1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atmui

    atmui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Rủ nhau mua cổ lên sàn
    Cứ mong lướt sóng lãi tràn cung mây
    Ai ngờ tuột hết một dây
    Níu không níu nổi sa lầy kêu ai ?
  2. atmui

    atmui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Thân em như cổ phiếu kia
    Anh mang anh khó mà lìa được em
    Suốt ngày cứ ngóng với xem
    Bán không bán được lại đem về nhà
  3. Rockerfeller_IIII

    Rockerfeller_IIII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thơ của tui nè:
    Luộc
    Những chiếc lá mơ lông
    Ôm lấy khoanh thịt chó
    Như vòng tay của nhỏ
    Quàng lấy bờ vai anh.

  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi người ấy sang sông
    Làng thêm một gái lấy chồng xa quê
    Thế rồi cái dốc triền đê
    Chiều chiều khối kẻ đi về chông chênh
    *****
    Người ta gởi một vuông giấy nhỏ
    Tuy run run nhưng vẫn giả nai tơ
    Mùa thi ơi sao đẹp đến không ngờ
    Về mở giấy:"học đi coi chừng rớt"
    *****
    Không hiểu chiều nay ai nhớ ai
    Mà sao đến lớp chẳng học bài
    Tại ai ai bắt đền ai đó
    Ai nhớ ai rồi chớ nhớ ai
    Hôm qua có kẻ đi chơi
    Ngang qua nhà ấy đánh rơi nụ cười
    Ta đây trông thấy rõ rồi
    Giả vờ không biết cho đời tự nhiên
    Mấy câu trên không câu nào là của tớ, quên tịt tên tác giả rồi.
    Tiếp nè
    Em có buồn không tôi vẫn xa
    Chiều nay say nhấp chén quan hà
    Bao giờ cau được tươi màu lụa?
    Được đón em bằng xe kết hoa
    (Nguyễn Bính)
    Em biết đấy chẳng ai hờ hững cả
    Hòn than kia đã đỏ đến cháy lòng
    Mà ngọn lửa vẫn giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng
    (Nguyễn Duy)
    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm.
    Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê.
    Yêu mến ạ, xin đừng buồn như thế
    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...
    (Nguyễn Duy)
    Em đã là như thế
    Ta đã là như thế
    Trách chi tình không may...
    (lại quên tác giả)
    Bão tạnh rồi cầu gãy nước mênh mang
    Dòng bồi lở không cành hồng nào ngã
    Ngắt cọng cỏ mà nghe đời buồn lạ
    Mỏi chân vì những chuyện quá vu vơ
    (Vương Huy)
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 06/03/2008
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÂNG QUƠ.
    Nụ hôn bé nhỏ đầu lòng
    Xin gửi vào cõi không không vô thường
    Nụ hôn đưa lối dẫn đường
    Đến nơi một trái tim thương đang chờ.
    (Lehuongnhu.)
    Tìm đi cưng. Nụ hôn bé bỏng của chị. Tìm cho đúng địa chỉ mà đến nhá. Phó thác cả cho cưng đấy!
  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Cuối tháng ba
    Thời gian như ngừng lại
    Cho anh đợi chờ em
    Thoáng mùi hoa cỏ dại
    Chợt nhớ đôi môi mềm./.

  7. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp bốn câu thơ ở đâu đó không nhớ, nghe cũng tạm tạm . Hôm nay ghé tham bo x , po st lên đây mọi người cùng xem nhé.
    Em không nói làm sao tôi biết được
    Nỗi khổ đau chất chứa tận trong hồn
    Để mỗi chiều hoàng hôn ngập nắng đỗ
    Em lặng nhìn dòng lệ chảy thênh thang.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Quân huyết bính trừ duy đối tửu
    Ca chung phóng tảng chỉ lưu cầm
    Canh vô tục vật la nhân nhãn
    Đảm hữu tuyền thanh tẩy ngã tâm
    Đại ý: đại loại như nà ca ngợi sự ko tranh giành với thế tục, mà hòa đồng với vạn vật, sống hòa hợp với thiên nhiên, ngày ngày gảy đàn, uống rượu, ko màng thế sự, và trên hết là thuận theo Đạo mà nghe tiếng suối trong xanh mà tẩy đi cơ tâm và ngã mạn!
    Được BatKhaTuNghi sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 30/03/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Khứ niên kim nhựt thử môn trung
    Nhơn diện đào hoa tương ánh hồng
    Nhơn diện bất tri hà xứ khứ?
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong."
    ( Thôi Hộ)
    "Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong
    Hoa đào mặt ngọc đối vầng hồng
    Mặt hoa nay biết đi đâu vắng?
    Chỉ thấy hòa đào cợt gió đông."
    (Không nhớ người dịch).
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chân bước xuống để trùng muôn lặng sóng
    Bóng vô dư rung động trái tim hồng
    Em nhỏ xuống giọt chân không diệu hữu
    Giữa đất trời bỗng chốc hoá giao long.​

Chia sẻ trang này