1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chơi kỳ dzậy? Bắt tui chụp goal.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bà này không lo tường thuật cho BTC mà cứ lo cho tên Fool@ này làm gì !!! hay quá ha !!! Bữa đó bắt bà xuống bàn ngồi tường thuật nghen !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Fool: He he... Tớ đang nôn nóng chờ xem Fool công công mần ăn ra sao. Kekekekekeke Hình như công công chưa được tui cho lên thớt lần nèo phải k0? Hehe...
    Checcy ú ù: Em chỉ khoái tường thuật kỹ 3 cái món đó thui , mà ấn tượng nhất là màu đỏ đấy
    Tram_nam_co_don: He he... Giao cho tui tường thuật là đảm bảo bà con tẩy chay giải sớm à nghen. Bộ mới uống ******* hay sao mà liều dữ vậy?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui o đá tiền đạo đâu, chạy phê lắm, mà chả có miếng bóng nào. Đang thương lượng với hụi trưởng lấy cái chân hậu vệ nè ......
    Hehe, xong rùi, ổng chụp ngay cái chân tiền đạo. Chắc tại sợ tàn phai nhan sắc vì mấy cú sút xa của MB
    My heart is beating again!
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Aha, phẻ quá phẻ quá! Bây giờ mình cảm thấy tự tin hơn bâu giừ hết! Cuối cùng thì cũng đã luyện xong "Tam thập lục kế, chẩu vi thượng sách".
    Tớ đã luyện xong tuyệt kỹ chạy trốn, né banh trong tất cả các tình huống bất lợi nhứt., bao gồm nhảy tung người lên cao, hụp xuống độn thổ, búng người qua trái, lách sườn sang phải, mượn gió bẻ măng ( núp sau lưng hậu vệ).
    ...vì Fool vẫn sống... khi Fool bắt goal.... hay đá banh... mãi mãi... Thì sao biết Fool vẫn là Fool... nếu lỡ ngày mai Fool không thức dzậy... người đàn ông trong Fool nói không bắt goal... để mỗi ngày né gấp ngàn lần hơn
    ( Nhớ gấp ngàn lần hơn -Nguyễn Phi Hùng)
    . Fool bước đi âm thầm .
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hê hê nghe dzui wá, chắc phải đi coi mí được
    >>gatgu: em xung phong tường thuật phụ chị nhé. Humm, nhưng mà sao chị chú ý tới ............màu đỏ kĩ thế???
    Life is a journey
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Vừa phát minh ra chiêu " Ve sầu lột xác" nữa nè, hi hi
    . Fool bước đi âm thầm .

Chia sẻ trang này