1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai cho em lời khuyên với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dk_pt, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em và bạn ấy yêu nhau cũng được thời gian rồi. thời gian đầu tc của bọn em rất trong sáng. bạn ấy yêu em với tất cả tc của mình. lúc nhận lời bận ấy em vẫn chưa yêu. nhưng ỏ bên rồi nhận đươc sự quan tâm của bạn ấy. em yêu lúc nào chẵng hay. thời gian gần đây bạn ấy có đòi hỏi về chuyện đó. em đồng ý nhưng cảm thấy ko thỏa mái lắm. tuy chỉ quan hệ bên ngoài nhưng em cảm thấy bức bối lắm. lúc trước bạn ấy hay chở em dạo chơi khắp nơi. nhưng h thì hầu như em ko có thời gian để tâm sự với bạn ấy. em muốn bik về cuộc sống, học tập của người yêu mình. nhưng bạn ấy thì bận thỏa mãn ham muốn của mình. những khi đi sau bạn ấy vào nhà nghỉ thực sự em cảm thấy mình hư lắm. em muốn đc như trước. em muốn chấm dứt chuyện này. nhiều lúc em cũng trao đôỉ với bạn ấy. có lúc thì cãi nhau. có lúc bạn ấy chỉ cười trừ. dạo này bạn ấy bận học nên cũng ít nt và dt cho em. nhưng em có cảm giác như bạn ấy ko còn dành tc cho em được như trước nữa.
    bác nào có thể cho em lời khuyên phải nói với bạn ấy thế nào đây. nói thế nào để có thể vẫn yêu nhau như trước. nhiều khi em muốn chia tay quá. ai cho em lời khuyên đc ko ạ?!!
  2. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có qhtd hay không đâu phải mình bạn trai kia muốn là được bạn nhỉ.

    Td không xấu, tuy nhiên nó cần có sự hòa hợp và đồng thuận của cả 2 người thì mới trở thành thứ giúp tình yêu được bền hơn. Nếu bạn thấy bạn trai đòi hỏi quá nhiều, bạn không muốn thì cứ từ chối (mệt, không có hứng, không thích, không muốn, nhiều quá ko tốt...;))), chẳng có gì phải ngại cả bạn ạ ;))
    Tuy nhiên cũng đừng có nói thẳng vào mặt bạn ý là em thấy anh giống đang lợi dụng em quá, nói chung có thế thật cũng dễ chạm tự ái nhau, chỉ cần khéo léo từ chối lúc "cơn lên", sau này hết rồi chắc bạn ý nghĩ lại thôi [r23)]

    Bù vào những lúc "hì hục" đấy bạn rủ bạn trai đi xem phim hoặc làm việc gì đó chung ở nơi có nhiều người, dần dần mình nghĩ bạn trai cũng sẽ thay đổi thái độ thôi.

    Còn nếu chỉ vì không được quan hệ ******** mà bạn trai dửng dưng với bạn thì... hì hì hì :D
  3. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là say no, cả thèm chóng chán
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Đúng rồi [-X chỉ quan hệ bên ngoài thôi nên bạn ấy cũng bức bối lắm nên mới đổi tính đổi nết thế đấy bác ạ:))

    Nhưng ai dạy bác là "đi vào nhà nghỉ là hư - chưa vào nhà nghỉ là trong sáng" thế nhỉ?
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em gái này, Phải chăng là em đã bị " Cảm " quá sớm. Yêu mà vẫn chưa hiểu thật nhiều điều về bạn trai mình và khi muốn tìm hiểu thì cậu kia lại tỏ vẻ né tránh

    Tình yêu mà cậu trai giành cho em đang mang nặng sắc thái ********, yêu nhau là phải cả 2 hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống..etc. Cậu ta có ham muốn về khoản xX mà chỉ Qh ngoài-> chán->bây giờ mục đích của cậu ta khi gặp bạn cũng chỉ là để chén mà thôi.

    Em nên xem lại Mqh này nhé, nếu thực sự bạn ko/ còn ít tình cảm, không còn thấy thoải mái,vui vẻ trong những lần đi chơi cùng,hồi hộp mong đợi gặp cậu ta như hồi mới quen thì lên dừng lại. Thực sự là bây giờ mình k thích kiểu yêu phong trào của mấy bạn trẻ cho lắm. Và vấn đề cho-nhận cũng là 1 quá trình nhanh gọn lẹ

    A đoán k sớm hay muộn thì việc em bị cậu ng yêu đá là khi đã no xôi,no thịt là điều rất cao.
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    theo ý kiến cá nhân của em, bác dừng ở đây là được rồi, cố thêm một thời gian nữa mọi thứ đã an bài thì bệnh còn nặng hơn bây giờ..
  7. dk_pt

    dk_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẽ. em cũng đã quyết định rồi. em sẽ nc thẳng với bạn ấy. em sẽ nói là em muốn dừng chuyện này lại. nếu vì thế mà bạn ấy tỏ thái độ ko vui, ko quan tâm đến em nữa thì chấm dứt là cũng đc rồi. các bác nhỉ. thật sự em ko thể thoáng trong chuyện đó đc. cứ ép buộc mình mãi chắc thần kinh em đứt mất. dù có là 9x thì em cũng muốn trao cái đó cho người làm chồng mình sau này.
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đồng ý với mấy ý kiến ở trên là dừng đc rồi.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Dừng là dừng thế nào được.

    Nếu mà là mình thì mình cũng bức bối lắm, ai lại cứ qua loa kiểu "thịt để ngoài da" những mấy lần như thế ;))
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Héhé, có phải ai cũng đc như cái blast của thợ săn đâu.

Chia sẻ trang này