Ai chơi nhạc cổ điển không? Mình chẳng mê gì chỉ mê nhạc cổ điển thôi.Không dùng lời mà diễn tả được các cung bậc tình cảm khác nhau rất sâu sắc.Thích nhất là buổi tối lúc 11h nghe nhạc rồi ngủ luôn, ngon cực kì.
Chẹp, 11 giờ à ? hê hê, nghe nhạc đêm khuya đúng ko bác ? Em là em 10 giờ đã treo lên giường nghe đài roài. Cái chương trình kể truyện đêm khuya hơi bị hay. Nghe nhạc cũng thế. Tuyệt cú mèo. Ơ, nhưng mà hình như có box Nhạc cổ điển rồi bác ạ. < cái topic này dễ sống được nốt hôm nay thoai. >
Mình cũng thích nhạc cổ điển đây , nhưng mà ngoài nhạc cổ điển ra thì còn thích rất nhiều thứ khác nữa hi hi, chắc là cái gì cũng nghe được hay sao ý. Vừa rồi mới thó được một cái đĩa nhạc cổ điển Pháp từ cô bạn. Nghe phê ơi là phê hi hi. Trong này cũng có hẳn một box Nhạc cổ điển đấy, bạn có vào đấy ko?