1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wuwuwu

    wuwuwu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    http://blog.360.yahoo.com/blog-pRzAZjUwaa9KoMIaRzXa_RE-?cq=1

    Em đi bỏ lại đêm tàn nhớ
    Vương buồn trên cánh úa ngọc lan
    Ta nhặt trên tay mà cứ ngỡ
    Xác một tình yêu chết vội vàng
    Được wuwuwu sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 24/08/2007
  2. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15

    Không đề
    Tình yêu đến với bao điều muốn nói,
    Tự trong tôi sao bối rối ngập ngừng.
    Vì Em đấy cứ lặng lẽ dửng dưng
    Để cho tôi phải nửa mừng nửa sợ.
    Nguyễn Hoàng
    Được tga150306 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 25/08/2007
  3. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy thơ về tình yêu, tớ đổi "gió" mot chut .
    Cát bụi thời gian, xóa sạch dấu chân xưa,
    thôi phiêu lãng một thời ôm gối mộng.
    Trắng dã cõi lòng, nâng niu gót hài Phật,
    bạt trầm luân mấy độ ở nhân gian.
    T. T Thien
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Cho em góp 4 câu với nè:
    "Xin yêu mãi, yêu và yêu nhau mãi
    Trần gian ôi, cánh ****, cánh chuồn chuồn...
    Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại...
    Con vi trùng, sâu bọ cũng yêu luôn!..."

    (Trích Phụng hiến - Bùi Giáng)
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Và đây nữa ạ:
    BỂ
    (Chế Lan Viên)
    Chả bể nào khuây được bể đâu
    Trừ ra bể sâu hơn bể nữa
    Bể gây những cuồng phong bão tố
    Cũng để quên mình lỡ đã thẳm sâu.

  6. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Em và tình yêu
    Ta bước ra vươn vai hướng mặt trời,
    Hít một hơi dài sướng căng ***g ngực.
    Em và tình yêu - khí trong lành thơm nức,
    Nuôi sống tim ta suốt cả cuộc đời./.
    Nguyễn Hoàng
    Được tga150306 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/08/2007
  7. violinist_4

    violinist_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xa thật rồi Nelly yêu dấu
    Em đã đi thăm thẳm cuối chân trời
    Đuờng muôn lối biết tìm đâu thấy
    Không bao giờ còn gặp lại em ơi
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Hãy để cho tôi được giã từ
    Vẫy chào cõi thực để vào hư
    Trong hơi thở chót dâng trời đất
    Cũng vẫn si tình đến ngất ngư!
    Xuân Diệu.
  9. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Quán trọ của cuộc đời, xưa nay là thế
    Ai tạo nên chiếc quán trọ mà chi
    Chỉ một lần, Mẹ cất bước ra đi
    Là đi mãi, không bao giờ trở lại
    Mặc Giang

  10. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc ở tạp chí VNQĐ họ chép như thế này
    Áo đo? em đi giưfa phố đông
    Cây xanh cufng ánh má em hô?ng
    Em đi lư?a cháy trong bao mắt
    Anh đứng tha?nh tro em biết không !

Chia sẻ trang này