1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chứng kiến chiến tranh năm 1993 tại Mát?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vitdoi, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ai chứng kiến chiến tranh năm 1993 tại Mát?

    .... Chiều hôm đó tớ đang lang thang ở NOVUI RBAT thì thấy xe tăng và lính chạy ầm ầm về phía nhà trắng, .. tớ tò mò chạy theo, đến ngã tư thì 1 chú GAY cầm dùi cui đuổi tớ đi về phía đường tròn..... Về đến nhà tớ mới biết chiến trnh đã bắt đầu......
    Chuyện nhạt nhỉ????? Bạn nào có chuyện hay hơn về đề tài này post lên phát nhe''
  2. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Không fải tớ.Tớ không chứng kiến.hê hê
  3. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Năm 93 á ! Lần đầu tiên nghe thấy, à, có phải cha Enxin lần đấy định giải tán Duma vì Duma do đảng cộng sản chiếm đa số phải không. Tôi nghe nói ông này định làm 2 lần cơ, suýt nữa thì nội chiến
    [​IMG]
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Hoi do cứ 9pm mà ra đường là có thể bị bắn... cai bọn TAMAN hay gì đó, bọn độimũ nồi í.... KINH!
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Có mấy thằng cùng trường ra đến tận chỗ cầu gần nhà trắng về kẻ đạn xe tăng nổ to lắm, chẳng biết có đúng bọn nó ra đến đấy hay ko? còn lai anh em trong trường ngồi nhà xem ti vi, mà chú VitDoi nhớ nước Nga hay sao mà kể lắm kỷ niệm thế .... ke ke ke ke ..... Lấy vợ được vài năm lại nhớ nước Nga rồi à? Mấy năm nhỉ??? chắc ko quá ba năm.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MASAN hoi thăm, tớ lấy vợ đc 2 năm, con gái tớ 1 tuổi, con tớ tên là NGA, ... để nhớ lại 1 thời, đếch biết nói cái thời đó là gì, nhưng đúng là 1 thời để nhớ..... Lần đầu tiên tớ trở thành "đàn ông" cũng ở đó mà...hehhêh
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ không ở Mat. Tớ đang ở Tu. Thấy tình hình căng thẳng. Tớ phóng vội lên Mat xem tình hình diễn biến thế nào. Có gì thì còn đi sơ tán. Vợ chưa cưới và em trai tớ ở đấy. Đến đưưòng vòng tròn lớn. Bọn Gay chặn xe tớ lại, khám xe, khám người. Chúng tìm được con dao trong cốp xe, tìm được "khẩu súng" trong đũng quần tớ. Cười hê hê rồi cho vào. Mình sợ thọt cà. Còn vợ mình lại bỏ học đi xem bắn nhau. Đúng là đàn bà, chẳng biết thế nào là tên rơi đạn lạc. Trường vợ tớ ngay cạnh lăng cụ Lê. Từ đấy chạy ra chỗ binh biến chẳng là mấy. Tối về cứ khen xe tăng bắn nổ to hơn pháo cối quê mình.
    Đời lộc cộc!
  8. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái trường vợ bác Cao Sơn học là ISAA hoặc là Zurfak MGU. Ngay cạnh lăng cụ Lê luôn.
    Tớ đặt chân đến nước Nga vào năm 2000. Qua thời loạn lạc rồi.
    Chỉ nhớ một hôm, đến giờ Lịch sử truyền hình được bà giáo già cho xem băng tư liệu về những ngày ?onội chiến? nước Nga. Khủng khiếp luôn. Cái băng này chưa bao giờ được công chiếu lên đài truyền hình cả - bà giáo bảo thế.
    Nhưng nhục nhất là băng này không phải do người Nga quay mà do bọn CNN quay. Suốt thời gian đó, truyền hình Nga rơi vào tình trạng ?oTV trắng? ?" TV không có gì để xem, vì đài truyền hình nói riêng và các cơ quan truyền thông nói chung không biết phải xử trí ra sao, không biết phải nghiêng về phe nào. Thế nên phóng viên lúc đó tốt nhất là nằm trong nhà cho an toàn. An toàn cho cả bản thân lẫn an toàn cho toà báo của mình.
    Thích nhất là cô phóng viên CNN đứng trên một toà nhà cao tầng, cô này xinh phết, quay được toàn cảnh Mat trong cơn hỗn loạn. Người bắn người rầm rầm trên phố, ngay giữa thủ đô. Có chi tiết về một đoàn xe tăng buổi đêm, theo lệnh của Enxin, phải tấn công vào Duma (cái nhà Duma này cũng nằm gần lăng cụ Lê luôn). Băng quay toàn cảnh đoàn xe chuẩn bị xuất kích. Những người lính (nhìn vóc dáng và đôi mắt trông còn trẻ măng) căng thẳng tột độ. Không gian im lặng đến dễ sợ. Không một tiếng động. Chỉ có tiếng động cơ chạy rào rào. Từng đoàn rầm rập đi. Súng ống đạn pháo đầy mình.
    Reng reng? Tự nhiên chuông báo hết giờ học. Cuốn băng chấm dứt tại đó. Đứa nào cũng nghĩ là giờ sau sẽ được xem tiếp. Nhưng chẳng có giờ sau nào cả. Lũ sinh viên báo chí đang học thì chỉ cần biết tới đó mà thôi. Bà giáo bảo thế. Muốn rõ hơn thì phải tự xông pha mà tìm kiếm. Công nhận bà giáo dạy môn này thật cao tay! Bà ấy truyền cho lũ phóng viên năm 2000 sự tò mò nghề nghiệp, lòng tự trọng dân tộc khi để những sự kiện của đất nước mình cho thằng Mỹ nó quay và bình luận (có một đoạn sau này chiếu trên kênh 1, bọn Nga phải mua và ghi bản quyền CNN lên trên màn hình), thêm cả lòng dũng cảm đến từ cô phóng viên CNN xinh đẹp kia nữa chứ.
    Sau này, tớ cũng được xem đoạn cuối của cuốn băng. Nhờ một ?ođiệp viên? đặc biệt ( cảm ơn anh cái!). Lúc đó mới vỡ lẽ là chẳng có gì. Lúc băng dứt = chuông reo = gần hết phim. Chỉ thế thôi, vì sau đó phóng viên bị phát hiện, không được phép quay nữa. Đến lúc đấy mới thực sự thấy bà giáo của mình cao thủ! Mấy thằng sinh viên cùng lớp xem đến đoạn chuông reo bị dừng nên cú quá, quyết tìm hiểu bằng được sự kiện này. Thế là môn học của bà rất thành công. Sinh viên không đứa nào quên được giờ học ấn tượng đó, lại còn học ra được nhiều thứ khác nữa ngoài bài giảng.
    Đúng là cao thủ!!!! Tự hỏi bao giờ sinh viên VN có được học những giờ lịch sử hay những giờ chuyên môn thú vị như thế nhỉ?
    Sông Vẫn như thuở ấy, Vẫn con đò ngang đón đưa người sangVà từng đêm hát ru đôi bờ...
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Ko biết VitDoi hồi đó có xem TiVi ko nhĩ ..... kể lại cho cô bé Vera này biết hồi đấy Tivi, đài báo Nga đa số nghiêng về phe nào nào ..... còn tôi xem lâu lắm rồi, nên ko nhớ là hồi đó xem truyền trực tiếp trên các kênh OPT, PTP, HTB, 2x2 (cái kênh này chắc giờ ít người còn nhớ) .... có chữ CNN ko???
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vitdoi lúc đó không xem tivi đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó cậu ấy đang mải mê với mấy cô chiêu đãi viên hàng không. Phải không Vit
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này