1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chướng tai gai mắt vì phim rẻo, nhạc trẻo, ca sỹ mẻo vào đây, vào đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi taysonphuchung, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ai chướng tai gai mắt vì phim rẻo, nhạc trẻo, ca sỹ mẻo vào đây, vào đây!

    Chào các bạn!
    Nhân ngày đầu xuân rảnh rổi, tôi xin mạn phép mở cái topic này để cho bạn có cùng nỗi niềm trăn trở, xót xa cho nền âm nhạc Việt Nam, đang bị cái dòng nhạc nhảm nhí, ỉ mị được rêu rao bởi những tay ca sỹ õng ẹo lấn át, tác oai tác quái, vào đây , vào đây mà xả van tâm sự...
    Nói thật, cứ mỗi lần nhìn thấy các ca sỹ ỏng a ỏng ẹo, ngêu ngao những ca từ rên rỉ, ỉ ôi là tôi bắt sởn gai ốc. Nghía họ nhắm mắt, la rống, nhún nhảy như sâu đo bị kiến lửa cắn mà tôi thinh thích, thích ở khía cạnh múa rối...

    Như cảm thấy bấy nhiêu là chưa đủ nhố nhăng, họ còn bỏ cả bạc tỷ ra để tổ chức cái mà người ta vẫn gọi là liveshow. Cứ mỗi lần thực hiện cái trò bịp bợm này là họ bao hết vé, sau đó dùng bọn phe vé hò hét cho thêm phần xom tụ, nhốn nháo.. Ngoài ra, để tăng phần long trọng và giống sao xẹt họ phải thuê người làm khán giả, thuê người tặng hoa nữa cơ đấy. Công nghệ lăng xê ri mà lị...! Có anh nọ thất nghiệp, tham gia vào đội quân ấy kiếm cơm tạm. Một hôm khi cậu ca sỹ nọ vừa biểu diễn xong, thay vì tặng hoa, anh ta lại tặng cho cu cậu một cành củi mục, trên đó có ngúc ngắc một con sâu đo...
    Thiết nghĩ, nếu không loại trừ cái dòng nhạc rẻ tiền, ca sỹ ba xu ten ấy ra khỏi đời sống văn hoá Việt Nam, thì e rằng tâm hồn của thế hệ sau sẽ bị cong vênh, vặt vẹo mất. Tôi sợ rồi đây bóng dáng dõng mãnh của thanh niên Việt Nam sẽ mai một và thay vào đó là nhửng gã pê đê đồng bóng. Quốc gia lâm nguy bởi sự tàn phá khủng khiếp của văn hoá rối rồi các bạn ơi...Hãy làm một điều gì dù là nhỏ nhất để cứu lấy dân tộc ta...!


    Tôi là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương.


    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 11/02/2005
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm rồi này ,tớ chẳng thể nghe nối 1 bài của thằng fúc hát ,nhạc nhẽo gì mà loạn xạ cả lên ,lời lẽ thì ko đâu vào đâu " thui thì thui nhé ,đíu cần nữa đâu " ,nhiều bài nghe như đấm vào lỗ tai ,vũ công nhảy phụ hoạ cũng ko biết mình nhảy theo bài hát hay nhảy...tự do nữa!,bài nào cũng thấy mấy chú ,mấy cô ra quay cuồng, lộn lên lộn xuống, lúc xong thì mặt mày hớn hở như kiểu ta là vũ công múa...balê! hay là tại bọn mình già rồi nhể ko hợp với nhạc của thanh niên ,thấy bọn trẻ vẫn hâm mộ lắm mà .Lại nói chuyện chú Đờm vẫn Hơn ra CD Phôi Pha ,ko tưởng tượng nối nữa $$#@$%&*&^%%$##!!! Chú gào thét như cháy nhà ý ,thiếu tí nữa thì thành cháy chợ Đông Xuân ,dư luận ghê quá chứ ko chú Đờm còn ra vài CD nữa ,chắc chuyển sang hát nhạc đám ma cũng nên !!
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái chữ kí này ... lại nhớ đến anh lonesome
    Nhạc trẻ nhảm nhí thật ... bây h có cái thằng Duy Mạnh ... vào hàng Net nghe nó rên , ra hàng CD nghe nó gào ... toàn những bài não tình chán đời ... nói " nhạc trẻ " là " nhạc rẻ " quả không sai ... chỉ có mấy đứa choai choai non choẹt đầu óc rỗng và tâm hồn rỗng mới nghiền thứ nhảm nhí đó
  4. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn rất thích nghe nhạc Trịnh, thế mà có một lần tình cờ nghe bài "Biển Nhớ" đã phải giật mình. Vẫn là những lời lẽ sâu lắng đầy cảm xúc, nhưng sao nghe cứ chát chúa như âm thanh vang lên từ cái xưởng gò hàn nào ấy. Giọng ca đó, tôi nghe người ta nói là của tên đÒM vĨNH hEO quái gở nào mà tôi may mắn chưa được biết hắn.
    Bạn tôi chú một câu: "Tao cứ ngỡ là biển đang nổi sóng thần!".
    Chắc hẳn Bác Trịnh mà biết được điều này, ông chả dám đáo lai đến chốn dương gian đâu các bạn nhỉ!
    ÔI!
    "Bao giờ cho đến tháng ba
    Cóc cắn cổ hắn(*) tha ra ngoài đồng" (*): đÒM vĨNH hEO
  5. ngothanhngoc

    ngothanhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Hội những người tẩy chay ca sỹ gở ỏng ẻo, kêu la rống riết quái dị dợm". Các mod đổi tên cái chủ đề này lại như vầy nghe hay hơn, còn để như cũ thì...đúng là một tấc tới trời.
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nếu so sánh dòng nhạc Việt Nam bây giờ so với các cụ nhà ta hồi trước thì quả là hết sức khập khiễng. Không chỉ ở Việt Nam, ngay cả trên thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi cái đc gọi là trào lưu.
    Nhìn thì thật ngán ngẩm cho giới trẻ VN bây giờ, cái gì cũng đua đòi, ưỡn ẹo, học đòi thằng ca sĩ này , thằng diễn viên kia. Như thằng ĐVH các bác nói, học đòi hét rốc với riếc, nghe tởm cả tai. Lại cả thằng ƯHP...+ mấy thằng nữa mà tôi k nhớ tên, thử để ý các lời bác hát của chúng nó. Chẳng ra cái %£#@à gì cả . Đúng là cái bọn Hồ Thuyết Bất Đạo.
    Tẩy chay chúng nó thì cũng thế mà thôi. 5, 10 người thì cũng khó, chẳng lẽ suốt ngày vào đây để nghe anh em chửi chúng nó , chửi mãi cũng chán.... thành ra lại tan cái hội thú vị này. Đề nghị có 1 đồng chí đứng ra cầ đầu, đi
  7. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi may mắn được sinh ra sau ngày nước nhà thống nhất. Dù vậy hàng năm cứ vào ngày 30 tháng 4 là trong tôi lại đong đầy cảm xúc. Những ngày đó, tôi phải tìm cách nghe cho được bài hát "Năm anh em trên một chiếc xe tăng".
    Cách đây hai năm, đúng vào dịp đó, đang ở nhà bạn chơi, sau khi chén thù chén tạc vài ly cùng bằng hữu, bạn tôi hăm hở bật bản nhạc này lên để làm chất xúc tác men say. Và thật bất ngờ, bản hùng ca trầm hùng quen thuộc ngày nào giờ nghe sao nhờ nhợ, nhàn nhạt. Một cảm giác thất vọng tràn trề nhanh chóng xâm chiếm chúng tôi. Lẽ nào chúng tôi say rồi sao?
    Không, chúng tôi không say! Lời nhạc vẫn không thay, chỉ có cách thể hiện là thay đổi. Giọng ca nghe ẻo lả đến khó chịu. Không kìm chế nổi, một số bạn tôi đã bật lên những tiếng chửi thề...
    Sau khi tìm hiểu kỹ chúng tôi mới biết cái nhóm ca sỹ lọp khọp ấy có tục danh là 1088. Lại thêm nhưng tiếng chửi thề vang lên...
    1088 là cái lũ tẹp nhẹp, quái gở nào vậy? Bạn tôi vừa hỏi, vừa bật dậy bảo tôi đi cùng. Cho xe dừng lại ở một tiệm CD, chúng tôi dù có nhắm mắt cũng nhanh chóng nhón được một VCD ca nhạc trong đó có 1088, và hập tấp chạy về nhà,...
    A ha..., thì ra là...Trên màn hình hiện lên những trò quzái dzị, một nhúm không biết là người hay là ngợm, không rõ là đực hay là cái nhún nhảy, vung tay múa chân loạn xạ. Tóc tai thì bảy sắc cầu vồng có dư, còn xiêm y thì loè loẹt không rõ là nam phục hay nữ phục...lại những tiếng chửi thề vang lên. Bạn tôi tắt TV, lấy đĩa VCD ném ngay vào sọt rác vì không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa cả....
    Ôi trời...!
    Được taysonphuchung sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/02/2005
  8. khoailangsung

    khoailangsung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Ngẵm mà thương cho dân tộc mình!
    Tôi đang sống ở đâu đây, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc?
    Thưa rằng Việt Nam!
    Nhìn các nhà đài cứ đua nhau ra rả trình chiếu phim cuả các nước này mà tôi bất giác rùng mình. Dẫu biết rằng chúng ta đang trong quá trình hội nhập, nhưng liệu như thế là có quá dễ dãi hay không?
    Cứ nhìn các cô cậu thanh niên mới lớn diện mốt Hàn là tôi thấy xót xa. Tôi dám cam đoan rằng có đến hơn 80% thanh niên Việt Nam sở hữu những chiếc áo đặc trưng của thanh niên Hàn Quốc. Trong khi áo dành cho thanh niên người Việt đâu? Lẽ nào bộ văn hoá thông tin không nghĩ đến ư? Hay là nghĩ rằng mình đã có áo dài đen, khăn đóng rồi? Tại sao không mở một hội thi thiết kế áo dành riêng cho nam thanh niên Việt Nam nhỉ!Theo tôi biết thì người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ... đều có những chiếc áo của riêng mình, mà hễ nhìn vào là ta biết đó là dân tộc nào ngay...
    Cơ thể văn hoá Việt Nam bị xâm thực quá nhanh và quá dễ dàng rồi các bác ơi!
    Được khoailangsung sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/02/2005
  9. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Vấn dê? na?y do bộ VH TT qua?n lí ,vê? phâ?n phim a?nh thi? pha?i thông ca?m thôi bạn ạ ,ko trách họ được đâu vi? phim thơ?i sự ,lịch sư? trong nước quá yếu kém ,va? rất ít ko thê? sánh được với phim lịch sư? cu?a bọn Ta?u, trong nước la?m phim quá chán, hi?nh a?nh xấu ko thu hút được khán gia? la? điê?u ko mong muốn, trong khi đó phim bọn Ta?u thi?...ôi thôi ,hoa?nh tráng!Co?n phim cu?a bọn Ha?n Guốc Ha?n Dép thi? có ưu điê?m la? diêfn viên đẹp, nội dung xoay quanh ti?nh yêu, cuộc sống, ca?nh quay đẹp, lafng mạn...nhưng hi?nh như cufng dâ?n ko được thị trươ?ng chấp nhận nưfa rô?i .Trong nước thi? kéo lại được bă?ng một số phim văn nghệ chu? nhật, hoạc phim chie?u thứ 7, chấp nhận được nhưng số lượng lại ít, tâ?n suất chiếu ít, diêfn viên thi? ko có toa?n mặt cuf, nhưng cufng kéo lại được phâ?n na?o.
    Co?n chuyện nhạc nhefo, mai ba?n tiếp...nhê? mấy bác nhê?!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ca sĩ VN tớ chán nhất là Nguyên Vũ pede và Lam Trường giọng yếu xìu. Chả biết sao 2 người này lắm fan thế.

Chia sẻ trang này