1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    "Có những lúc tôi cười như hoa nỡ
    Có ai hay tôi chết lặng nữa hồn
    Miệng tuy cười nhưng hồn tôi nhỏ lệ
    Khóc thương mình hay khóc thương ai"
  2. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bến đá năm xưa người có nhớ
    Bờ cây nghiêng đổ nước trôi xuôi
    Làm sao có được hai lần tắm
    Trên một dòng sông để ngậm ngùi
    He raclite
    Được chieuque sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 03/09/2007
  3. pridon85

    pridon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại topic này !
    Việc đầu tiên em xin phép được sửa lại hộ bác linhkhue.
    Trước không anh bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không anh đầy bão tố
    Vẫn cứ tưởng hoàn nguyên như cũ
    Có ai ngờ không lại chẳng bằng không !
    Sau đó em xin góp bài Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể của nhà thơ Chế Lan Viên
    Cái rét đầu mùa anh rét xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
    Nửa đắp cho mình ở phía không em
  4. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    **** thì mới mút ku
    Con nhà tử tế thì tu cho lành
    Con nào ra vẻ nó sành
    Thì nó cũng mút cho thành ****
  5. onglaodaohoa

    onglaodaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc không bậy bạ các pác nhé !!!!!!
    EM LẠI BAY TÍP NÈ !!! :
    Tôi vẫn mình tôi, mỗi sớm chiều
    Ngây ngô ra ngõ, đứng quạnh hiu
    Đợi ai, đợi mãi .... từ ngày ấy
    Đợi ai trở lại - đợi tình yêu
  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân
    Mang hài đạp biến lũng đầu vân
    Qui lai tiếu niệm mai hoa khứu
    Xuân tại chi đầu dĩ thập phân
    Khuyết danh
  7. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tự tình
    Còn nghe được tiếng ve sầu
    Còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng
    Quê người trên đỉnh trường sơn.
    Cho ta gửi một nỗi hờn thiên thu.
    TUỆ SYf
  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Vác cuốc xuống chân đồi
    Nắng mai hồng đôi môi
    Nghieng vai hờn tuổi trẻ
    Máu đỏ rợn bên trời.
    Tuệ Sỹ
  9. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trích. Nững năm anh đi
    Mười năm nữa anh vẫn lầm lì phố thị
    Yêu rừng sâu nên khóe mắt rưng rưng
    Tay anh vói trời cao chim chiều rủ rỉ
    Đời lênh đênh thu cánh nhỏ bên đường.
    Tuệ Sỹ
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Trích. Ác Mộng Rừng Khuya
    Đời khách lữ biết bao giờ yên nghỉ,
    Giữa rừng khuya nằm đợi bóng sao mai.
    Để một thoáng giấc mơ tàn kinh dị,
    Dáng em buồn bên suối nhỏ mây bay..
    Tuệ Sỹ

Chia sẻ trang này