1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho em lời khuyên gấp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung3ckt4, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ai cho em lời khuyên gấp với


    Em biết nàng cách đây hơn hai năm, khi mới quen e chưa biết nàng co người yêu ở quê rổi nên vẫn tấp vô. Nhưng khi biết mình chỉ là người đến său e không giám nói gì đến chuyện yêu đương, hơn hai năm trời em lẽo đẽo theo nàng, từ lúc cả hai đứa còn đi học đến bây giờ đã ra trường được 6-7 tháng rồi. Em vẫn cứ đến chơi tuần mấy buổi như một người bạn (Bọn bạn em nó chửi um lên vì gọi em đi chơi lúc nào cũng thấy bận - E đến nhiều đến nỗi quen thân với tất cả xom trọ của nàng vì hơn hai năm rồi còn gì), vẫn thi thoảng đưa đón nàng ra ga về quê, hay di chơi..... Gần đây e được biết nàng mới chia tay với anh tràng ở quê vì nàng quyết làm việc ở Hà Nội. Nhưng em cũng ko muốn nhân cơ hội này để ngỏ lời vì như thế cảm thấy minh không đàng hoàng, Buồn thay tối nay gọi rủ nàng đi xem phim thì nàng kêu bận, đang ngồi ngó tivi ở nhà thì hàng xóm của nàng(đều đã là bạn của e) gọi điện bảo đến ngay, đến noi nó kêu anh đê muộn thế chị ấy đi chơi với một anh khác được khoảng5'''' rồi. Mình mặt dầy cố gọi điệnt thì nàng bảo đang đi uống nước cùng bạn
    Phải chăng chỉ vì em không nói ra một lời yêu mà nàng nỡ làm như vậy, bởi e biết người đi cùng nàng tối nay cũng chỉ mới quen nàng hơn hai tháng vì là thầy dậy bơi của nàng từ lúc nàng học bơi.
    Thực ra em không nói với nàng lời yêu trong suốt hơn hai năm qua chỉ vì e biết nàng đã có người yêu. Mình yêu người ta, khi đã nói lời yêu thì phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc hơn tất cả những người đàn ông khác có thể, chỉ vì e chưa biết rõ về người yêu nàng, sợ mình làm cho nàng khó sử. Hay cũng có thể vì em quá hèn nhát sợ nói ra lời yêu sẽ đánh mất tình cảm vun đắp suốt thời gian dài. Thực sự có thể do quen nhau đã quá lâu nên dường như nói ra lời yêu càng cảm thấy khó khăn.
    Phải chăng chỉ vì em không nói ra một lời yêu mà nàng nỡ làm như vậy, bởi e biết người đi cùng nàng tối nay cũng chỉ mới quen nàng hơn hai tháng vì là thầy dậy bơi của nàng từ lúc nàng học bơi.
    Thực ra em không nói với nàng lời yêu trong suốt hơn hai năm qua chỉ vì e biết nàng đã có người yêu. Mình yêu người ta, khi đã nói lời yêu thì phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc hơn tất cả những người đàn ông khác có thể, chỉ vì e chưa biết rõ về người yêu nàng, sợ mình làm cho nàng khó sử. Hay cũng có thể vì em quá hèn nhát sợ nói ra lời yêu sẽ đánh mất tình cảm vun đắp suốt thời gian dài. Thực sự có thể do quen nhau đã quá lâu nên dường như nói ra lời yêu càng cảm thấy khó khăn.


    Gửi lúc 21:59, 10/07/07


    dung3ckt4

    CAHN''s Fan. Barcamania

    Thành viên mới




    ,Vietnam
    Thành viên từ 19:54, 04/02/04


    Hiện có 704
    Đã được 1 người bình chọn (5.00)

    Than phiền


    --------------------------------------------------------------------------------


    Ở nhà nàng ra em tấp ngay vào quán nét đến với TTVNOL, một trong những người bạn em đã bỏ quên một thời gian tương đối lâu cũng chỉ vì nàng. Lúc buồn người ta thường hay nhớ đến tri kỷ nên em lại nhớ đến TTVNOL, em định vào đây xin các bác một lời khuyên, em định chờ nàng đi trơi về tối nay rồi sẽ nói hết mọi chuyện, để vừa đỡ phiền nàng với người mới, vừa có thời gian trở lại làm chính mình, lại trơi game,online, uống bia, trà đá cùng các bạn hàng ngày.
    Em có nên chờ để nói hết ko mọi người ơi
  2. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    kô phải đâu cha nội , nếu em ý thích bác thì sẽ chủ động , em nghĩ em nó kô thích bác đâu , bác đừng buồn nhé
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác này cứ lẽo đẽo theo em nó suốt nên em nó chán đấy mà, bác giãn ra 1 tháng rồi quay lại xem, thành công trên 50%
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cứ đến chơi như bình thường và rủ đi chơi như bình thường , và hay tìm hiểu tình cảm của nàng trong các câu chuyện . nếu như mối quan hệ của cậu lâu vậy thì cũng gần như là bạn thân rùi còn gì chẳng khó khăn gì khi moi ra thông tin
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên bạn không nên nói ngay trong đêm nay. Vì hôm có thể bạn không bình tĩnh, không kìm chế được cảm xúc dễ hỏng hết việc. Bây giờ bạn nên về nhà. Suy nghĩ kỹ lại.
    - Liệu bạn có muốn nàng vào tay một người khác nữa không?Hay là nàng hạnh phúc thì bạn cũng hạnh phúc rồi? Vậy nói như vậy có nghĩa bạn không mang được hạnh phúc đến cho người bạn yêu sao? Còn nếu không muốn: bạn phải nghĩ bạn nên hành động như thế nào để giành lại người mình yêu.
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em cũng khuyên bác này thế ạ, yêu thì nhốt vào trong lòng bác 1 thời gian, nghỉ chơi, ko alo, ko léo nhéo, ko đến thăm thế ... Chả cần 1 tháng, 2 tuần là em nó mất thăng bằng, băn khoăn, trằn trọc ko ngủ vì bác ngay ... Rồi bác quay lại, mang hồng đến nhà em ý... mời em đi chỗ nào lãng mạn, mà có kỉ niệm vui vui 1 tí, rồi tỉnh tò với em nó ... Hix, bảo đã suy nghĩ chín chắn, và thời gian trả lời bác, chỉ có em ý trong trái tim bác thui....
    Ôí giời ơi, em đang vẽ đường cho hươu chạy, hươu mà ko chạy đến đích thì cho em làm thịt , bor vào nồi nấu nướng, ăn luôn.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em nó chẳng có tình cảm gì , càng ko đến nó càng vui thì hay
  8. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    E cám ơn mọi người rất nhiều, hôm qua em đã chờ gặp nàng nhưng em cũng chẳng biết e đã nói linh tinh những gì. E chỉ nhớ em nói "Từ lâu anh ko chỉ coi e đơn thuần như một người bạn, anh ko muốn nói ra lời yêu chỉ vì khi nói ra câu đó thì anh phải chắc chắn làm cho người mình yêu phải được hạnh phúc hơn tất cả những người đàn ông khác có thể. Có thể vì anh chưa gặp được người yêu em nên anh ko biết có bằng được người ta ko nên anh ko giám nói ra. Anh không muốn cứ lẽo đẽo theo em mãi như vậy nữa bởi vì như vậy anh thấy chỉ làm phiền em thôi khi có những người mới đến với em dù trong lòng anh vẫn nuôi một chút hi vọng nhỏ nhoi, Nhưng có lẽ từ bây giờ anh sẽ ko làm phiền em nữa."
    Nàng nói: "Thực ra thì e cũng ko muốn nói ra nhưng anh đã nói vậy thì em nói thật hiện tại thì e và bạn trai e sau này thì không biết thế nào nhưng bây giờ cũng chẳng còn gì nữa. Đã từ lâu em coi anh như một người bạn nên tự nhiên hôm nay anh lại nói thế này, ko biết thời gian vừa qua em có làm gì mà anh hiểu lầm ko nhưng em đang quen coi anh như một người bạn. Anh có làm phiền gì e đâu vì em coi các anh đều là bạn mà, em mới làm phiền anh nhiều nên anh nói thế thì từ giờ e chẳng giám nhờ anh gì nữa. MÀ HÔM NAY ANH LÀM SAO VẬY"
    ..................................
    ..................................
    Său một hồi nói linh tinh mà e chả biết là mình đã nói những gì nàng kêu "Muộn rồi, mà hôm nay anh làm sao thế, rốt cuộc là có chuyện gì."
    Em bảo:"uh, muộn rồi thôi anh nói nôt một câu rồi về đây"
    Thì nàng bảo "thôi anh đừng nói nữa rồi quay vào"
    Em bảo: "Anh không nói câu mà em nghĩ đâu"
    Nàng bảo: "Anh biết em nghĩ gì mà nói" rồi đi thẳng vào bảo bạn ra đóng cửa hộ, ko chào e lấy một câu.
    EM ĐỊNH TRƯA NAY NHẮN TIN BẢO NÀNG ONLINE ĐỂ EM NÓI NỐT NHỮNG GÌ HÔM QUA CHƯA NÓI - CÓ NÊN THẾ KHÔNG HẢ MỌI NGƯỜI ƠI. (Em sợ em ko nói trực tiếp được, mà e cũng chưa biết mình muốn nói gì).
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi cụ àh
  10. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây đọc thêm nhé: http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/939358/trang-4.ttvn
    Có thể cô ấy nói với bạn chỉ là nói vậy, còn trong lòng cô ấy nghĩ khác! Cái này phải dựa vào thái độ của người nói!
    Nhưng theo như những j bạn kể thì có lẽ đã quá trễ rồi..
    Có 2 phương án để bạn lựa chọn:
    -Không muốn làm phiền em nữa, chúc em sẽ được hạnh phúc và may mắn, anh đi..
    -"đẹp trai không bàng chai mặt" sẽ ở lại chiến đấu đến cùng
    Chúc bạn sớm tìm được lựa chọn thích hợp

Chia sẻ trang này