1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    GỬI CỐ NHÂN
    Nguyễn Bính
    Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
    Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
    Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
    Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi....
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Khi Yêu
    Lưu Trọng Lư
    Không biết làm sao nói được nhiều
    Như khi lòng chửa biết thương yêu,
    Khi yêu quên cả lời săn sóc,
    Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.
  3. gachancuu

    gachancuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hong nhớ tựa, quên tác giả, nhưng thấy hay chịu hong nổi nên gửi cho buồn nhà !!!
    Biết lấy gì mừng lễ cưới của em?
    Lòng hỏi lòng lại hỏi trời hỏi đất
    Cái quí nhất tình tôi em để mất
    Biết lấy gì mừng lễ cưới của em?????
    Cái này của tui
    Cứ lấy tiền mừng lễ cưới của em
    Mắc mớ gì phải hỏi trời hỏi đất
    Cái quí nhất với em là vật chất
    Cứ lấy tiền mừng lễ cưới của em
  4. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không dưng sao ở trong tôi
    Hỡi người con gái ngây ngây mắt buồn
    Hợp tan là lẽ vô thường
    Biết tìm ai giữa tháng ngày quạnh hiu !!!!
  5. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đời như cái chợ
    Chợ đời.
    Em như hàng bán
    Ta cười không xu.
    Nghìn vàng mà đắt lắm ru?
    Ta mua cơn buốt về thu lại lòng.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thơ 4 câu àh , tớ viết theo trí nhớ nhé chảng nhớ tên tác giả .
    Con số không .
    Trước không em bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không em đầy bão tố
    Vẫn tưởng sẽ lại hoàn ngưyên như cũ
    Ai ngờ không lại chẳng bằng không.
  7. rubysao

    rubysao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Anh đến như đốm lửa
    Đốt cháy em nồng nàn,
    Rồi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ.
  8. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Được tin em sắp lấy chồng
    ANh cười đã lắm anh buồn cũng ghê
    Em ơi em nuốt lời thề
    Anh nhầm anh tưởng gái quê thật thà
  9. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em the day nhu ngoi sao an hien
    Cu lung linh tham tham cuoi chan troi
    Khien anh thuc nhung dem dai voi voi
    Ngong em hoai em van mai xa xoi
  10. xuanhuy310

    xuanhuy310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến và đời tôi thôi buồn tẻ.
    Em cho tôi những xao động ngày ngày
    Tôi thấy mình sống thêm có ích
    Phục sinh từng hồi tươi mới mỗi ban mai

Chia sẻ trang này