ấy nữa. Mình đã cố gắng và cũng đã tránh nói việc này với cô ấy để từ từ rồi mình sẽ thuyết phục gia đình. Nhưng khi mình nghe điện thoại từ nhà và cô ấy ở bên, qua cách nói chuyện cô ấy đoán đc phần nào mọi chuyện. CHúng mình đã nói chuyện và cô ấy đi đến quyết định chia tay. Mình là người sống rất đơn giản và ít suy nghĩ nhiều. Từ trước đến nay có vẻ như mình chỉ nghĩ cho mình không nghĩ nhiều cho cô vấ và mình có vẻ không hiểu được hết cô ấy, cô ấy cũng bảo vậy. Mình không muốn xa cô ấy. Mọi người cho mình lời khuyên với. Nên làm thế nào đây????? Cảm ơn mọi người!!!!
    Cảm ơn mọi người!
  2. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - KHông biết bác là người như thế nào nhỉ, cả cô ấy nữa, ý mình là công việc 2 người ra sao?, cái chính là kinh tế, gia đình chỉ là 1 phần tác động, chả ai có quyền gây sức ép với mình cả, bác sống vì bản thân bác hay là vì gia đình ?, liệu bác thấy việc bác yêu là sai không. Giả sử bác nghiện ngập hay gì gì và gia đình gây sức ép thì bác phải từ bỏ là đúng vì điều đấy là sai, còn việc này không có gì sai, gia đình chỉ muốn bác kiếm 1 người hợp với bác hơn. Nhưng em nghĩ, có tình yêu sẽ vượt qua tất cả, cái chính giờ bác điểm lại tương lai mai sau của 2 người, công việc, kinh tế, lương 2 người liệu có đảm bảo cho cuộc sống và con cái..khi mà không có gia đình trợ giúp không. nếu ok. cứ làm theo ý kiến mình. mấy chục tuổi rồi chứ ít à
  3. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn chưa đủ lớn để vượt qua khó khăn, thử thách.
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh và lý do vì sao ko đồng ý là j chủ thớt ?\
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mịa, có 10 vụ dẫn gái về nhà ra mắt thì phải có 5 vụ gia đình phản đối --> điều này bình thường như bé Hường nằm ngửa trên giường.

    Mềnh là mềnh khinh những thằng éo có chính kiến gì cả, ưng cô nào là lấy cô ấy thôi, tìm hiểu cho nó kỹ. Còn gia đình chỉ mang tính chất được inform, chứ ko được quyền quyết định. Thế lỡ mẹ chú là người khó tính thì hoặc là chú bê con hoa hậu hoàn vũ ngực căng mông bành công dung ngôn hạnh đủ cả, hoặc là ế cả đời àh???
  6. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Tất cả là do mình quyết định - nếu gia đình chỉ ra được những cái mà bạn gái ko đạt được, và những cái đó xã hội cũng ko chấp nhận được thì lúc đó lắng nghe gia đình.
    Còn trong trường hợp kiểu như : thấy nó xấu, thấy gia đình nó ko cơ bản v...v thì chả có lý do gì để ko vượt qua cả - các ý kiến của gia đình chỉ dừng ở mức độ tham khảo mà thôi - ko có tính quyết định
  7. phamlam_hy

    phamlam_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có quyết định của mình rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là cô ấy nói chia tay. Mình biết cả mình và cô ấy đều có tình cảm với nhau và không dễ dàng quên đc. Mình nên làm sao để cô ấy nghe mình bây giờ??

Chia sẻ trang này