1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai cho tôi tình yêu ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Polime, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    he he he. Chính xác wá. Yêu thì yêu mà không yêu thì thôi. Việc gì phải quỵ lụy thế chứ. Mất hết phong cách đàn ông.
  2. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ok !
    KHông bi luỵ vì tình nhưng người ta có thể chết vì tình đó, ngốc thật. CHẳng thể nào ngốc hơn được. Khốn nạn, tại sao cuộc đời này lại rối rắm vậy không biết.
  3. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác. Thấy bác rên rỉ nhiều quá rồi đấy. Kẻ hay rên rỉ là những kẻ hay găp thất bại nhất, bác có biết ko? Có gan sống thì phải có gan chịu đựng. Tự bác phải cố gắng thôi chứ chẳng ai giúp được bác đâu. Mọi người trong box cũng chỉ động viên san sẻ với bác được phần nào, cái chính là ở bác
  4. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He, mấy bác nói chuyện nghe trầm trọng quá. Nói chơi vậy thôi, yêu chứ phải gì chứ, con khỉ thật, mất phong cách.
    Không biết chon trao giải phong cách cho ai đây.
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em sẽ cho anh thoải mái tình yêu của em nhưng khổ cái em sợ hổ lắm , anh bỏ cái mặt con thú kia đi được chớ ... hix....
  6. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Không biết tôi có thể tìm em ở đâu?Thiên đàng hay địa ngục đây?
    He ... chẳng hiểu em có bao nhiêu tình yêu mà cho tôi thoa mái chứ ,.. định khè hả ? Tôi sợ lắm đó,
    Hic ... ôi .. tình yêu là gì hả ....
    Tôi hổng ...dám đâu ....
  7. carnations

    carnations Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này trông thế mà nhát nhể. Gì chứ hổ thì em chả sợ. Em cũng tuổi hổ nè. Mà em cũng chưa yêu ai cả. Thế là thừa tình yêu cho bác rồi chứ gì? Yêu em đi bác. Em chả biết lừa ai đâu mà bác sợ...hị hị
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    cho là cho thế nào nhỉ? Cho vay? cho mượn? hay là cho xin luôn?
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế sói thì sao ? bạn có sợ ?
    Có nhiều người lúc đầu bảo không, nhưng rồi dần thì họ cảm thấy sợ, sợ cái lúc đầu họ thích, điên nhỉ :)
  10. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tiêu rồi ........
    Không biết có ai nhậ tình yêu người ta đang cho không đó không nữa, .... nhưng phần tôi ...không biết có nên lấy không nhỉ ?
    Con gái là vậy đó, thích cái mà ban đầu họ không thích ....híc .. khó hiểu quá ....
    Tình yêu đem đi rao cho như vậy không sợ à,
    chắc là "ế" rồi mới mang đi cho không à ?

Chia sẻ trang này