1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho tao lương thiện??? (chuyện voọc, không phải Chí)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi migkhoaicun, 13/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tao lương thiện??? (chuyện voọc, không phải Chí)

    Bài đăng trên các báo của chúng ta:

    Một cán bộ dự án FAO nuôi nhốt động vật quí hiếm

    - Một con voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) khoảng 4 tuần tuổi được nuôi nhốt tại nhà của một cán bộ Dự án FAO, thuộc ngành nông nghiệp Quảng Nam.

    Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và thuộc trong danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp hàng đầu trên thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng không hiểu sao, vị cán bộ này lại nuôi nhốt trái phép mà không báo với ngành chức năng xử lý?

    Truy tìm voọc chà vá chân xám

    Dòng thông tin ngắn ngủi từ chị Thu Hiền, cán bộ Trung tâm cứu hộ động vật Cúc Phương cho biết nhận được điện thoại của một người tên Nam, trú tại TP. Tam Kỳ đang nuôi nhốt một cá thể voọc chà vá còn non khoảng 2 tuần tuổi. Ông Nam cho biết đã mua được con vọc này từ một nhóm làm vàng tại một huyện miền núi trong chuyến công tác với giá 800 nghìn đồng, khi con voọc mẹ đã bị những người làm vàng giết thịt.


    Theo nguồn tin từ chị Thu Hiền cung cấp, vào tối ngày 30/3 trong ca trực tại Trung tâm cứu hộ động vật Cúc Phương, đã nhận được điện thoại của ông Nam cùng loạt ảnh chụp con voọc chà vá chân xám gửi qua đường email. Qua hình ảnh, các chuyên gia tại Trung tâm cứu hộ Cúc Phương xác định đây là loài linh trưởng quí hiếm, nên đã lập tức trao đổi với ông Nam về cách chăm sóc đồng thời thương lượng để giải thoát cho con Voọc này đưa về Trung tâm cứu hộ để chăm sóc.

    Qua liên lạc bằng điện thoại, ông Nam cho biết là mua con voọc này cách nay khoảng hơn 10 ngày và được cho ăn bằng sữa trẻ sơ sinh. lập tức các chuyên gia của Trung tâm cứu hộ Cúc Phương hướng dẫn ông Nam cách chăm sóc để chờ cơ quan chức năng giải quyết đưa con voọc quí hiếm này về chăm sóc.

    Thế nhưng, đến đêm 31/3, điện thoại từ Trung tâm cứu hộ Cúc Phương với ông Nam bị gián đoạn, vì ông Nam không muốn hợp tác để bàn giao con voọc quí hiếm này.

    Để đảm bảo an toàn cho sinh mạng của con voọc chà vá chân xám, ngay lập tức, Trung tâm cứu hộ động Cúc Phương đã có công văn gửi khẩn Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam vào chiều ngày 30/3 đề nghị can thiệp để cứu con voọc chà vá chân xám được nuôi nhốt bất hợp pháp này. Thế nhưng, hơn 4 ngày sau, Chi cục kiểm lâm thông báo là đã cử cán bộ truy tìm nhưng vẫn chưa tìm ra địa chỉ của nhà ông Nam?

    Cuối cùng, những người có trách nhiệm tại Trung tâm cứu hộ Cúc Phương phối hợp với Tổ chức Giáo dục bảo tồn thiên nhiên ENV đã truy tìm ra địa chỉ đăng ký của số điện thoại ông Nam với tên họ đầy đủ là Nguyễn Dũng Nam, được đăng ký địa chỉ tại số 57, đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

    Lần theo thông tin, P.V VietNamNet tìm đến địa chỉ 57, Hùng Vương, TP. Tam Kỳ như thông báo. Nhưng đây không phải là nhà riêng ông Nam, mà là cơ sở sản xuất của một người khác. Qua thông tin của chủ nhà số 57 cho biết đây là số mới, còn số cũ 57 họ không biết và vẫn thường nhận hoá đơn thanh toán điện thoại và điện nước được gửi nhầm đến địa chỉ này.

    Giải cứu voọc chà vá

    Để giải cứu cho con voọc chà vá chân xám, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi để gặp các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam.

    Chị Thu Hiền, cán bộ Trung tâm cứu hộ Cúc Phương lên đường vào Quảng Nam vào sáng 7/4 để phối hợp với cơ quan báo chí và ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam tìm cách giải cứu cho con voọc chà vá chân xám này.

    Cơ quan quản lý đầu tiên chúng tôi tìm đến đề nghị can thiệp giúp đỡ là Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam. Đây là cơ quan suốt hơn 1 tuần chúng tôi liên lạc. Theo ông Phạm Thanh Lâm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Quang Nam cho biết sau khi tiếp nhận công văn của Trung tâm cứu hộ Cúc Phương, đã chỉ đạo lực lượng tổ chức truy tìm. Tuy nhiên, sau hơn 4 ngày tìm kiếm vẫn chưa rõ được người đã nuôi nhốt con voọc.

    Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, đến sáng ngày 6/4, lực lượng kiểm lâm mới tìm được tung tích của chủ nhân đang nuôi nhốt con voọc. Tuy nhiên, phải mất nhiều cuộc hẹn và nhiều cuộc làm việc với ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam, đến 14 giờ chiều ngày 7/4, nhờ sự can thiệp của lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam, chúng tôi mới thuyết phục và tiếp cận được ông Nam khi trên đường đi công tác từ huyện Tiên Phước trở về đồng ý giao nộp con voọc chà vá chân xám nuôi nhốt trái phép cho lực lượng kiểm lâm vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày.

    Người chủ nuôi nhốt con voọc chà vá chân xám này là ông Nguyễn Dũng Nam, đang trú tại số nhà 52 Đổ Đăng Tuyển. Hiện là cán bộ của văn phòng dự án FAO, trực thuộc Sở NN&PTNT.

    Ông Nguyễn Dũng Nam khẳng định không biết đây là động vật quí hiếm thuộc danh mục cấm nuôi nhốt, vận chuyển và sẵn sàng giao nộp cho cơ quan chức năng.

    Khi hỏi tại sao anh không báo cáo với Chi cục kiểm lâm địa phương theo luật qui định? Ông Nam nói là không hiểu chức năng của lực lượng kiểm lâm?!

    Sau nhiều chờ đợi và nhiều cuộc làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, cuối cùng con voọc chà vá chân xám cũng được bàn giao cho nhân viên cứu hộ vườn quốc gia Cúc Phương.

    Chị Thu Hiền, cán bộ Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương khi tiếp nhận con voọc đã rưng rưng nước mắt. Chị bảo rằng khi xuống đến sân bay Đà Nẵng chị nhận được thông tin từ người nuôi cho biết con voọc đã chết. Nhưng chị bảo linh tính của người nhiều năm cứu hộ linh trưởng cho biết con voọc vẫn còn sống, nên chị quyết tâm vào Quảng Nam để tìm cho bằng được. Chị Hiền bảo:? Voọc đối với chị là một phần của cuộc sống??. Bởi chị đã nhiều năm ăn ngủ cùng loài linh trưởng quí hiếm này ở Trung tâm cứu hộ Quốc gia Cúc Phương.

    Ngay sau khi lập biên bản tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho nhân viên của Trung tâm cứu hộ Cúc Phương tiếp nhận.

    Theo chị Thu Hiền cho biết, chậm nhất là khoảng 22 giờ đêm 7/4, con voọc chà vá chân xám sẽ được đưa về Trung tâm cứu hộ để chăm sóc và sau đó sẽ trả lại rừng.

    *
    Bài, ảnh: Hoàng Anh

    link gốc đây các bác:

    http://www.tinmoi.vn/index.php/khoahoc/mot-can-bo-du-an-fao-nuoi-nhot-dong-vat-qui-hiem/88836.sn
  2. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cuộc giải cứu voọc chà vá chân xám
    http://www.cadn.com.vn/News/Phap-Luat/Toa-Soan-Ban-Doc/2009/4/9/23285.ca
    Quảng Nam: Cứu hộ chú voọc chà vá chân xám 2 tháng tuổi
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=310115&ChannelID=3
  3. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    và đây là màn bi hai dờ sờ cờ din
    - Cô xem báo đi, đúng là mấy ổng nhà báo, có mỗi chuyện bé xíu mà mỗi tờ báo viết một kiểu. Tự nhiên mua cái bực vào người, mệt quá.
    - Hơ, anh ở trong cái hình này à?
    - Ừ tôi đấy, đang trao con voọc cho bên cứu hộ rừng Cúc Phương.
    - Chà hoành tráng nhỉ.
    - Trời, tôi mua cái bực vào người cả tháng nay vì con voọc đấy rồi.
    - Ơ, thế nghĩa là sao?
    - Ờ thì tháng trước tôi đi lên Trà Mi, đang ngồi quán nhậu thấy mấy người dân đào vàng định đem con đó làm mồi nhậu. Nhìn nó tội nghiệp quá tôi mới bỏ tiền ra mua. Nó có 800gr thôi. Tôi mua về nuôi định bụng đem trả lại mấy ông kiểm lâm. Nhưng mấy ngày liền cho nó uống Ensure nó đau bụng đi ngoài thế là phải lên mạng tìm kiếm xem con này tên con gì, ra sao... thì thấy có nói đến chỉ có rừng Cúc Phương mới nuôi được nó. Tôi gọi điện ra rừng Cúc Phương họ nói họ bận không vào ngay được đề nghị tôi nuôi rồi bảo phải cho nó ăn sữa không đường nó mới sống. Trời ơi tôi mất vài trăm nghìn tiền sữa mới có 1 cô ở ban cứu trợ gì đó của rừng Cúc Phương đi cùng với 1 cha trẻ trẻ người Đức tới nhận. Cô ta chưa nhận gì đã mắng tôi là buôn bán động vật quí hiếm, cố tình né tránh không trao trả, rằng tôi có biết con này nó quí thế nào không. Tôi bực quá tôi cho cô ta 1 trận. Tôi nói cô đem lý thuyết lên rừng mà nói với dân, họ không cần biết con này nó quí ra làm sao cứ làm mồi nhậu được là họ thịt. Còn tôi thấy tội nghiệp tôi bỏ gần 1tr ra mua gọi điện ra cả chỗ các cô xin tư vấn nuôi nó khỏi chết, đề nghị các cô rước về khi biết đấy là con voọc. Chứ tôi đâu cần biết cái con này là con gì mà sách đỏ với quí hiếm. Tôi ham tiền thì tôi đã bán cho 1 người trả tôi 25tr. rồi nhé, không phải chờ cái ngữ cô đến giảng giải cho tôi. Cô là cán bộ kiểu gì mà ăn nói lấc cấc vậy? Xong tôi nói với thằng người Đức là tôi không biết cô ta là quân của ông hay sếp của ông nhưng cô ta ăn nói như thế là láo. Cán bộ của ông toàn người như thế thì lần sau dân có bắt được con nào tôi nghĩ cũng nên để người ta làm thịt hết.
    - Ơ, cán bộ gì hay phết nhỉ, lại còn làm về bảo tồn nữa cơ đấy. Thế nó có xin lỗi anh không?
    - Có, tôi nói xong cô ta xin lỗi nhưng tôi bảo là cô xin lỗi tôi không có cái xi nhê gì hết cả. Cô mang con vooc về nuôi đi. Hi vọng là nó không chết bởi bàn tay cô.
    -:)) Buồn cười quá.
    - Cô ta còn nói gì đó đến pháp luật, nào là nuôi con đó là vi phạm pháp luật. Tôi bảo cô là nhân dân sợ nhất là động chạm đến pháp luật, cô làm bảo tồn muốn đưa thú quí hiếm đi mà giở pháp luật với dân thì mời cô ngồi ăn chung thịt nó với họ cho đơn giản nhé. Cô làm nghề như vậy sao vẫn có người sử dụng nhỉ? Chưa hết đâu, còn cha Dũng nào đó ở báo VNN bay ra. Đến phỏng vấn tôi còn hạch họe: "anh có biết cứu hộ khẩn cấp là gì không, là phải từng giây"
    - Ơ thế nghĩa là thế nào?
    - Ý cha đó nói là thấy con đó chuẩn bị bị giết thì phải gọi ngay bảo tồn đến chứ không phải vài ngày sau để nó ốm vì sữa Ensure mới gọi đến bảo tồn. Tôi bực quá tôi nói với tay đó là anh là nhà báo hay là lưu manh hả mà anh phỏng vấn kiểu ba trợn thế. Anh nói chưa thạo tiếng Việt đâu, anh về học lại đi. Theo tôi anh nên về học lại làm báo thế nào cho đúng nghĩa đi. Anh có đi Trà Mi bao giờ chưa mà biết cứu trợ từng giây thì nó như thế nào hả? Anh ở thành phố nó quen rồi, một bước có telephone, 2 bước có internet. Anh có biết ở nơi rừng rú thì chỉ có dân đào vàng không hả? Các anh hỏi lưu manh vậy các anh lên rừng phỏng vấn nhân dân đi nhá, chứ bắt nạt tôi thì không được đâu. Anh hỏi cứu trợ từng giây như thế nào à? Hiện đang có động đất ở Ý đó, ở Hà Nội có 12 đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi đang sắp chết đói đó, anh đến đó cứu trợ ngay lập tức đi, họ mới đang cần từng giây của anh đó. Còn ở đây tôi bỏ tiền ra mua con đó rồi, tôi cho nó ăn tử tế rồi gọi bảo tồn vào nhận và họ mang về rồi, không cần từng giây nữa. Mời anh đi cho.
    - Ô, thế là nó đi à? Phóng viên gì mà mất dạy bố láo nhỉ?
    - Độ này tôi cũng không hiểu sao mà trình độ cán bộ xuống cấp quá. Toàn phóng viên với cán bộ bảo tồn như vậy làm sao mà dân họ bắt được chỉ đem ăn thịt. Đem nộp cho mấy ông bả chắc bị gán luôn là vi phạm pháp luật, cố tình hủy hoại tài sản của nhà nước mất.
    - Ơ, thế sao anh không chén béng con đấy đi, tự nhiên lại mua cái bực vào người, lại còn tốn tiền nữa chứ.
    - Cô không phải dạy, lần tới có thương tới mấy thì tôi cũng đành ngậm ngùi nhìn họ thịt thôi, rồi họ có mời nhậu cùng thì tôi cũng cố nhậu vậy. Dính tới mấy ông bà kia làm gì cho mệt.
    Tin updated:
    - Có tới 20 tờ báo đăng tin về tôi cô ạ. Thằng cha VNN viết bố láo bố lếu. Mấy hôm tới tôi rỗi tôi sẽ viết một bài chửi mấy thằng cha làm báo một trận, bên báo Thanh Niên họ nói rồi, cứ viết đi họ sẽ đăng. Chả là họ không đăng cái tin voọc này mà. Tôi gọi điện cho bảo tồn đến nhận, họ không thèm đến ngay, 1 tuần sau mới gọi điện, tôi phải đi xuống dân làm sao ngồi nhà chờ họ được, hẹn họ 1 tuần nữa đến thì họ vu cho tôi trốn tránh. Tôi không hiểu cán bộ giờ thế nào nữa. Họ quen làm việc bảo tồn kiểu đi máy bay với cả họp báo họp chí rồi thì phải.
    - Ờ đúng rồi, anh viết xong rồi đòi tiền mua voọc và mua sữa đi.
    - Tôi không đòi, họ trả thì trả, không trả thì thôi. Nhà tôi theo đạo Phật, thấy con voọc đó nó tội nghiệp quá thì tôi cứu chứ có mong gì đâu.
    - Hơ, hay nhỉ, ai cho anh làm người lương thiện bây giờ?!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-v6B8SEwzeqIQLNJKOf928nSrKg--?cq=1&p=3421&n=28500
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Phật dạy.
  5. jindo2537

    jindo2537 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chả biết tin ai.chờ số báo sau xem ntn đã

Chia sẻ trang này