1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai co bai Tieng thu 2 cua Luu trong lu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi macay175, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chao ban 2910 tui cung chua duoc thung thuc bai Tieng Thu 2 nhung moi chi nhe noi den. bai nay thi ko dc duoc hay nhu Tieng thu nhung no la TIeng Thu2. nghe noi bai nay chi co Cu huy Can biet (hinh nhu viet tang Cu Huy Can thi phai- chinh tac gia cung ko nho cho den luc Huy Can nhac lai moi biet) va sau nay co Giao su Tran Quynh da nghien cuu va cung biet bai nay. the day toi chi biet co vay va rat muon duioc thuong thuc, hy vong anh em trong nay se co nguoi tim dc.
  2. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tiếng thu2
    Đã qua rồi nh]ngx đau buồn đêm cũ
    Không lạnh nữa
    Lá vàng rơi
    Con nai vàng không còn ngơ ngác nữa
    Trong hồn nai tức tưỏi hồn nai
    Có nghe tiếng lòng em đang trở dạ
    Ngán ngẩm chuyện mưa rào bến cũ
    Nắng vàng dệt những hàng mi
    Trăng bưởi ngát soi lòng ở
    Xôn xao rừng gió
    Trăm trận lá thu bay.
    tôi mới tìm được không biết có phải ko, các bạn cho y kiến đi nhé.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thằng em vốn đâu có ý gì mà bác Tuấn Anh phải phân trần ạ.:D
    Em cũng chẳng biết cái gì là "Tiếng thu 2" cả.Thành thử ai có tham gia thì tham gia.Em ngồi xem đỡ buồn.
    To nguoi_thuong:thế thì nguoi_thuong hiểu câu ấy theo nghĩa gì vậy.:D

  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Lyhap, đã khóc tu tu rồi mà Lyhap vẫn hỏi. Mà hỏi giả vờ hay thật đấy, vì nếu muốn thì ai cũng hiểu cái nghĩa mà ai_cũng _biết _là _gì _ấy
    @macay175
    không biết bài này có phải của Lưu Trọng Lư không, nhưng không hay gì cả, so với bài Tiếng Thu 1 (nếu bài kia thực sự là Tiếng Thu 2) thì ... không trách đến cả tác giả cũng quên
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 15/04/2005
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Linh khó tính quá.Tôi thấy bài thơ cũng được đó.Tuy vậy nếu mà đem so với bài "Tiếng thu"trước thì nên bỏ thêm vài quả cân lên bàn cân nữa thì chắc được.
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    , chắc tại hôm qua tớ phải ăn cơm khê !
    NT
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi macay tui chat 1 tí
    to nguoi_thuong:Linh qua bên topic tôi đi.Và dịch thử bài thơ của Khan xem sao?

  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, xem lại thử nhé macay175, bài này dở quá! Tớ được biết Lưu Trọng Lư gần như là người thơ theo lãng mạn bậc nhất trong các nhà thơ Mới, dù cho ông có yêu quý Huy Cận đến đâu đi chăng nữa chắc cũng chẳng chịu viết một câu mang hơi hướm tượng trưng như thế này: ?oNắng vàng dệt những hàng mi? câu này rất? chuối! Không hợp tạng Lưu Trọng Lư (như tớ nghĩ) một chút nào! Không kể có một số từ rất không Lưu Trọng Lư (Trăng bưởi ngát, trở dạ?), các hình ảnh lộn xộn? Nói chung là đọc bài này? cụt hứng! Nếu Lưu Trọng Lư đã làm để tặng Huy Cận thì Huy Cận chắc phải cú dỉn lắm mới nhớ để nhắc nhỏm ông bạn họ Lưu của mình. Mà bạn cũng nên cho bọn tớ biết chi tiết hơn chút đi: bài này bạn kiếm được ở nguồn nào vậy? Liệu giờ có thể (cách nào) hỏi trực tiếp GS Trần Quỳnh về việc này không? Ai dám đảm bảo bài thơ này? hay chỉ là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu chẳng đáng để bạn bận tâm đến thế?
    Ớ mà nguoi_thuong ơi, em có dở hơi đâu mờ giận với chả dỗi việc chị băn khoăn? mọi người chịu mở lời với em là thú rồi, đong đi đưa lại nó mới vui. Còn về cách hiểu của bà chị, lẫn lộn lung tung giữa động từ với danh từ là rất đáng tiếc, khổ thơ đẹp thế coi như? phí!
  9. macay175

    macay175 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    thu nhat la ko phai tang Huy can ma la lam choi thoi nhung Huy Can giu duoc (co the 1 lamn den nha Huy Can choi ngoi buon thi sang tac lang nhang---->xong roi vut di---->Huy can tim dc nen luu giu)
    thu 2 GS Tran Quynh la giang vien truong Dang Nguyen Ai Quoc
    the day, toi cung chi biet co vay thoi, anh em ai biet gi hon thi thong bao nhe
  10. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhá : Biết rồi thì post lên cho anh em coi , lại còn làm choè , biết hay không ? ối giời ? anh em toàn thằng bận bịu , thời gian quái đâu mà giải đáp được mấy thứ chuối vật , vớ vẩn ấy ?
    Chẳng lẽ hôm qua tớ lại chửi thề ?
    Mà dạo này ngoan quá , thành ra hiền ....hị....hị.....!

Chia sẻ trang này