1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài này của nhà thơ Trần Ninh Hồ:
    Tôi, nàng, nửa bạn nửa yêu
    Nửa mưa nửa nắng nửa chiều nửa mai
    Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
    Quờ tay chạm ánh trăng ngoài chấn song

  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Trong đầm gì đẹp bằng sen
    Lá xanh bông trắng lại chẹn nhuỵ vàng
    Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
    Bài này có được không nhi?
  3. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ko tên, đăng trên báo Mực Tím ( lâu rồi !)
    Đêm
    Trăng ngả màu hoa lý
    Tiếng gọi đò
    Căng chỉ ngang sông...
    >>>>Theo tớ : bài này khá hàm súc, nghĩa sâu. T/giả lấy cái hữu hình để nói cái vô hình. Cảm xúc chân quê mênh mang, như trỗi lên bất chợt sau từng âm tiết của "sợi chỉ" rồi lại lắng xuống, lại tĩnh mịch như chính sự hoang lặng của sông trăng về đêm !....................................
  4. tga150306

    tga150306 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    15
    Nỗi nhớ
    Nhớ. Nỗi nhớ như căn bệnh kinh niên.
    Dày vò trái tim Anh đã từ lâu mệt mỏi.
    Không có Em ở cạnh bên cho Anh được nói
    Những câu yêu thương giữ mãi ở trong lòng./.

  5. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào bà con oai !!!
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau !!!!!
  6. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không đau khổ lấy chi làm chất liệu**************
    Không buồn thương sao biết chuyện con người
    Không nghèo đói làm sao thi vị hoá***************
    Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều.*****
  7. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ào 'ò?
    Vùf QuĂ?n Phương
    Ào 'ò? em 'i giưfa phẮ 'Ăng
    CĂy xanh như cùfng ành theo hĂ?ng
    Em 'i lư?a chày trong bao mf́t
    Anh 'ứng thà?nh tro em biẮt khĂng !
    ------------
    BĂi nĂy lĂ 'Ăng bĂc ạ. VĂ tui 'Ă 'ược nghe chĂnh tĂc giả 'ọc vĂ phĂn tĂch bĂi nĂy r"i.
    NhĂn ti?n chĂp mấy cĂu thơ 'ọc lĂu r"i mĂ ko nh> tg. Hi (sorry tĂc giả):
    ... Đời con người gi'ng như 'ời mTt con 'ường
    Đừng bao giờ tin vĂo 'iều may rủi
    Những con 'ường khĂng bao giờ cĂ cu'i
    ĐĂ lĂ nơi gặp lại những con 'ường...
  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Xao xác nhớ sắc vàng xưa hoang dại
    Lên đồi cao nghe cỏ cháy âm thầm
    Trong một thoáng bước chân mùa đổi nhịp
    Lộc hé cười sau dáng cội trầm ngâm

  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    "...Về lục lọi tìm câu vần thuở trước
    Đá sỏi chơi khăm chất nặng túi thơ còm
    Mà trí não khô đến từng giọt nước
    Nước đã bốc hơi thành sương khói trăm năm..."

    Phạm Nguyên Tường.
  10. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cho em ăn theo một chút nào ,
    Sóng dậy thét gào biển khát khao
    Nửa trăng đỏ cháy sắp rơi rồi
    Lạnh buốt môi run tim ngán đập
    Vẫn nhịp vẫn hát bản tình ca
    Bài này của em "chế" (tức cảnh sinh tình đấy nhé)

Chia sẻ trang này