1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có băng casette Rock bán - tôi mua!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 28/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ai có băng casette Rock bán - tôi mua!

    Tầm này chắc không còn ai nghe nhạc (Rock) bằng băng cassette nữa. Vậy những bác nào còn lưu giữ những băng chất lượng tốt mà không nghe đến nữa có thể để lại cho tôi được không? Giá cả thoả thuận. Nếu là băng Maxell UD II thì tốt quá.
    Bác nào muốn bán liên hệ với tôi qua địa chỉ mail : phienchobatu@yahoo.com
    Cám ơn

    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có vẻ Maxell UD II được ưu thích nhỉ, anh nghĩ bây giờ thì những cuốn băng đó đã hỏng rồi Hoài ạ, vì anh thấy những cuốn băng của anh đã hư cả không còn nghe được, với điều kiện là băng hay -> nghe nhiều lần ->, em thử tìm những người tàng trữ băng " kẹp " xem sao, hoặc may ra tìm được những cuốn băng cat*** từ nước ngoài mang về chất lượng cao
    [​IMG]
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ có khoảng gần 20 chục cái Metallica, Motorhead... "mua ở nước ngoài về chất lượng cao" (Pháp, Thuỵ Sĩ). Cậu muốn mua thì tớ bán. Nhưng phải hết tuần sau tớ mới rỗi, sẽ nhắn tin lại cho.
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    toosonet thân mến! Những kiểu băng như thế tôi đang cần! Khi nầo rảnh thì contact với tôi để tiện trao đổi mua bán!
    Bác Flora nói cũng đúng một phần thôi, vì em hồi trước cũng tích trữ được khá nhiều băng cassette, sau này khi đĩa CD và mp3 lên ngôi thì đống băng đó bị xếp xó cả, nên xem ra còn mới lắm!
    Chắc cũng có những người như thế nên em mới có hi vọng tìm lại những album + bài hát mình chưa có thôi mà!
    It's enough!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

Chia sẻ trang này