1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bài toán nào hay post cho vui

Chủ đề trong 'Huế' bởi hidetoshi, 21/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Tóan Vui anh em thư giản nhé:
    Câu 1: Trong 1 cuộc nhậu, ông A đố ông B là:
    2 dường thẳng song song gằp nhau tại đâu? Theo bạn ông B trả lời như thế nào.
    Câu 2: có 1 lão tiền bối nọ đang cưỡi ngựa đi chơi. khi đi ngang qua trang trại của 1 gia đình Khác thì gặp 1 chuyện rắc rối: trong trang trại đó có 3 anh em dang chia gia tài theo di chúc cua người cha để lại gồm 17 con ngựa.
    người thứ 1 dược 1/2 số ngựa
    người thứ 2 đc 1/3
    người thứ 3 đc 1/9
    Vậy làm sao chia?
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    1. gặp nhau tại điểm là món nhậu(đậu phộng chẳng hạn),mặt phẳng là dĩa mồi hả??
    2. câu này gặp nhiều lắm rùi,nhường mấy bác chưa gặp lần nào!
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Huynh đệ một nhà lấy ấm êm làm trọng, hà cớ chi phải tranh đấu chỉ vì ngựa ngiếc.
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Câu 2: có 1 lão tiền bối nọ đang cưỡi ngựa đi chơi. khi đi ngang qua trang trại của 1 gia đình Khác thì gặp 1 chuyện rắc rối: trong trang trại đó có 3 anh em dang chia gia tài theo di chúc cua người cha để lại gồm 17 con ngựa.
    người thứ 1 dược 1/2 số ngựa
    người thứ 2 đc 1/3
    người thứ 3 đc 1/9
    Vậy làm sao chia?
    [/quote]
    17 con ngựa thì cứ cộng thêm 1 con nữa đi! Thành 18 rồi chia 2, chia 3, chia 9. ĐƯợc 9, 6, 2 con. Còn dư 1 con trả lại.
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    @: hidetoshi bạn nên đổi tên topic là tóan học, đố vui, đố mẹo v/v chứ để Tóan học không mình thấy hơi khô khan. Post 1 bài lạc đề chơi.Ai giải xong xin mời liên hệ hidetoshi để nhận phần thưởng là 1 chầu nhậu.

    Tại một làng quê ven biển nơi có tụi trẻ hay chơi thả diều.
    có hai chiếc diều rất đẹp thả ở hai thời điểm khác nhau.một chiếc thả vào buổi sáng .một chiếc thả về buổi chiều ?
    hỏi : hai chiếc diều đó sẽ bay về hướng nào ? lý do vì sao?
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vùng ven biển thường chịu ảnh hưởng của thuỷ triều lên xuống! Gió hình thành từ đấy!
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Đáp án chưa rõ ràng.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gió được hình thành bởi sự chênh lệch nhiệt độ và chênh lệch áp lực gió!
    Ban ngay trời nóng, nhiệt độ tăng, nhiệt độ ở đất liền cao hơn so với bề mặt biển, dẫn đến có sự chênh lệch nhiệt độ. Ở đất liền, nhiệt độ cao hơn nên không khí bốc lên, nhường cho không khí mát hơn thổi vào, mà không khí mát hơn ở đây bắt nguồn từ biển---> hình thành gió do sự chênh lệch đó. Gió sẽ thổi từ biển vào.
    Ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh, hiện tượng diễn ra ngược lại
    [​IMG]
  9. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    chà,kiếm dc cái hình minh hoạ hay nhỉ!
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    17 con ngựa thì cứ cộng thêm 1 con nữa đi! Thành 18 rồi chia 2, chia 3, chia 9. ĐƯợc 9, 6, 2 con. Còn dư 1 con trả lại.
    [/quote]
    Sai bét nhè, đề bài không có điều kiện phải là nguyên con cho nên cứ 17 con đó mà táng, thằng thứ nhất 17 / 2 = 8,5 con, thằng thứ 2: 17 / 3 = 5,6666666666666..... con, thằng thứ 3 được: 17 / 9 = 1,8888888888... con, cộng lại gần đủ 17 con, số dư chính là *** dư ra không thằng nào chịu đem về, xong.
    Giờ em đố các bác, tất nhiên là phải có đầu óc trong sáng khi giải bài toán này bởi câu đó hơi tục tý, nhưng rủi nếu gặp đúng y trường hợp như vậy thì cứ áp dụng theo đáp án, khỏi cần phải suy nghĩ gì nhiều, câu đố thế này:
    Có hai thằng đi chơi gái, gọi 2 em xinh tươi về nhưng rủi là đi mua bao cao su chỉ còn 2 cái, rủi một cái là cả 4 người đều mang bệnh , mà oái ăm thay chỉ cần hai bệnh của hai người bất kỳ gặp nhau là toi cả hai, khốn nạn là thằng nào cũng muốn chiến đấu với cả hai em và cả hai em xinh tươi cũng có ý muốn chiều các anh tới bến luôn. Vậy các bác cho em lời giải làm thế nào chỉ với 2 bao cao su mà cả hai thằng đều chiến được cả hai em mà đíu có đứa nào chết cả. Em xin hết.
    Bác nào trả lời được em dẫn đi thực hành luôn cho nó hoành tráng, học là phải đi đôi với hành mà lỵ.

Chia sẻ trang này