1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN !(xin mod 1 mảnh đất ^^ )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 27/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN !(xin mod 1 mảnh đất ^^ )

    Mở đầu bằng câu Eng cho máu :
    I''m not writer
    But my life make its so ...
    Dành tặng cho những thành viên thuộc "xóm liều" của lớp ...

    ...Hắn lại đi...Cả tuần nay rồi hắn chưa học đủ tiết nào cả...Ấy cứ điểm danh xong là hắn lại đi...Thế mà hôm qua hắn vừa mới hứa hôm nay hắn sẽ ở lại,sẽ ở lại...Cuối cùng thì hắn cũng vẫn cứ đi...Thế có tức không cơ chứ, hắn đã hứa rồi cơ mà, lúc đấy sao mà mạnh mồm thế ...
    1h50''
    Chuông vừa reo...Hắn ngồi vào chỗ, lật cái cặp rút ra 1 tờ giấy nhàu nhĩ,hắn thì gọi nó là thời khóa biểu,nhưng cuối cùng thì hắn cũng cóc cần xem vì cặp sách hắn đủ cả cho nên xem thời khóa biểu cho "đỡ buồn thui"..Hix vở "các môn" thì môn nào chả như nhau. Cái hắn quan tâm chính số tiết học, âu cũng thành thói quen rồi!Thở dài,lắc lắc cái đầu, ngáp 1 cái rồi hắn rút "CLOCK" ra coi,xong hắn lại ngồi nghĩ đủ thứ chuyện nào là Bush ,nào là Russia,rồi cả Sora Aoi nữa chứ ^^...đủ mọi thứ trên đời luôn...rồi hắn lại rút "CLOCK" ra coi...

    ........rồi hắn lại rút "CLOCK" ra coi......

    cái thằng bàn trên tý lại thò cái cái đầu xuống hỏi giờ, rồi thằng bên cạnh, đằng sau nữa chứ .Chúng định chơi hắn à!Làm hắn sốt hết cả ruột !Đúng là DOG MORTHER (chó má)..
    Lố Bịch !Quá lố bịch...Chẳng phải người ta hết treo khẩu hiệu rồi lại kêu gào ầm ĩ trên TIVI : "Học là sung sướng, bao nhiêu người muốn học mà không được học ",nhìn xem có cả tá tấm gương hiếu học...Ấy là chưa kể người ta dùng mọi thủ đoạn, lừa lọc lẫn nhau để được HỌC ĐẠI HỌC =>cốt có cái bằng để sau làm ít hưởng nhìu...Xem nào, 100 thằng lên phát biểu thì có tới 98 thằng gào thét "Xây dựng đất nước,ngày mai lập nghiêp"; 2 thằng còn lại thì 1 thằng đau họng ,1 thằng trốn ra ngoài đá PES ...Hix..Thật là híu học, ôi những tấm gương sáng chói cả mắt.."Thế nên học không phải để phục vụ cuộc sống mà cuộc sống phải phục vụ cho việc học"!!??...Thế có khốn nạn không cơ chứ! Có ức không cơ chứ !Mẹ kiếp ! Nói thế là chửi hắn còn gì nữa, hắn được học mà không chịu học! Sặc! thật là phí phạm tiền của cha mẹ hắn không chứ...Nói thế chẳng phải hắn là thằng khốn nạn hay sao,là cặn bã của xã hội hay sao?.. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại tự chửi mình như Chí Phèo?!!Mà nói thiệt nếu chửi mình mà thời gian qua nhanh thì hắn cũng làm...Chó ở chỗ là hắn nghĩ đủ chuyện rồi mà mới được 15 phút...rồi hắn lại rút "CLOCK" ra coi.Sao mà việc học đối với hắn như đày ải vậy,hắn đã học theo kiểu này gần được 1/3 cuộc đời => chả có đếch gì mà sung sướng ..Nước thì chảy về chỗ chũng, có thằng ngu nào lại tự làm mình khổ không..?Mà ở lại thì lại chơi Sodoku mà thôi,điểm danh rồi thì tội gì mà...ở lại!
    Nhưng đắn đo mãi hắn mới dám đi, ấy đừng hiểu lầm, thời này lương tâm không có "răng" đâu!! Điều cuối cùng níu kéo hắn lại là do ví tiền của hắn....Cuối cùng thì hắn cũng cứ đi,cứ bắt đầu học là hắn lại muốn đi...ĐÚNG hay SAI thì hắn quan tâm làm quái gì, quan trọng là SỰ THẬT..đó mới là điều cái thế giới này đang "thiếu".SỰ THẬT là hắn đã chán cái sự HỌC,mà đúng hơn là cái sự HỌC đã làm hắn chán...

    6h30''
    Cuối cùng thì "ân oán cá nhân" cũng giải quýt xong, xét lần đối đầu trực tiếp gần đây nhất hắn đã thắng ...và hắn lại vui vẻ ra về! ...bình thản như đi học về! ....
    Toẹt...Hắn nhổ 1 bãi nước bọt ra đường rồi lại nghĩ, hắn lo cho tương lai của hắn lắm chứ....Dạo này nhà trường lại theo "trào lưu" của xã hội, đó là việc mở rộng,đấy các bác không thấy đài báo nói gì sao?Mở rộng khu công nghiệp nè,mở rộng trồng lúa nè, mở rộng cà phê nè,mở rộng thủ đô nè...v....v....nhìu đến mức thành "truyền thống"...số lượng vẫn là cái dễ thấy nhất còn chất lượng thì có thể che đậy được, người "vịt" là vậy! Cứ mở rộng để năm này cao hơn năm trước còn lại tính sau >.< vậy lên mùa đông không khéo lại vẫn cắt điện, gạo thì vẫn thứ 2 sau Thái,năm sau lại chặt cà phê để mở rộng cái khác...Tý quên hắn đang nghĩ là cái vấn đề khác cơ mà "của tất cả cũng có nghĩa là chả của ai cả" =>quan tâm làm gì "NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ ĐÂU"...Hắn sợ là sợ cái việc khóa 49 có 3 lớp vỏ mà điểm lại hạ =>điều đó cũng có nghĩa là giá trị của hắn bị hạ, sự cạnh tranh ngày càng nhiều... ấy tương lai của hắn lại phụ thuộc vào ông Dũng, đâm ra hắn lạy trời khấn phật cầu cho ông Dũng ôm chắc cái ghế, ổng ấy mà xuống thì hắn đi gò thùng mất(viết kiểu này dễ đi tù lắm +.+)...Vậy, hắn hi vọng gì ở tương lai?, đâu phải hắn kiếm "bằng" để làm ít hưởng nhìu,chỉ cần đủ sống,hắn muốn được "sống" chứ không "tồn tại","Lao động là cách duy nhất để chứng minh sự tồn tại của 1 con người trong XH"(trích dẫn của 1 ông nào đó ^^)Hắn cũng muốn sống và làm việc hết mình lắm chứ=>làm việc như người NHẬT (đồng nghĩa với việc giải trí như người NHẬT-đừng nghĩ lung tung ^^)...
    Ờ!Giờ hắn lại thấy hạnh phúc vì hắn vẫn còn bít chán,ở đời nhìu kẻ biết "chán" mà vẫn cứ làm,sai cũng éo cần sửa ... Hắn không muốn như vậy,không muốn giống người bị mắc bệnh "không có cảm giác đau đớn"...Đấy người ta gọi là ngụy biện đó, nhưng ngẫm đến cùng hắn cũng có lý, chán thì phải bỏ, phải tìm cách khác; hắn không thể "tròn vo" làm con rối dù có thể điều đó giúp hắn có địa vị nè, có tiền nè, có gái chạy theo nữa nè,....bởi vì những con số không tạo ra hắn mà hắn sẽ tạo ra chúng....Hắn sẽ không đầu hàng số phận !!!
    ĐỪNG SỐC! Nói cho SANG mồm thôi...Chớ hắn là cái éo gì chứ, không phải là 20% những người kiệt xuất hay đầy nghị lực mà báo đài vẫn ca ngợi, mà chỉ là 80%bình thường còn lại,không quyền lực, không sức mạnh thậm chí cũng không có "đồng minh",cô độc và bất lực....
    Vậy nên, ngày kia hắn sẽ lại đi thui....
    (Biết ngay thể nào cũng có kẻ hỏi tại sao ngày mai lại không đi ?Vì ngày mai là CN mà ^^)
    CUỐI CÙNG
    Hắn chỉ còn biết cười ngửa mặt lên trời :
    ***! Ai cho tao lương thiện...!

    The END


    Cảm ơn vì đã đọc hết chỗ này..Thank cho lịch sự ! ^^

    Tái bút : Hix... đang thiết kế bánh lái tàu cá =>bánh lái nửa treo!...Vậy ai có bất cứ cái gì liên quan đến tàu cá và bánh lái nửa treo thì share cho em với (nội ngoại gì cũng nhai hết >.<)...Thank nhìu lắm
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Cái bài trên có thể xếp vào topic tâm sự hoặc buôn chuyện và cái topic
    này sẽ được cho gió cuốn đi nhưng vì văn hay mà đất còn rộng nên cứ
    để nguyên trạng như thế vậy ^^ Túm lại nếu topic còn phát triển được thì
    sẽ để, ko thì sẽ đóng cửa.
    Gợi ý nhỏ tới chủ topic: có thể biến nó thành topic chửi đổng cũng được
    đấy nhỉ
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    khó - thật là khó để sống cho đúng nghĩa từ LƯƠNG THIỆN hay chỉ cần 60% nghĩa của từ ấy thôi cũng là khó r. Khi mà chúng ta chỉ là nạn nhân trong cái thí nghiệm mang tầm vóc thế kỉ này... họ dạy sao - bảo sao thì bố mẹ ta cố làm lụng mà nuôi cho cái giấc mơ nhỏ nhoi con cái thành tài, chúng ta cố mà ra trường dù chả hiểu 5 năm tuổi trẻ làm cái quái j đây cho xã hội...khi mà kiến thức - cái cần câu cơm ấy lại quá cổ tích. khó- khó mà lương thiện.
    nhìn đi nhìn lại thấy thương mình và thương cho những anh em công nhân- học 3 năm caođẳng học nghề rồi ra trường đi làm việc phổ thông rẻ tiền nhất chỉ ngang với 1 thằng bốc vác.
    chả biết tương lai đi về đâu nhưng ta vẫn có quyền hi vọng mà. giới già thì đặt hết trách nhiệm cho giới trẻ trong khi các bác cứ CHÉN tẹt ga- để lại một ĐỐNG cho các cháu trẻ + khoẻ + non nớt dọn dẹp. các cháu chả có sự hướng dẫn j của các bác, các bác giữ kín kinh nghiệm xương máu của mình .... xuống mồ luôn( chả khác j thời CÁCH MẠNG cả) vậy là cứ 1 vòng luẩn quẩn - hài hước
    nhưng bạn trẻ ạh - hãy luôn cố gắng và đừng bao giờ ngừng hi vọng- cuộc đời nếu ngừng hi vọng + vứt bỏ lương tâm thì sẽ NHẠT TOẸT thôi.
    chúng ta còn những 30 năm để làm giàu cơ mà - hãy cười lên cho 1 ngày mới nào
    tôi vẫn đi ...vẫn đi .... dù đã mệt lắm rồi
  4. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Hix...không ai chú ý đến hàng chữ đỏ sao...ai có thì cho em xin với..đang cần gấp
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    có đã cho,gắng đọc hết bài và nhìn thấy dòng đỏ rùi nhưng chỉ bít vô nhét ít đồng cảm
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mẹ thằng béo, tao nói thật với mày cùng toàn thể anh em xóm liều...(trong đó co tao) gào thét làm chi chỉ mệt xác...cũng vẫn thế thôi
    chả có j thay đổi được đâu
    mà nghĩ cũng chán: học thì chỉ điểm danh xong là đã không còn ở chỗ ngồi, nếu ngồi thì xem đồng hồ chạy được bao lâu hoặc là chửi nhau...
    nghĩ cuộc đời cũng thật buồn...
    anh em ta chỉ biết xát phạt nhau = những trận PS
    đã từng có lúc nghĩ lại, muốn chăm học nhưng sao chăm được đây, hãy xem những kiến thức mà chúng ta đang learn, hãy xem những phương pháp giảng day....................chúng ta tiếp thu chúng ???????/
    đã nhiều lần thề thốt....đã nhiều lần muốn chăm chỉ.......nhưng chúng ta đã hỏng rồi......
    chả có ai cho ai lương thiện
    không còn chăm chỉ miệt mài học tập như hồi cấp 3 nữa
    chúng ta hỏng rồi
    chả có ai cho ai lương thiện hết...............
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    MẢNH GHÉP THỨ 2.
    We hurt others and were hurt ourselves....
    ...Gã cặm cụi đi đến trường...Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm,...bao giờ cũng vậy mải miết đi và cũng mải miết về...Gã là ai? 1 kẻ chăm chỉ, 1 con người chưa bao giờ biết mệt mỏi...Ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng, năm lại qua năm,có lẽ gã vẫn chả bao giờ thay đổi....
    1h50''
    Chuông lại reo...Gã lại ngồi vào vị trí, tất nhiên đối với người như gã thì vị trí của gã bao giờ cũng gần đầu,khoảng dẫy 1 dẫy 2 gì đó. Đôi lúc cũng chẳng phải chăm chú nghe giảng gì đâu, đơn giản gã là 1 kẻ chăm chỉ và đó là điều gã thường làm...Đối với gã thì chẳng bao giờ có khái niệm bỏ đi, dù cho thực sự là ở trên giảng đường rất chán..Điểm danh xong,mấy vị trí ở bàn cuối cứ vắng dần, nhưng chỗ của gã thì không bao giờ vắng cả..Gã cười nhạt, gã đã quen rồi, chịu đựng dăm ba tiết học chẳng là gì cả! Mà nếu không có những người như gã ở lại thì liệu lớp có còn là lớp học nữa không? ít ra thì gã cũng đã "tôn trọng" người đang đứng trên kia, gã lại cười,đôi lúc cũng chẳng hiểu vì sao? Mọi người vẫn quen gọi gã là kẻ "lù khù", gã biết, tất nhiên gã cũng buồn chứ! Bởi vì gã lúc nào cũng học, và gã cũng chả có "thú vui" nào khác, nhưng biết làm sao được!Đó là cuộc sống của gã,đã quen và chả bao giờ muốn thay đổi...Gã,1 kẻ chăm chỉ,1 con người luôn biết vâng lời,gã lại cười!. Ô hay, cho dù gã là 1 kẻ luôn được khen ngợi, và xét đến cùng tương lai của gã cũng rất sáng lạng nhưng hình như gã chưa bao giờ cảm thấy vui cả..! Và Gã vẫn tự nhận mình là kẻ luôn thất bại nhưng gã chưa bao giờ tự chửi mình.Gã là 1 kẻ có lòng tự trọng, đúng, và gã không cho phép mình hư hỏng, đối với gã đó là điều không thể chấp nhận được. Điều đó cũng không có nghĩa là gã "chỉ trích" những người "ra đi"..
    ....họ là họ còn gã là gã....
    ...Cuộc sống của gã trôi qua 1 cách lặng lẽ và âm thầm, "không giống như những bộ phim hay những vở kịch thường ngày,chẳng có gì thực sự sâu sắc xảy ra"...Đôi lúc gã tự hỏi đâu là "đam mê thực sự" của gã,đó là điều người ta thường nghĩ đến khi cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt và vô vị..Không !Không phải là như thế, chẳng phải trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào gã chả nói là "love sea, love ship" hay sao? Gã đang sống 1 cuộc sống mà nhiều người "mong ước" cơ mà,1 sinh viên ĐH..Gã không sai! Có ai dám nói gã sai nào! Gã đã cần cù, gã đã chăm chỉ, gã nghe lời cha mẹ, gã luôn luôn làm theo những gì mà XH bảo đúng...Nhưng gã chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc....
    Trời không phụ lòng người !Kết quả học tập của gã luôn xếp vào trong nhóm "top" của lớp,gã vui, vui lắm chứ...Cuộc sống của gã giờ vây quanh những con "số",sau này cũng sẽ vây lại quanh những con "chữ". Thế thì có gì không tốt nào, những "điểm số" những "danh hiệu" đó là sự đánh giá của XH đối với công sức của gã...Gã lại cười!
    XH thiếu gì những "danh hiệu" vậy sao XH vẫn buồn?...
    Có thể trước mặt bạn bè gã chưa bao giờ nói rằng điểm số quan trọng, nhưng thực sự là chúng rất quan trọng với cha mẹ gã hay chính với gã...Đã bao giờ bạn quan sát xem cha mẹ dậy bọn trẻ như thế nào chưa ? Mô típ quen thuộc "Ngày xưa tao đi học luôn đứng đầu lớp...", thử hỏi 1 lớp liệu có bao nhiêu người đứng đầu??...Có mấy ai khen 1 đứa trẻ về sự trung thực hay tình yêu thương,..v.v. Người ta chỉ khoe về sự khôn ngoan, về sự "ăn người", hay đơn giản là học là đủ hết tất cả...Có thể hơi tàn nhẫn nhưng đó là SỰ THẬT, gã sau này cũng sẽ "dạy con như vậy thôi" Cuộc sống là như vậy, cạnh tranh mà...Thế nên ngay từ bé những đứa trẻ đã phải "ganh nhau" mà học, tranh nhau vào "trường nọ trường kia".Vậy đó là sai lầm sao ?!! Thì từ xưa trường học cũng là 1 chiến trường mà, nhưng đối thủ không phải là "giặc dốt", mà "đơn giản" chỉ là VƯỢT LÊN TRÊN HOẶC KHÔNG CHO AI VƯỢT LÊN....Gã lại cười!Đừng cười, dù TIVI hay BÁO ĐÀI có gào ầm ĩ thì chí ít 20 năm nữa thì may ra...Việt Nam mới có "giải thưởng" trong phần thi CỘNG ĐỒNG hay LÀM VIỆC THEO NHÓM...Vậy cuối cùng thì AI ĐẪ SAI !
    5h
    Tan học...Gã lại cặm cụi ra về ...Gã nghĩ đến tương lai, 1 kẻ yếu kém về "quan hệ" như gã thì làm gì có cơ hội ở VN, nơi mà mọi việc ĐỀU DỰA TRÊN MỐI QUAN HỆ CHỨ KHÔNG PHẢI LUẬT PHÁP...Ấy thế rồi mọi người lại kêu gào, thậm chí là chửi gã, đó gọi là chảy máu chất xám!...Vâng! Tương lai của gã cũng sáng lạng đấy chứ...Nhưng đó là việc của ngày mai...
    Ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng, năm lại qua năm,gã vẫn cặm cụi đi đến trường và chờ đợi ....Sẽ có 1 ngày gã sẽ thay đổi, hay đúng hơn là XH sẽ đổi thay...Gã vẫn chờ....chờ mãi...

    THE END

    Hề hề ...thực ra là viết mấy bài này là để thử giọng văn, thử bút trước khi bắt tay vào viết tác phẩm lớn...Các bác đọc xong 2 bài cảm thấy thế nào cho vài dòng nhận xét chân thành cái nhỉ !!! Nếu mọi người thích em sẽ post nên thêm 1 bài nữa nói về bản thân me nhỉ ?
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mày viết bài như kít ấy
    những thứ mày kêu ca mọi người đều đã kêu cả
  9. nanohana

    nanohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    @ Never..: Đang làm bánh lái, chắc là năm 3 đúng không? đấy mới là phần mở đầu cho những thứ xương xẩu khác như, Kếu cấu, chong chóng, thiết kế đội tàu.... Vẫn biết những thứ mà ta đang được truyền dạy là cũ rích so với thế giới, phương pháp truyền đạt thì thầy nói, ta chép- chép xong chẳng hiểu thầy nói gì. Nhưng đó là những thứ cơ bản nhất sẽ giúp ích rất nhiều nếu nắm chắc và chịu khó suy nghĩ sâu một chút. Ngay như cái bánh lái cân bằng nếu bạn làm, mặc dù ghost rất nhiều, dễ làm nhưng liệu các bạn đã hiểu rõ về nó chưa, hiểu về các chi tiết ở trục, bạc đỡ,then,chốt...vvv. Và thử đặt ngược câu hỏi, tại sao phải có các chi tiết như vậy, tại sao các chi tiết đó lại có hình dạng như vậy..vvv.
    - Ngày xưa bọn này học còn khiếp hơn các bạn nhiều, trốn tiết như ranh, cũng học là phụ điểm danh là chính nên bây giờ va vấp ngoài đời mới thỉnh thoảng giở sách ra xem lại
    Tóm lại là cứ sống cho ra sống,sinh viên cũng phải biết thế nào là thi lại là học bổng. Quan trọng là ra trường mình tự tin vào bản thân có thể làm được việc.
    @ Love$ :YM scorpions179
    @ Mod- sì len hi. topic should be closed.
  10. luckyluke266

    luckyluke266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    thằng cu tiếng anh sai ngữ pháp rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này