1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chưa chết hay có ý định "đi về cõi xa" ghé qua xem thử minh có " ngu" như vậy không?!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi jankyhara, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa chết hay có ý định "đi về cõi xa" ghé qua xem thử minh có " ngu" như vậy không?!!!

    Cái này là do tui sưu tầm đọc rùi thì xin miễn giùm nhé.
    Âm mưu tự tử vụng về nhất có lẽ giành cho kẻ có tên Ronald Opus.
    Vào ngày 23/3/1994, các nhà pháp y bắt tay vào một vụ giết người - tự sát mà sẽ làm cho họ bối rối nhất. Người ta tìm thấy xác xủa Opus chết với một vết đạn trên đầu. Các nhân chứng cho biết nạn nhân đã nhảy từ nóc một cao ốc 10 tầng đẻ tự sát. Nhưng trên đưòng rơi xuống , anh ta đã trúng một phát đạn bắn từ của sổ tầng chín.
    Cảnh sát cho biết Opus chẳng hề biết rằng có một tấm lưới an toàn giăng ở tàng 8 đẻ bảo vệ các công nhân . Vì thế, anh ta đã không thể chết vì nhảy lầu nếu như không trúng phát đạn oan mạng kia.
    Bác sĩ Don Harper Mills, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học pháp y Mỹ(AAFS), nói rằng :"Thông thường , một người đã có ý định tự tử thì cho dù lần này có thất bại , anh ta vẫn giữ trong đầu ý định tự tử"
    Nhưng cái chết của Opus là bởi vết đạn, các nàh điều tra đẽ phải mở rông hướng điều tra. Họ phát hiện một khẩu súng giết chết Opus do một ông lão bắn trong lúc cãi nhau với vợ mà trong đó ông vẫn thưòng chĩa súng đe doạ bắn bà.
    Theo luật định, nếu ông đang có ý định giết một nạn nhân nào đó mà lại giết nhầm một nạn nhân nào khác thì ông vẫn sẽ bị truy tố về tội giết người.
    Thế nhưng , trong cuộc điều tra, hai vợ chồng ông lão đều khẳng định rằng trưóc nay họ đều "diễn trò"cãi nhau rồi đe doạ bắn nhau với khẩu súng không hề có đạn. Và trong lần tai ương này , chẳng biết ai đã lén nạp đạn sẵn vào súng. Như vây, cái chết của Opus chỉ là ngoài ý muốn.
    Rồi cảnh sát tìm đưọc một nhân chứng thấy con trai của đôi vợ chồng già này đã nạp đạn vào khẩu súng trưóc đó vài tuần. Anh ta đã bị mẹ cắt đứt khoản "viện trợ " tài chính nên có ý định giết mẹ. Vì biết trong những cuộc cãi nhau "có bài bản" , cha mình vẫn "diễn trò" lấy súng đe doạ bắn vợ., gã con trai bất hiếu này muốn mưọn tay cha kết liễu cuộc đời mẹ. Chi tiết này đã khiến cuộc diều tra xaoy sang nguoi con trai- kẻ đã có ý định giết ai đó.
    Cuối cùng , các nhà điều tra chưng hửng khi phát hiện ra rằng gã con trai có âm mưu giết mẹ kia không ai khác hơn là ngưòi đã chết vì trúng dạn vào đầu trong lúc nhảy lầu tự sát. Đó chính là Ronald Opus. Do quá chán nản vì chờ mãi mà khôbng thấy cha mẹ "cãi nahu" để "diễn trò" bắn súng, anh ta đã quyết định nhảy lầu chết quách cho xong. Và ...kết quả thấy rõ. Đángđời.
    A`! Cái này ai chưa coi có thể thuê phim " Tiếng gọi nơi án mạng"về coi.
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... hay tuyệt cú mèo ... hì hì ... , có một câu chuyện vui về cái này rồi .. nhưng bây giờ mới xem tình tiết ly kì thật sự như vậy ... hì hì ... hay wúa ... hê hê ... Còn cái film gì đó ... , fải kiếm xem mới được .. hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ... Never fall in love ... but i lie ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cam on anh kiskid82 nha. Xin phục vụ tiếp bà con.
    Nếu ai đã từng biết chuyện xực tai đối thủ của Mike Tyson thì cũng chả lạ gì chuyện dưới đây nhưng mức độ thì "chuối" hơn nhiều.
    CHẾT LÃNG XẸT
    Một vụ cãi nhau gay gắt trong một quán rượu tại Bremen (Đức) năm 1998 đã dẫn tới cái chết nực cười của Werner Shenke. Khi cuộc cãi vã đã chuyển sang ẩu đả, Shenke cắn đứt lỗ tai của đối phưong. Chẳng hiểu sao anh ta lại nuốt trộng vành tai đó và bị mắc nghẹn mà chết.
    CƯỚP ...... CƯỚP
    Năm 1981, tên cướp Charles Coats cùng đồng bọn có vũ trang xông vào một cửa hàng băng đĩa ở Detroit(bang Michi gan , Mỹ ). Tên đồng bọn chộp lấy một nữ khách hàng , miệng la lên:"Không ai được động đậy". Khi Coats chạy xộc tới để nói gì đó với tên đồng bọn, hắn đã làm tên này giật mình nổ súng. Phát đạn trúng ngay vào đầu Coats làm....hắn chết.
    Truyện kỳ này hơi dở. Bà con thông cảm, lần sau tui sẽ tìm chuyện hay hơn.
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... không sao ... mấy câu chuyện lần này hay đấy ... hì hì ... đúng là có mấy cái chít lãng nhách thật ... hì hì ... Đúng là chẳng biết khi nào mình die .. có khi đang xỉa răng , lỡ nuốt cây tăm ... thế là đâm lủng ruột ... chít queo ... hê hê ... Đi tắm , bình nước nóng bị chạm điện ... giật tưng tưng rồi chít ... hê hê .... ( cái này KID xem die một lần roài ... hê hê ... , may mà mình chưa iu nên chưa thể chít được ... hê hê ... )
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy! trong cs của chúng ta,chta đaang sống nghĩa là chúng ta cũng đang chết đấy thôi, một ngày sống là một ngày nữa gần với cái chết hơn! Cóđúng ko nhỉ?
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART

Chia sẻ trang này