1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chơi đồ hiệu thì vào đây

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vietanh_racroi, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ah anh quên , ở VN các cửa hàng das bán các đồ của das của VN cũng như các nước khác cũng không thiếu gì đâu , ko biết chú sành điệu thế nào mà đến hàng sản xuất nội địa cũng không qoan tâm thế này thì làm sao mà nói đến đồ trên trời dưới biển làm gì ai thèm tin .
    Toi mong tinh yeu den duoc voi tinh yeu
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    ông anh lại thích khoe mẽ rồi!! Ông thích chơi đồ hiệu chẳng qua là ông nhiều tiền thì ông mua chứ ông hiểu biết hơn ai mà nói ếch ngồi đáy giếng! ông lố bịch thì cũng lố bịch vừa thôi chứ ông làm thế này .........! tôi tự hỏi tại sao ông ko đi làm diễn viên hài chứ?
    Chevalier de la Balance
  3. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    được ....chila...quả là chí lí chí lí ...bái phục bái phục .he he..

  4. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    HP nhà wê mà cũng biết chơi đồ hiệu cơ à ! lập ra cái topic hãm thế!
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    rồi ông thành fố! ông đi chỗ khác mà làm con gà! chúng tôi có đồng hồ báo thức rồi! sao nhiều thùng rỗng kêu to thế ko biết! thành fố thì làm cái quái gì !! toàn bọn nhà giàu học đòi đú sở thú!
    Chevalier de la Balance
  6. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dạ,em vừa đi nghỉ ở Hà Lan về,chui vào cái topic do em lập ra,các anh chị phê bình em nhiều quá,hết bảo em là thùng rỗng kêu to rồi lại nhà quê hãm tài,em sợ quá,vậy các anh các chị ở thành phố nào thế ạ.Hà Nội thủ đô của tokyo phải không ạ,các anh chị mà ở Hà Nụi thì gọi em nhà quê em chấp nhận tất cả,hehhe nhưng có thể một bộ quần áo ,một cái kính của nhà quê em có thể nuôi cả họ các anh các chị thành phố trong 2 tháng mà có thể nhiều hơn nếu gia đình các anh hay các chị là gia đình quí sờ tộc,thông cảm em bố láo nhé.
    Mình có thể làm tốt hơn mà,sao không phang nặng tí nhi..ơ Năm Cam đi đâu đấy,mày ra Hải Phòng mà mày ngông ngênh thế à......Oe....tiêu đời mày rồi
  7. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tránh nói đọng chạm đến nhau nhé,anh Việt Anh ơi,anh bằng chúng nó hay sao mà anh phải nói thế,kệ cái bọn Hà Nội ngố đi anh,chúng nó tưởng chúng nó ở thủ đô là hay ho lắm đấy,chúng nó khoác đồ hiệu nên người mà em nhìn chẳng khác gì rẻ rách,cái bọn hai lúa có khác.Anh Việt Anh ơi,sao lại nuôi 2 tháng,có khi chúng nó ăn cả đời không hết ấy chứ,trông chán thế không biết,mấy cái thằng Hà Nội tưởng ăn chơi sành điệu đến đâu thật ra cũng chỉ như con tép ở Hải Phòng thôi,dân Sài Gòn chúng em thua mỗi mấy anh chị ở Hải Phòng,còn bọn Hà Nội bẩn à,về nhì nhá,đấy mới gọi là hãm đấy,xin lỗi anh Việt Anh nhé,tự dưng nhắc đến mấy bọn hà Nội đú sở thú làm ô uế cái topic của anh.nhưng ngứa con mắt bên phải lắm.khề
    Yeu Hai Phong nhu yeu chinh ban than
  8. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hè hè! Sao ko thấy mấy anh thành fố vào gáy nữa nhỉ?
    Chevalier de la Balance
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em chị đanh đá quá. Hic
    Đồ hiệu à. Tớ chả thích đồ hiệu. Chỉ được cái giá đắt chứ thật ra cũng chả đẹp. Nhưng cũng chả thích dùng đồ made in Vietnam.( Ý kiến cá nhân thôi nhá). Hôm nọ thấy 1 ông mặc 1 cái áo sơ mi của hãng nào cũng nổi tiếng bên bõ làm đẹp. Chả khác gì cái dẻ lau nhà. Cứ cái gì hợp với mình thì đẹp. Hừm. Nhiều đứa mặc đồ hiệu trông ngố không chịu được. Đã thế mặt cứ vênh lên. Chỉ muốn phi giầy vào mẹt.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  10. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đồ hiệu tốt nhất các bác xin cứ đến phố nhà thưong dường vào VIẸT TIỆP ấy có rất nhiều quần áo treo ở đó thích gì cứ thế mà chọn, chẳng thiếu gì cả, còn đồ hiệu biết thế nào là hiệu toàn hàng trung quốc đấnh về thôi sang lằm là hàng thái.
    uuyuyuyhjhvhjhgjbjhjhgj

Chia sẻ trang này