1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn típ :
    Em đi rồi phố nhỏ chơi vơi
    Mưa chẳng đợi bên hàng sấu đổ
    Thoáng vấn vương hẹn ai trong nỗi nhớ
    Để ai buồn nhặt lá đếm mùa thu !!!!!!
  2. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thì này típ nè :
    Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời là bể dân thay đổi
    Em mãi là ngọn lửa ấm trong anh !!!!
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    típ này:
    "Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh..."
    Trích từ: 1 bộ phim của Trung Quốc (hay Đài Loan ấy nhuể?)
    Típ nữa này:
    "Khi trái tim ai như mùa đông băng giá
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời..."
    (Cũng như trên, và như cả đoạn trên của Ông Lão Đào Hoa nữa!)
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    "Đứng dậy em ơi, sống ở đời
    Đời dù khổ nhục đến mười mươi
    Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nụ cười!"

    (Quên mất tên tác giả, để tìm rồi chỉnh sửa sau, ai biết thì bổ sung giùm!)
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết yêu như anh yêu cờ đỏ
    Và dịu dàng như gió cuốn cờ bay
    Nhìn sắc thắm ngỡ mặt trời là em đó
    Phút tao phùng lá cờ đỏ trao tay
    ( hihihi ... cấm giận )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 01/09/2007
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ai đang thầm thì như... hoa cỏ mùa xuân?
    Có biết mùa thu đã gieo vàng bữa trước?
    Cờ đỏ, sao vàng mang hồn Tổ Quốc
    Đã yêu em, xin thắm mãi như cờ...
    (hờ hờ.... hổng dám rận)
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Từ giã nhau ta giữ lại mùa đông
    Hai đứa hai nơi cuối xuân đầu hạ
    Mặc thời gian cho thu vàng héo lá
    Cửa tâm hồn khép chặt lại sau lưng
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 01/09/2007
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Cúc rũ bên đời hong gió lạnh
    Nghe xa thắc thỏm **** hoang về
    Giá biết mùa đi mà chẳng hẹn
    Cần gì phải trói buộc đam mê!...

    ĐHT . (Tức người mang nick @Ngannammaytrang
  9. phantam085

    phantam085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em là mây - vay bên tôi
    Trao thương nụ mộng tinh khôi dịu dàng
    Đón lấy tôi thốt khẽ khàng
    Vườn kia hoa đấy nở vàng vì em .
  10. phantam085

    phantam085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi ! Trong tiếng cười dòn giã
    Cũng bấy nhiêu sầu muộn len sâu
    Tôi và người chỉ một thoáng qua mau
    Xin giữ lại về tôi đầy lảng mạng
    ..........Vậy thì em hãy mau mau
    Ra cầu trường đoạn bẽ nhanh khúc rầu
    Chờ mưa rơi rớt hạt đầu
    Gọi anh một tiếng lệ sầu sẽ vơi............

Chia sẻ trang này