1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho em lời khuyên gấp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dung3ckt4, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    To: dung3ckt4
    Ko có gì là quá muộn cả nếu bạn yêu cô ấy thực sự.
    Cả bạn và bạn gái bạn đều có lỗi trong chuyện này. Thứ nhất bạn quen người ta 2 năm mà cũng ko hề nói tiếng yêu (mặc dù trong lòng rất muốn điều đó). Thứ hai, bạn gái của bạn, ít nhiều cũng biết tình cảm của bạn dành cho cô ấy là trên tình bạn, vậy mà vẫn bỏ bạn đi chơi với người khác. Tuy nhiên, bạn là con trai nên tôi cho rằng phần lớn là lỗi do bạn (vì con trai phải chủ động hơn chứ)
    Giờ đây, khi sự việc đã vậy, tôi khuyên bạn hãy bỏ chút lòng tự trọng, hãy đến nhà cô ấy thường xuyên để nối lại tình cảm rồi sau đó hãy nói ngay lời yêu với người ta. Tôi tin rằng với sự cố gắng của bạn cùng với sự mềm lòng của người con gái, cô ấy sẽ ko nỡ lòng nào từ chối - một lời mà đáng lẽ ra cô ấy phải được nhận từ lâu. Trong trường hợp cô ấy ko đồng ý, bạn hãy cứ tỏ vẻ bình thường, hãy quan tâm, chăm sóc cô ấy hết mức mà bạn có thể để cho cô ấy hiểu được rằng tình cảm mà bạn dành cho cô ấy là thật sự.
    Chúc bạn thành công và luôn hạnh phúc bên người mình yêu.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Hết sức sai lầm. 1 trong những nguyên tắc cơ bản khi tán gái là phải tự tin.
    Bài học thứ 2: không tỏ tình qua tin nhắn, điện thoại, chat... Nếu tỏ tình thì phải tỏ tình trực tiếp bởi vì dù cho chú có lắp bắp, run rẩy đến mức nào thì cũng sẽ được đánh giá cao hơn. Có khi sự mất bình tĩnh của chú lại ghi điểm vì nó chứng tỏ chú thật lòng.
    Khi con gái nhận lời yêu một ai đó thì có 2 th xảy ra:
    1/ Có tình cảm thật sự.
    2/ Chưa có tình cảm thật sự nhưng xác định chú là người có thể chấp nhận được nên gật đầu.
    Có 2 hướng giải quyết trong th của chú:
    1/ Biến mất trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng nhắn cho em tin đầu tiên:"Dạo này em có khoẻ không?" Dựa vào reply của em mà xác định tiếp. Đây là cách mất thời gian và "an toàn"(theo định nghĩa của chú).
    2/ Không hẹn gặp em mà đến nhà em một cách bất ngờ(phải biết chắc là em có nhà). Gọi em ra cửa và tỏ tình với em. Nếu chú run quá thì có 1 tip rất hay: Chú viết những câu chú muốn nói với em lên giấy(nên chọn giấy đẹp 1 chút, chữ to và rõ ràng), mỗi câu một tờ. Khi em đi ra cửa, chú bảo em im lặng. Bằng 1 điệu bộ hết sức tự tin, chân thành và hài hước chú lần lượt show từng câu chú muốn nói cho em xem. Câu tỏ tình phải là câu cuối cùng.
    Anh khuyến khích chú nên làm theo cách thứ 2.
    Tại sao chú không nên hẹn gặp em mà đến nhà em 1 cách bất ngờ? Đây là bài tạp về nhà cho chú.
    Anh nhắc là 2 cách này chỉ để giải quyết vấn đề của chú chứ không phải để khiến em yêu chú.
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    có làm tý rượu nào ko , mà nói linh tinh không nhớ gì , em đến phục bác khoản này , đạt cảnh giới mà từ lâu em vẫn hằng mơ ước , được cái em chẳng bao giờ nói được theo kiểu ko bít mình nói gì bao giờ
    tuy có hơi muộn nhưng em đã coi bác là bạn thì hãy tiếp tục như 1 người bạn bình thường , hãy xin lỗi em ấy về chuyện này và tiếp tục đi , chúc vui
    lúc naỳ ko phải lúc thích hợp để nói lời yêu , hãy có thể làm người có thể chia sẻ lúc em ấy đang buồn vì bỏ người yêu , đừng có nói chỵenn buồn khi đi với em nó mà hãy tìm cách làm cho em nó cười , tin em đi

Chia sẻ trang này