1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chưa có người yêu làm đơn đi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitimbenleviahe, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    [Kaixin2811 à! ngày xửa ngày xưa,từ lâu lắm rồi mọi người chỉ nhớ rằng đó là ngày 9/3/81 tại một vùng quê sầm uất nọ, có một cậu bé được sinh ra gần một ngôi đình tỉnh Hải Hưng ( nay thuộc tỉnh Hưng Yên).Vì vậy,cái tên Đình Hưng được sinh ra như thế đấy!Xong phần nói thật về nguồn gốc của câu " có phải bác là Đình Hưng ko nhé ?bây giờ đến câu "nhà bác ở đâu?" Thời gian thấm thoát thoi đưa,mới ngày nào Đình Hưng còn đỏ hỏn giờ đã là một chàng trai 4 tuổi,Hưng chuyển lên Hà nội, ko một người bạn nào cùng Hưng lên Hà Nội cả chỉ có duy nhất,bố mẹ,anh chị em Hưng mà thôi thế nên Hưng cô đơn lắm, Hưng lại tuyệt vọng vì buồn cho nên Hưng sống âm thầm và lặng lẽ trong một căn nhà nho nhỏ gần 200m2 tại Kim Mã Thượng. Ba Đình, Hà Nội => đọc đến đây vội vàng , cuống hết cả lên để chạy đi mua card để nạp tiền nt cho tổng đài. Đang bon chen nt thì lại đọc đến đoạn này >>>>> cho đến một ngày nó không còn sống ở đó nữa và chuyển về dốc Phụ Sản La Thành,Ngọc Khánh, Ba Đình, nhưng có lẽ thượng đế ko chịu để nó yên nên lần này đã đẩy nó đến đường Cây Trâm,Gò Vấp,Tp.Hồ chí Minh
    híc...híc......ôi 200m2 đất của tôi đâu rùi ???? ứ thèm nt nữa he..he...
    Được kengocngech sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 26/01/2007
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ôi Sao Em ko quen A từ cái hồi mà anh có 200m2 đất nhỉ
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    gớm ! ngày đấy Nhàn của anh vẫn còn mặc cái quần "cộc tếu" chơi búp bê chứ chơi gì với anh mà bảo quen!khổ thân anh từ ngày chưa quen em thì nhiều đất thế nhưng kể từ khi quen em rồi thì toàn bán đất ăn dần cho nên bây giờ mới trắng tay,chả còn một tấc đất cắm rùi! để cho em làm hồn ma lang thang khắp chốn đến cả cái diễn đàn tình bạn - tình yêu này em cũng lang thang vào em nói xấu anh,thế thì làm sao anh lừa được người ta để lấy vài trăm m đất cho em đỡ lang thang hả Nhàn ơi!
    to kengocngech: Đúng là người làm sao nickname y như vậy!còn nguyên một trái tim vàng 4 số 9999 nặng 64kg đang vứt chỏng chơ kia kìa!
  4. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chờ đến khi nào tim vàng 4 số 9999 nặng 70kg thì mình ra nhặt về làm bóng chơi tạm vậy he..he...
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    He he,chú gì ui.LÀm co em 1 cái đơn đi.Em xin hứa sẽ ủng hộ cho mạng viễn thông Việt Nam một cách tích cực.Miễn là em có được người ui.He he
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm đơn lắm, nhưng không có thời gian. Đang mải duyệt xấp đơn của mấy anh hâm mộ gửi :)
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ha ha
  8. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Đây em chưa có người iu cho em làm cái đơn nha nhập tý nhở ....
  9. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay không có người yêu cũng làm đơn xin nhập hội cái nào.
    nick chát: sinhvienvietnam_1981
    hoặc leanhtuan0803
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Độc Lập- Tự Do - Hạnh Phúc
    ĐƠN XIN ĐƯỢC IU
    Kính gửi tới toàn thể các bà các cô, các chị các em và.......các má ,đã, đang và sẽ độc thân.
    Tên tui là: PHT, bọn bạn toàn gọi:tammao cho nó "chất", ặc ăc
    Hiện tại đang tạm trú tại F_177.
    Sở thích: Tình và tiền.
    Hôm nay đẹp trời, nắng ấm chói chang, em lang thang khắp chốn, tình cờ chui vô đây, chắc ông trời cố ý sắp đặt như thế.
    Em đã viết hàng trăm cái đơn, không nhớ hết bao nhiêu, thế mà vẫn chẳng có tí tẹo nào khá khẩm hơn, chắc do trình viết còn có hạn, phải gọt dũa thêm.Hôm nay chui vô đây là em phải viết, mặc dù biết nó sẽ quên lãng, sẽ bám bụi như hàng trăm cái em đã viết, có sao đâu cuộc sống bắt em phải viết vì đã đến cái tuổi ....Hừng hực và máu me nhất của đời em, và biết đâu đấy có ngày 1 trong.....3 tỷ Girl trên TG này, cũng chui vô đây, đọc được, Mail cho em: Anh à, có lẽ em là người anh đang cần đây!!!.
    Tuy nhiên phải có lý do cụ thể,đây là lý do của em:
    Thứ nhất:Để cho thày u, bà con lối xóm mỗi khi gặp em sẽ không phải hỏi đỉu em: Đẹp zai thế này mà ko có người iu à?
    Thứ hai:Để cho thằng em trai và con em họ biết rằng: Anh mày cũng có giá, có đầy người chết anh kia kìa. Lúc đó lấy ví dụ luôn
    Thứ ba: Để mỗi lần đi với đám bạn cũng nở mày nở mặt vì: Vừa bẩn, vừa hôi, lại dở hơi cám hấp thế mà cũng có người iu
    Thứ 4: Để mỗi sáng, chiều tối ngồi trước quán nước trước nhà, ung dung cầm điếu cày nhả khói , buôn chuyện với các bà các cô, các em các cháu là: Con người yêu anh nó thế, nó ko thế, nó vẫn thế, và nó sẽ thế. Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ngay với mấy tay thợ cưa hạng gà,mặc dù cưa mình cũng cùn ko kém.
    Thứ5: Để mỗi tối đi ngủ, sáng thức dậy lại mất mấy phút nhắn tin xem cô nàng hôm qua thế nào, hôm nay làm sao? liệu có kiếm được 1 người....dở hơi như anh nữa không?
    Thứ 6Để mỗi khi nàng buồn, giận dỗi, ẩm IC là ta có thể bất chấp đường sá, nắng mưa, thậm chí bỏ cả cơm trưa , phi ngay đến bên, dúi vô tay thỏi Alpenlibe "hãy ăn, và cảm nhận TY của anh dành cho em như thế nào".
    Thứ7:Để mỗi khi thất thường, ta có người để buôn những chuyện không đâu vào đâu, thất thường như chính ta vậy: "Để anh nói cho em biết chuyện con mèo nhà anh, nó ko bao giờ ị đúng chỗ, toàn chui xuống gầm giường của anh, thế mới lạ chứ".
    Và hàng trăm lý do em chưa nghĩ hay ko dám nghĩ ra vì sợ tối nay lại gặp ác mộng mất.
    Mong 1 ngày nào đó, người iu tương lai sẽ đọc được những dòng này và.......ân hận cho tới già vì đã iu ta, he he he.
    PS: Quên mất, YM của em là:tammao2520, Phone :0945084297.
    Kính thư.
    tammao
    Được tammao2520 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/01/2007

Chia sẻ trang này