1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN !(xin mod 1 mảnh đất ^^ )

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nevercry_hp, 27/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke266

    luckyluke266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này thuộc dòng văn học lãng mạn như Tản Đà ngày xưa rồi ,cứ ngồi nghĩ thế thì làm sao mà khá được??????????có rất nhiều thông tin,kiến thức mà ta có thể học được nhưng phải nói thật là ta không muốn tiếp nhận nó . Muốn thay đổi xã hội thì phải thay đổi mình trước tiên đi cu,kiến thức là vô tận.hãy chịu khó cạp nhật .Đời là mấy tí ?vui lên nào ,sao cứ phải buồn?/
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Sai! Tao viết ảnh hưởng nhiều bởi Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, 1 ít của Thạch Lam và 1chút theo kiểu fanfiction(không bít mài có hỉu ko).....
    Lý do viết : Như đã nói ở trên chủ yếu là thử giọng văn(2 cách nhìn #, 2 phong cách # =>nhưng thực sự là không được hài lòng cho lắm=> vẫn chưa tìm ra style cho văn phong của mình...)
    Thứ 2 viết ko phải để kêu ca ! viết là để thử phản ứng của từng người,...vít là để mọi người cùng đọc cùng xem, cùng nghĩ (đó người ta gọi là share...).Vít không phải để tỏ ra "rất gì và này nọ" đơn giản là vít thui...bởi vì chắc chắn sớm hay muộn thì cái box này cũng tèo thui mà.....
    Những gì viết không phải là cũ ...mà là rất thực tế, tuy nhiên nó vẫn tồn tại! ...tất nhiên ở đây tui là NeverCry # ngoài đời ...TL là TL còn Nevecry là NeverCry....Bài vít ko mang tính chất kêu gọi hay than thở mà chỉ đơn giản là 1 cách nhìn "trực diện"...ko né tránh..
    Ngoài ra còn nhiều vấn đề #....
    Tóm lại ai thích thì đọc ai ko thích thì thui !
    Bài viết thứ 3 "for me" đã xong nhưng nghĩ đi nghĩ lại=> thôi không muốn post nên nữa, tuy vậy vẫn post mấy bài thơ làm từ năm 99 lên ^^,nếu hiểu được thì không cần giải thích cũng hiểu còn nếu không hỉu được thì dù có cố giải thích cũng chả hỉu được....
    Gió thổi tình bay đi 4 phương
    Sao nắng gọi tình bên cửa sổ
    Trách ai hờ hững nhìn ra đó
    Nỡ để tình ta thương mãi thương
    Gió cứ đưa mùa thu
    Trải dài theo con phố
    Nhành cây gầy hỏi gió :
    Lá vàng bay đi đâu ?
    Gió đưa mùa thu đi
    Nắng buồn không trở lại
    Mây sầu như muốn khóc
    Đông về trong chơi vơi...
    Sao lại cứ là gió ?
    Sao lại cứ là mây ?
    Để vẫn mãi ngất ngây ?
    Trôi theo dòng quen thuộc !
    Tại sao không là bão ?
    Tại sao không là giông ?
    Hay tuyết lạnh mùa đông,
    Trên dòng sông lạnh lẽo !
    Ôi! Xa cách !..
    Đâu chỉ là khoảng cách..
    Ước mơ nhiều, nhưng lấy được bao nhiêu..
    Để tâm hồn cứ mãi phải phiêu diêu,
    Lê những bước trên con đường không quen thuộc.
    Thời gian vắt qua lòng người bằng mọi cách ?
    Kéo nắng tàn thở hương gió xa xưa...
    Nghe hương vị của những buổi chiều mưa
    Chia thế giới thành 2 phần riêng biệt
    1 thế giới buồn !
    1 thế giới vui !
    Thời gian trôi cứ trôi
    Thời gian đâu ngừng lại
    Người cố tình không biết
    Lục tìm trong hư vô
    Thời gian như sóng xô
    Thời gian đâu trở lại
    Người vẫn tìm mãi kiếm
    Đợi chờ trong mênh mang...
    Thời gian vàng như nắng
    Người cố nhìn không ra
    Thẫn thờ tô qua lại
    Ngậm ngùi trông xa xa..
    Người ngồi đó đã lâu
    Thời gian vàng thêm lại
    Người buồn như chiếc lá
    Rụng rời, rơi rơi rơi...
    Gió thổi trời se lạnh
    Mùa đông chợt vụt qua
    Vô tình hay cố ý
    Lòng sao thấy ngỡ ngàng ?
    Gió mùa đông mà bất ngờ 1 tý
    Chắc tại lòng hờ hững quá mà chi
    Vẫn 1 mình trong gió như mọi khi
    Mà lòng thấy nhẹ nhàng thêm 1 chút.

    Chờ đêm xuống, không trăng mà lâu quá !
    Tiếng còi tàu cứ thổi đến hư không
    Ôi im ắng, 1 màn đêm lạnh lẽo
    Quạt chạy vù át gió buốt bên tai
    Lòng băng giá !
    Đời người càng băng giá
    Những vui buồn như giọt nước trên sông
    Trên con sóng của sông nước mênh mông
    Buồn không có ! Sao lòng trôi lững thững !
    Thưở còn thơ tôi hay chơi thuyền giấy
    Thả cho thuyền trôi nổi bất cứ đâu
    Không sợ gió và cũng chẳng sợ mưa
    Vì thuyền tôi không bao giờ chìm xuống
    Thuyền của tôi mang theo đầy ước vọng
    Chở tâm hồn của 1 tuổi thơ ngây
    Thuyền cứ nổi và thuyền vẫn cứ trôi
    Dù chưa biết những bến bờ xa lạ
    Tôi tự hỏi nơi đâu là nơi đến
    Để con thuyền có thể đứng thả neo
    Hay theo gió ! Trong sóng biển mênh mông
    Trôi nổi mãi không bao giờ dừng lại...
    Tiện thể nói luôn là phong cách thơ là theo trường phái Tố Hữu nhé, tên lucky từng có mà nhận xét nhảm...
    Dạo này có coi lại 1 số tác phẩm cũ ngày xưa từng viết (văn, thơ, truyện tranh,..v...v)...thấy 1 điều là càng về sau các tác phẩm đó càng nhiễm "lý luận XH"+"chính trị"=> càng ngày càng mất trong sáng,càng ngày càng buồn=>cần phải suy nghĩ lại về bản thân..Điều này lại nhắc tui nhớ đến câu nói của 1 nhà văn Thổ Nhi Kì"Tại sao các câu truyện của người lớn luôn luôn buồn vậy?"...Nếu như thực sự là người lớn đủ trí tuệ vậy tại sao ko thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn ??!!
    Có lẽ từ giờ phút này sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều này ^^....
    Ủa! mod đâu rùi vô lock topic này đi....những gì cần cho đã cho rùi và nhận thì cũng đã nhận rùi ^^...Xong..
    Được nevercry_hp sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 11/10/2008
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này