1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chướng tai gai mắt vì phim rẻo, nhạc trẻo, ca sỹ mẻo vào đây, vào đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi taysonphuchung, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giọng thằng bé này nghe ghê quá
  2. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Minh Thư sắp tổ chức liveshow, cố gắng đi mà cổ vũ nhé anh em! Ai muốn tận mắt chứng kiến cái trò hề hãy liên hệ để lấy vé miễn phí. Nếu không có vé hãy mang theo một cành hoa giấy để vào cổng cũng được! Hơ hơ hơ...
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ với đồng chí à? Thế thì cho tớ dăm chục vé nhớ
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chuyện này thì đau long lắm, văn hoá nước nhà chúng ta giờ đây nó như một thùng nước gạo. Người ta ăn thừa, uống thừa, mặc thừa, thậm chí cả thải ra cũng cho vào hết. Nhục như chó. Bây giờ thấy các chú còn có kiểu nhuộm tóc màu ghi bóng, hê trông như lông chó Nhật.
    Hay hội này tổ chức một buổi karaoke hát toàn những bài trẻo đê....vui phết đấy.
  5. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hé, bởi vậy chúng ta mới gọi là Ưng Hoàng F***. Nói chung nó gọi là đám vô học, được lăng xê vớ vẩn. Chả có tí kiến thức âm nhạc nào mà vẫn hay hát như thường. Kiểu này chỉ dụ được đám con nít thôi. Hè rồi về, ra Tràng Tiền Gặp mấy đứa choai choai lớp 8-9 gì đấy, Tai đeo Ipod nghe nhạc ƯHF đầu nhuộm xanh lá cây, nhưng mà lại đi mini tàu. Hehe
    Có cái nhận xét: ca sĩ ngoài Bắc đẳng cấp và qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, hơn hẳn trong Nam. Bởi thế mà tớ đang cãi nhau với một con điên khi mà nó bảo Hồ Quỳnh Hương không xứng đáng ăn giải Mai vàng bằng Mỹ Tâm. Nói chung là tớ có thiện cảm với những người được đào tạo tử tế.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    khiếp, bác lady mèo upload lên giọng ca vàng của ai dzậy? ANh xã nhà bác ah?
    EM nghe xong mah khong ngủ nổi. Thao thức suốt đêm vì 1 gọng ca vàng.
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cô em MTâm ban đầu cũng khá được, nhưng sau thị trường hóa. Nghe bài first kiss của em ấy mới là kinh khủng. À, tớ không hiểu ý của bạn, Mỹ Tâm cũng qua trường lớp bài bản ấy chứ nhỉ
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Haha tớ đâu có hân hạnh được anh đó để mắt tới, có cả website toàn bài hát của anh ấy đây
    http://www.geocities.com/loctranva/mymusic.htm
    Bọn tớ mỗi ngày phải nghe anh ấy 1 lần, nếu bị táo bón thì nghe 2-3 lần
  9. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ghét cực kì nhạc trẻ..nghe cái lời bài hát của mấy cái bài đấy thì chỉ muốn ra đá cho cái thằng tác giả bài đấy một cái..chẳng hiểu sao hiện giờ giới trẻ việt nam lại có thể lọt tai được cái loại nhạc đấy nhỉ..
    hôm chủ nhật vừa rồi đi chơi ở đại hội 88..đến phần trình diễn của ca sĩ lệ quyên hay gì gì đó..hehe,hát thì rõ dở,nhưng được các anh hoan hô nhiệt liệt..chẳng qua vì cái váy ngắn không thể nào ngắn hơn được nữa..còn lộ cả...
    ko biết bộ văn hoá mà nhìn thấy sẽ nói gì đây
  10. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nói trường lớp bài bản ở đây ý là muốn làm ca sĩ thì cần phải luyện giọng, học thanh nhạc khổ gần chết. Còn Mỹ Tâm hình như là tốt nghiệp cao đẳng văn hoá Tp HCM, có vẻ không phải là trường đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp. Công nhận lần đầu tiên nghe nó hát cho hội người tàn tật, thấy cũng hay hay mà còn có cảm tình nữa. Còn bây giờ thì...Thế mà có báo chí còn nói MT là diva của Vn. Bó tay!
    Về đám ca sĩ nam thì khỏi nói nhiều. Chỉ có một câu: sao mà lắm thằng vừa gay vừa ngu đi hát thế.

Chia sẻ trang này