1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai Chưa Cúp Học Tức Là Chưa Từng Đi Học !? Phải Hông Ta ?!

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi ten_vo_lai, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ten_vo_lai

    ten_vo_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai Chưa Cúp Học Tức Là Chưa Từng Đi Học !? Phải Hông Ta ?!

    ..........hổng cúp học thì đâu có biết cái thú của cúp học
    thường thì ta cúp học dzì cái dzì nhỉ ? Còn U ? U cúp mấy lần ồi ! mấy lần dziết kiểm điểm ồi ! Mà tại sao U lại cúp học ? Cúp học ồi U đi đâu ( chỉ tui đi , để mai tui ... tới , chứ cúp mà hổng có chỗ đi , chán quá à )


    cúp ngày 06/12/04
    ký tên
    ten_vo_lai



    u?c BabyDragon85 s?a vo 15:05 ngy 08/12/2004
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    cúp mà ko biết đi đâu thì cúp làm giề
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 07/12/2004
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hì..thiệt tình ở Tp đi mãi cũng chẳng có mấy chỗ mình thích, chỉ khoái chạy long nhong ngoài đường, chán thì về nhà ngủ cho sướng!
  4. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cúp học đi đâu hả bạn ?
    - Hồi nhỏ cúp học đi chơi game , chơi chán rồi lại về .
    - Cấp 3 thì cúp học đi đá banh .
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tớ tự hào khoe mẽ rằng suốt 12 năm học phổ thông tớ chưa bao giờ cúp học dù là 1 tiết
    Thật sự lúc trung học chưa định hình cái từ cúp học, lúc đó ngoan lắm (nói về cúp tiết, chứ nghỉ có phép là khác)
    Trừ lúc cuối 12, lúc ôn thi tốt nghiệp thì hết nửa lớp, tất cả bọn con trai cúp sạch rủ nhau đi đánh bida, để lại bọn con gái cô đơn ngồi học một mình, hic, tội
    Còn lên Đại Học thì thôi, khỏi nói
    Năm nhất thì chỉ siêng được 2 tuần đầu, còn sau đó thì cúp nhiều hơn học,
    Vì vậy cũng thi rớt từa lưa
    Giống như bây giờ nè, sắp thi rồi tớ mới lò dò lên trường đi học, hic, bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng dzui lắm, học chung 2 năm còn chỉ mặt nhau hỏi tên gì (lâu ngày không gặp nhau đến quên cả tên)
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 2 không nói làm gì, lên cấp 3 cúp liên tục . Chỉ chạy vào lớp đúng giờ điểm danh, xong rồi biến về nhà . Phải tội nhà gần trường quá nên về nhà dễ như ăn cháo . Trường cấp 3 nói chung học khá nhàn hạ, thầy cô dễ dãi đã tạo "điều kiện thuận lợi" để mình cúp học mà không chút hối tiếc .
    Cúp học có cái thú kì lạ lắm , ví dụ như lúc mình nằm khểnh ở nhà xem tivi nghĩ đến cảnh bọn nó đang è cổ học mấy bài văn dài thượt mà ... sướng
    Bi giờ học ĐH rùi, có thằng bạn thân siêng quá thành ra không dám cúp, sợ nó thất vọng
  7. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hồi bắt đầu đi học thì ngoan lắm không có biết cúp học là gì, đến năm 12 lúc cuối năm vào lớp thì chẳng học hành được gì vì tụi ko học chúng quậy quá, thế là sáng vẫn xách cặp đi học, vào được tiết 1, tiết 2 xách cặp chạy ra sân sau chung với con bạn, 2 đứa tháo giày, cột áo dài lại leo qua hàng rào trường chạy ra chỗ để xe ngoài cổng trường lấy xe chạy về nhà ngủ cho sướng. Có bữa cô hiệu phó thấy, đi ra chặn đầu ở bên hông trường, 2 đứa lủi qua đường khác để mấy đứa đi sau lãnh đủ. cúp thế mà lại vui bây giờ lại ngồi nhớ lại thời PT.
  8. choigikidzay

    choigikidzay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    híc mấy bác cúp học còn được đi chơi dzao phố về nhà coi film ấy ấy còn em toàn phải cúp học để chở người yêu đi học

Chia sẻ trang này