1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chướng tai gai mắt vì phim rẻo, nhạc trẻo, ca sỹ mẻo vào đây, vào đây!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi taysonphuchung, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đi hàng đĩa nào cũng thấy cái bảng "Mới về: Duy Mạnh". Ai mà thiếu bản lĩnh một tí mà nghe chú này hát (đúng ra là rên rỉ) thì mất hết sức sống ngay, không còn ham muốn cái quái gì trên đời cả.
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Zạ ,thì đúng là em đầu 9 ..cụ thể là 90.ạh....chính xác thì sau 3 tháng nữa là em tròn 15 tuổi ạh...chúc mừng chúc mừng......
    Nhưng em cứ thấy bác nói không thoả đáng..
    Nhá, bác nói chỉ có người za màu mới hát thế, ăn mặc thế --> bác ..phân biệt chủng tộc ạh ?..mới lại chẳng lẽ cứ trang phục của người za màu, phong cách nhạc của người za màu thì đều là xấu , đều là " hạ đẳng " ạh ? ..MỚi lại, em hỏi khí không phải..chứ bác có biết xuất xứ của quần zeanz là từ đâu không ạh? ....nó cũng chẳng phải là 1 thứ thời trang xịn xịn xịn cao cấp zì zì đâu ạh...vì nó ban đầu là quần cho zân lao động nghèo ý ạh..thế........bác có zám chắc là bác không bao zờ xỏ vào 1 kí quần bò không ạh?..Mới cả, theo bác thì " quan điểm thẩm mĩ của người za trắng khác, của người châu Á za vàng lại càng khác " --> theo bác thì, cụ thể hơn là quan điểm của NGƯỜI VIỆT NAM thôi nhá..thì quan điểm thẩm mĩ nó khác thế nào ạh?....theo em hiểu thì hồi xửa hồi xưa người VN có mặc quần zeanz đâuuuu..chẳng phải thứ quần truyền thống là quần vải hay sao ạh....bác đừng nói với em là bác toàn mặc quần vải + áo bò chứ!!!....Thế nhưng mờ cuối cùng thì sao ạh, cái thứ thời trang xuất phát từ DÂN LAO ĐỘNG NGHÈO vẫn được bác chào đón nhiệt tình ! Có khác với thời trang HIP HOP bây zờ thì cũng chỉ là vì...nó xuất phát từ người ZA TRẮNG thôi ạh..Cái này làm một đứa za đen xì xì như em thấy đau lòng quá đi mít.....
    " Chuẩn mực âm nhạc của thế giới nói chung và của mỗi nền văn hoá nói riêng"...zạ vâng, nếu như thế zới cứ zữ mãi cái gọi là " chuẩn mực âm nhạc CỦA THẾ ZỚI "..thì em nghĩ zờ này sẽ chẳng có Rock, chẳng có POP zồi ạh ...chắc là quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy loại nhạc như trong mấy phim âm nhạc của MĨ ý ạh....bác chẳng phải quá bảo thủ zồi sao ạh... NÓi về " chuẩn mực âm nhạc của mỗi nền văn hoá nói ziêng " , vâng, em nói ziêng với VIỆT NAM thôi nhá...thì ....chắc Bức Tường này..Tam Ca Ấo Trắng này...zồi Thanh Lam..Hồng Nhung..v..v....có lẽ nên tống về nhà hết mất!..tại vì chuẩn mực âm nhạc truyền thống của DÂN TỘC TA là CẢI LƯƠNG, TUỒNG , CHÈO...v.. v.. cơ mà !..
    Có bất công quá không khi bác zễ zàng chấp nhận trang phục + âm nhạc của NGƯỜI ZA TRẮNG trong khi những thứ đó của người ZA ĐEN lại bị bác cho là..hư hỏng , hạ đẳng ạh ?
    Nói về vụ " thích chơi nổi , chơi trội ".. theo em thì, mấy cái đấy có zì là xấu ạh?...bản thân em cũng zất thích , luôn thích , " chơi nổi , chơi trội ", đơn zản vì em muốn khác mọi người, em không muốn mình cũng như ai.....em thích cái cảm zác được nổi bần bật trong đám đông, đựợc mọi người " soi " ..thế là xấu ạh?...Theo em thì, nếu trong một đám người buộc tóc đuôi gà mà...mình cũng buộc đuôi gà nốt..thì..chán chết. !!!...chơi nổi chơi trội để mọi người chú ý đến mình thì đã làm sao ạh...ít nhất thì em cũng không làm hại đến ai cả.....ÀH quên, mà có lẽ nhiều người sẽ bĩu môi, bảo em đang chơi nổi khi cứ cãi lại ý kiến của mọi người thế này..vâng, đúng là em đang tìm cách để chơi trội đây,...chứ cứ phải zống với mọi người hết áh !..chán lắm !
    " Chạy theo phong trào " , vâng , nếu không có mấy cái phong trào như thế, thì chắc zờ này nước Việt Nam mình vẫn cùng nhau zữ mãi truyền thống xưa, mặc quần nâu áo tứ thân hát cải lương suốt ngày !..
    Nếu như chạy theo phong trào là xấu thì," phong trào thi đua zạy tốt học tốt " , " phong trào zữ sạch đường phố " ....v..v..đưa za để làm cái zì đây ạh?. Mờ tại sao mọi người cứ phải đào thải cái phong trào mới này nhở...nó không gây khủng bố, người ta hát nhạc ý, ăn mặc theo phong cách ý vẫn không bị tổn thọ..thế tại sao nó lại bị coi là xấu ???..NẾu cứ zữ bo bo mấy loại thời trang quá bình thường như bây zờ..thì mấy nhà thiết kế thời trang có mà...bán vải đi kiếm sống ý ạh..
    Nhìn chung thì em thấy nên cảm ơn phong trào HIP HOP này..tại vì nó mang đến cho mọi người 1 khái niệm hoàn toàn mới về quần tụt, băng đô, xích ..v..v..và em thấy NÓ ĐẸP nên em CHẠY THEO ạh....Ai zám chắc là em xấu ?...
    To chị Mèo Hoang ạh: CHị không biết ấy chứ, thời trang HIP HOP đâu chỉ toàn mũ len hay băng đeo tay zầy cộp ạh?..ngoài za nó còn có áo 3 lỗ này, quần tụt ( đủ mọi chất liệu ) này, mũ lưới này, khăn buộc đầu này ( mỏng zính ý mà)..cho nên nó đâu có phân biệt thời tiết đâu chị..vì mấy chú ZA ĐEN cũng mặc nó cả vào mùa hè mà chị !....
    ************
    Về âm nhạc siêu sến của các anh chị ca sĩ "gái tài zai sắc" nhà mình bi zờ em không nói làm zì..nhưng em không đồng ý với việc mọi người chê trang phục của các anh ca sĩ ...zồi từ đấy nói luôn mấy anh ý là Gay ạh...
    Thứ nhất, người ta mặc zì là việc của họ mà, đấy là zo mắt thẩm mĩ của họ thôi..có làm mắt người nghe cận thêm mấy đi ốp đâu...vì nghề của họ là HÁT chứ có phải ZIỄN THỜI TRANG đâuuu...chứ chẳng lẽ theo mọi người, thì khi hát thì không được quá ziện zì hết ạh ...Ah mà có khi họ chẳng muốn chế đâu...nhưng bầu sô của họ bắt thế...biết làm thế nào !!..
    Thứ hai, phục trang bên ngoài chẳng nói được cái zì ở bên trong cả....đơn cử anh Đan Trường.....hồi trước anh ý trát phấn ăn mặc bóng mượt..nhưng đâu có nghĩa là anh ý là 1 công tử bột....đến bi zờ thì anh ý lại quay sang ăn mặc bụi bụi với quần tụt...với zây xích..với...ván trươt ( há há )..nhưng anh ý có cá tính lên được tí nào đâu !..
    Mọi người đừng nghĩ mọi cô bé xinh xắn tết tóc 2 bím mặc quần áo gọn gàng...chà...nói sao nhở..noi chung là ZỐNG MỌI NGƯỜI KHÁC là 1 cô bé ngoan hiền chứ....cũng không có nghĩa những chị tóc vàng xuộm , quàn hộp zây xích băn đô v.. v.. là phải hư hỏng , vô học., ngổ ngáo ..v..v.. chứ ạh.. Đơn cử là ở lớp nhảy của em, có 2 chị ăn mặc cực kì bụi , cực kì..hay..nói chung là zất..máu..nhưng sau khi tiếp xúc thì em biết được zằng, họ đều là cựu HS ams, hiện đang là SV ĐH ngoại zao và lại đang làm báo..họ nói năng cũng zất lịch sự nữa...ZÕ zàng không thể nhìn một nguời qua trang phục được ...
    Mờ bản thân em , theo mẹ em nói, thì " không có phong cách của một học sinh "..hix..nhưng thế nào là phong cách của một học sinh ạh?..tết tóc 2 bím - không- hơn, quần 2 túi - không - hơn, áo quần- không - được -phép lùng bùng ạh?..thế thì em ngược lại hoàn toàn,...nhưng em zám khẳng định ngoài mấy vụ CỐ TÌNH làm trái ý bố mẹ ( cho mèo ăn trong phòng, cho mèo ngủ trên zường...)..mới lại vài lần đi học muộn...đi chơi về khuya..thì em KHÔNG HƯ...em vẫn học sinh xúc xích đều đều....và không bao zờ + cực ghét nói tục...em không hư khi mặc đồ CỦA NGƯỜI ZA MÀU đúng không ạh?
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Zạ ,thì đúng là em đầu 9 ..cụ thể là 90.ạh....chính xác thì sau 3 tháng nữa là em tròn 15 tuổi ạh...chúc mừng chúc mừng......
    Nhưng em cứ thấy bác nói không thoả đáng..
    Nhá, bác nói chỉ có người za màu mới hát thế, ăn mặc thế --> bác ..phân biệt chủng tộc ạh ?..mới lại chẳng lẽ cứ trang phục của người za màu, phong cách nhạc của người za màu thì đều là xấu , đều là " hạ đẳng " ạh ? ..MỚi lại, em hỏi khí không phải..chứ bác có biết xuất xứ của quần zeanz là từ đâu không ạh? ....nó cũng chẳng phải là 1 thứ thời trang xịn xịn xịn cao cấp zì zì đâu ạh...vì nó ban đầu là quần cho zân lao động nghèo ý ạh..thế........bác có zám chắc là bác không bao zờ xỏ vào 1 kí quần bò không ạh?..Mới cả, theo bác thì " quan điểm thẩm mĩ của người za trắng khác, của người châu Á za vàng lại càng khác " --> theo bác thì, cụ thể hơn là quan điểm của NGƯỜI VIỆT NAM thôi nhá..thì quan điểm thẩm mĩ nó khác thế nào ạh?....theo em hiểu thì hồi xửa hồi xưa người VN có mặc quần zeanz đâuuuu..chẳng phải thứ quần truyền thống là quần vải hay sao ạh....bác đừng nói với em là bác toàn mặc quần vải + áo bò chứ!!!....Thế nhưng mờ cuối cùng thì sao ạh, cái thứ thời trang xuất phát từ DÂN LAO ĐỘNG NGHÈO vẫn được bác chào đón nhiệt tình ! Có khác với thời trang HIP HOP bây zờ thì cũng chỉ là vì...nó xuất phát từ người ZA TRẮNG thôi ạh..Cái này làm một đứa za đen xì xì như em thấy đau lòng quá đi mít.....
    " Chuẩn mực âm nhạc của thế giới nói chung và của mỗi nền văn hoá nói riêng"...zạ vâng, nếu như thế zới cứ zữ mãi cái gọi là " chuẩn mực âm nhạc CỦA THẾ ZỚI "..thì em nghĩ zờ này sẽ chẳng có Rock, chẳng có POP zồi ạh ...chắc là quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn mấy loại nhạc như trong mấy phim âm nhạc của MĨ ý ạh....bác chẳng phải quá bảo thủ zồi sao ạh... NÓi về " chuẩn mực âm nhạc của mỗi nền văn hoá nói ziêng " , vâng, em nói ziêng với VIỆT NAM thôi nhá...thì ....chắc Bức Tường này..Tam Ca Ấo Trắng này...zồi Thanh Lam..Hồng Nhung..v..v....có lẽ nên tống về nhà hết mất!..tại vì chuẩn mực âm nhạc truyền thống của DÂN TỘC TA là CẢI LƯƠNG, TUỒNG , CHÈO...v.. v.. cơ mà !..
    Có bất công quá không khi bác zễ zàng chấp nhận trang phục + âm nhạc của NGƯỜI ZA TRẮNG trong khi những thứ đó của người ZA ĐEN lại bị bác cho là..hư hỏng , hạ đẳng ạh ?
    Nói về vụ " thích chơi nổi , chơi trội ".. theo em thì, mấy cái đấy có zì là xấu ạh?...bản thân em cũng zất thích , luôn thích , " chơi nổi , chơi trội ", đơn zản vì em muốn khác mọi người, em không muốn mình cũng như ai.....em thích cái cảm zác được nổi bần bật trong đám đông, đựợc mọi người " soi " ..thế là xấu ạh?...Theo em thì, nếu trong một đám người buộc tóc đuôi gà mà...mình cũng buộc đuôi gà nốt..thì..chán chết. !!!...chơi nổi chơi trội để mọi người chú ý đến mình thì đã làm sao ạh...ít nhất thì em cũng không làm hại đến ai cả.....ÀH quên, mà có lẽ nhiều người sẽ bĩu môi, bảo em đang chơi nổi khi cứ cãi lại ý kiến của mọi người thế này..vâng, đúng là em đang tìm cách để chơi trội đây,...chứ cứ phải zống với mọi người hết áh !..chán lắm !
    " Chạy theo phong trào " , vâng , nếu không có mấy cái phong trào như thế, thì chắc zờ này nước Việt Nam mình vẫn cùng nhau zữ mãi truyền thống xưa, mặc quần nâu áo tứ thân hát cải lương suốt ngày !..
    Nếu như chạy theo phong trào là xấu thì," phong trào thi đua zạy tốt học tốt " , " phong trào zữ sạch đường phố " ....v..v..đưa za để làm cái zì đây ạh?. Mờ tại sao mọi người cứ phải đào thải cái phong trào mới này nhở...nó không gây khủng bố, người ta hát nhạc ý, ăn mặc theo phong cách ý vẫn không bị tổn thọ..thế tại sao nó lại bị coi là xấu ???..NẾu cứ zữ bo bo mấy loại thời trang quá bình thường như bây zờ..thì mấy nhà thiết kế thời trang có mà...bán vải đi kiếm sống ý ạh..
    Nhìn chung thì em thấy nên cảm ơn phong trào HIP HOP này..tại vì nó mang đến cho mọi người 1 khái niệm hoàn toàn mới về quần tụt, băng đô, xích ..v..v..và em thấy NÓ ĐẸP nên em CHẠY THEO ạh....Ai zám chắc là em xấu ?...
    To chị Mèo Hoang ạh: CHị không biết ấy chứ, thời trang HIP HOP đâu chỉ toàn mũ len hay băng đeo tay zầy cộp ạh?..ngoài za nó còn có áo 3 lỗ này, quần tụt ( đủ mọi chất liệu ) này, mũ lưới này, khăn buộc đầu này ( mỏng zính ý mà)..cho nên nó đâu có phân biệt thời tiết đâu chị..vì mấy chú ZA ĐEN cũng mặc nó cả vào mùa hè mà chị !....
    ************
    Về âm nhạc siêu sến của các anh chị ca sĩ "gái tài zai sắc" nhà mình bi zờ em không nói làm zì..nhưng em không đồng ý với việc mọi người chê trang phục của các anh ca sĩ ...zồi từ đấy nói luôn mấy anh ý là Gay ạh...
    Thứ nhất, người ta mặc zì là việc của họ mà, đấy là zo mắt thẩm mĩ của họ thôi..có làm mắt người nghe cận thêm mấy đi ốp đâu...vì nghề của họ là HÁT chứ có phải ZIỄN THỜI TRANG đâuuu...chứ chẳng lẽ theo mọi người, thì khi hát thì không được quá ziện zì hết ạh ...Ah mà có khi họ chẳng muốn chế đâu...nhưng bầu sô của họ bắt thế...biết làm thế nào !!..
    Thứ hai, phục trang bên ngoài chẳng nói được cái zì ở bên trong cả....đơn cử anh Đan Trường.....hồi trước anh ý trát phấn ăn mặc bóng mượt..nhưng đâu có nghĩa là anh ý là 1 công tử bột....đến bi zờ thì anh ý lại quay sang ăn mặc bụi bụi với quần tụt...với zây xích..với...ván trươt ( há há )..nhưng anh ý có cá tính lên được tí nào đâu !..
    Mọi người đừng nghĩ mọi cô bé xinh xắn tết tóc 2 bím mặc quần áo gọn gàng...chà...nói sao nhở..noi chung là ZỐNG MỌI NGƯỜI KHÁC là 1 cô bé ngoan hiền chứ....cũng không có nghĩa những chị tóc vàng xuộm , quàn hộp zây xích băn đô v.. v.. là phải hư hỏng , vô học., ngổ ngáo ..v..v.. chứ ạh.. Đơn cử là ở lớp nhảy của em, có 2 chị ăn mặc cực kì bụi , cực kì..hay..nói chung là zất..máu..nhưng sau khi tiếp xúc thì em biết được zằng, họ đều là cựu HS ams, hiện đang là SV ĐH ngoại zao và lại đang làm báo..họ nói năng cũng zất lịch sự nữa...ZÕ zàng không thể nhìn một nguời qua trang phục được ...
    Mờ bản thân em , theo mẹ em nói, thì " không có phong cách của một học sinh "..hix..nhưng thế nào là phong cách của một học sinh ạh?..tết tóc 2 bím - không- hơn, quần 2 túi - không - hơn, áo quần- không - được -phép lùng bùng ạh?..thế thì em ngược lại hoàn toàn,...nhưng em zám khẳng định ngoài mấy vụ CỐ TÌNH làm trái ý bố mẹ ( cho mèo ăn trong phòng, cho mèo ngủ trên zường...)..mới lại vài lần đi học muộn...đi chơi về khuya..thì em KHÔNG HƯ...em vẫn học sinh xúc xích đều đều....và không bao zờ + cực ghét nói tục...em không hư khi mặc đồ CỦA NGƯỜI ZA MÀU,và nghe EMINEM đúng không ạh?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái cô mèo ngốc này nói nhảm dài quá, anh chả kịp hiểu ý của cô, chỉ tóm lại thế này
    Có ai phân biệt chủng tộc da đen da trắng da dzàng gì đâu mà cô cứ hô lên
    Mấy bác í chỉ nói là mấy cái đó không hợp với con người VN
    Thế nào là không hợp:
    Người ta cao ráo, trắng trẻo, ở xứ lạnh, và sự phát triển của văn hóa buộc họ phải có những làn sóng mới như vậy
    Còn chúng ta, chúng ta da vàng, người Á Đông, vì sao chúng ta không tự tạo riêng cho mình những làn sóng theo phong cách của chúng ta, phù hợp với chúng ta mà quái gì phải đi bắt chước chúng nó
    Hãy nhìn bảng xếp hạng MTV, của Châu Á thôi, tại sao bọn Tàu, bọn Nhật, bọn Hàn, Thái Lan, Singapore ... lại có tên ào ào, trong khi chúng ta không dính được tý tẹo nào trên đó
    Trong khi điều kiện lịch sử về văn hóa, chúng ta có thua gì Thái, Sing, Phi..., những nước cùng ĐNA, chúng ta tự hào 4000 năm văn hiến gì đó cơ mà, sao chúng ta phải đi tậu đĩa của bọn Thái về nghe mà không có chiều ngược lại
    Chúng ta quá thiếu bản lĩnh, chỉ đi bắt chước, sao chép lại của người ta
    Nói ngắn gọn vậy thôi, chứ viết nhiều như cô mèo ngốc thì sợ bà con bị ngộp
  5. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hế hế,đùa chứ bác này hiểm thật,up cái trang web dã man này lên nhưng mà fải cảm ơn bác nhiều,ngày nào em cũng ghé thăm trang này ít nhất 1 lần để giải sầu...đang buồn chuyện gì mà chỉ cần thưởng thức 1 bài hát của thằng cha này là em hết buồn liền,bi giờ vẫn đang hưởng thụ cái bài Tình đơn fương...ôi mẹ ơi,buồn cười chết mất thôi
  6. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có thể lấy mô hình Kim Tự Tháp để khái quát về cuộc sống: càng lên cao thì càng nhỏ lại. Tất nhiên, nghệ thuật là một mặt của cuộc sống, nên không nằm ngoài quy luật đó. Sở dĩ cái dòng nhạc trẻ não tình, rên rỉ ỉ ôi không những sống được, mà còn sống khoẻ, sống sung túc là bởi có số đông chấp nhận, suy tôn và thậm chí còn coi đó là phong cách sống thời thượng.
    Và số đông đó là những ai?
    Là những cô cậu choai choai, thân xác lớn nhanh hơn tâm hồn nên thích chạy theo những giá trị bề nổi, những câu chuyện yêu đương lăng nhăng, những dục vọng thấp hèn mà không đủ sức để nhận ra là mình đang đi về đâu, và đâu là giá trị đích thực của nghệ thuật, của cuộc sống.
    Tất nhiên, chúng ta không nên cực đoan khi mổ xẻ sở thích của người khác. Cuộc sống muôn màu, ai thích đi đâu, làm như thế nào và suy nghĩ gì thì tuỳ. Nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn lo lắng cho đất nước, dân tộc Việt ta thực sự. Liệu chúng ta có thể kê gối ngủ ngon được không khi thế hệ rường cột kế cận chỉ lo yêu đương nhăng nhít khi miệng còn hôi sữa, lo nhuộm tóc tai xanh, tím, vàng, đỏ...? Còn việc học hành, trau dồi kiến thức, tâm hồn tất nhiên là sẽ tỉ lệ nghịch với việc chạy theo hình thức bề ngoài.
    Còn nữa...

Chia sẻ trang này