1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài thơ nào bốn hay hay không chia sẻ cùng em ?????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onglaodaohoa, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concoandem

    concoandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    :
    Tôi vẫn mình tôi, mỗi sớm chiều
    Ngây ngô ra ngõ, đứng quạnh hiu
    Đợi ai, đợi mãi .... từ ngày ấy
    Đợi ai trở lại - đợi tình yêu

    Tôi vẫn nhớ một khoảng trời mơ mộng
    Thuở còn thơ hai đứa vẫn vui cùng
    Trên lối cũ đã phủ đầy lá rụng
    Ngày gặp nhau tôi vẫn chờ mong...
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Xa lắm vết chân mờ trên cát
    Cơn gió khóc than vụn nát lòng
    Rào vắng chuồn chuồn xuôi cánh mỏng
    Cơn mưa vùi dập cả hừng đông
  3. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh Thất
    Trời cuối thu se lạnh
    Chó giỡn nắng bên hè
    Nắng chợt tắt
    Buồn lê thê.
    (Trích tĩnh thất - Tụê Sỹ)
  4. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    Qua Mưa
    Qua dải mưa xuân tôi ngắm em
    Màn mưa nhoà những nét thân quen.
    Tình yêu mới nở sao mà đẹp,
    Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen!
  5. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bên box ẩm thực có mấy cái chữ ký "đã" lắm này:
    của thuz này:
    ?oHãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh.
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa.
    Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền đau khổ với buồn lo.?

    của redandblue này:
    "Anh cần em như biển xanh cần sóng
    Có mặt biển nào yên lặng được đâu em
    Anh yêu em bởi vì em là nắng
    Có giọt sương nào thiếu nắng lại hom hem..."

    (Ghi chú: Câu này, trước khi lấy làm chữ ký, redandblue có nhờ mình hỏi forum xem có biết tác giả là ai không để mua bản quyền, nhưng chưa kịp hỏi thì đã dùng luôn rồi, chắc là không kiềm chế được).
    của pc82genetic này
    Đàn ông là phù du
    Thầy U là mãi mãi
    ...
    (cái này chỉ có 2 câu, nhưng chất lượng, chả phải cần đến 4 câu )
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lòng buồn như lá cuối thu
    Như mưa cuối hạ, lời ru đêm tàn
    Ai buồn ai có thở than
    Tôi buồn như gió giăng màn cuối đông.
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Tớ "sản xuất" 4 câu từ hồi xưa, nhiều lắm, chả biết nó thế nào nhưng nhớ lại thì bon chen lên đây, "khoe" chơi.
    Để rồi lúc nhận ra mình đã khác
    Mắt mơ ơi, xin trả lại cho chiều
    Thời gian vẫn cứ lặng thầm lăn bánh
    Chở nỗi buồn đi quá những mùa rêu...

    ĐHT.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Đây nữa nè, nhặt nhạnh "khoe" luôn thể. hi hi
    Và thời gian cứ bình thản trôi đi
    Cứ thả neo cho nỗi buồn ở lại
    Và Tình yêu, sao lại phải chia ly
    Cho đầu lười nụ hôn còn tê mãi...

  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Típpp. Đang cơn ngộ thơ. Hi hi...
    Nhạt quá trăng sao, nhạt quá người...
    Nẻo về cô quạnh quá - hồn tôi
    Cỏ nằm mơ lối Thiên thai, khóc
    Lệ hóa thành sương, rụng trắng trời...
    ĐHT.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Không kìm hãm được. he he
    Người đi cho nhớ đừng phai nhé
    Ta về ướm lại dấu chân quên
    Kẻo dòng Hương chẳng xanh thêm nữa
    Kẻo huế khuya nghêng chảy hết đèn...

    ĐHT

Chia sẻ trang này