1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai có bí kíp giữ cáo khi xa cáo ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 30/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    là dậm chân tại chỗ hả bác
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    À há ... vẫn chả thay đổi gì ... vẫn thân ai lấy lo , việc ai lấy làm , ng iu ai ng đó iu hả pác ...
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bắt chưóc các hiệp sĩ thời xưa,trc khi ra trận xa vợ là mua cái khóa khóa cái underware vợ lại,cầm cái chìa khóa đi.Nhưng gặp phải thằng thợ khóa cao tay nó vẫn mở đc thôi,
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    các bác vui tính thế
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái bạn sinh năm bao nhiêu, xinh ko gửi mình giữ hộ cho, đảm bảo ko sụt 1 cân nào
  6. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    muốn ko lo lắng thì ... mất đi cho đỡ lo
    Được O0oLKo0O sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 01/07/2009
  7. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khổ thật. các bác chẳng bày cho em cách giữ hàng. chán ghê.
    ngày nào em cũng phải nt, gửi truyện cười thế này mệt thế
  8. Niceguy2000hn

    Niceguy2000hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin, gọi điện đều đặn hàng ngày bạn nhé, nhất là buổi tối nhé, nếu nhắn tin vào buổi tối, tầm 9h mà không thấy nhắn lại, hay nhắn muộn thì cũng nên nghi ngờ...
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói thật là nếu gái này trong thời gian 6 tuần xa cách với chú không có thằng bộ đội địa phương hay cảnh sát khu vực nào quay thì nó vẫn là của chú ngày về . không cần phải bí kíp giữ hàng .
    Còn không thì chỉ cần ít nhất một trong hai thằng kia hoặc đại loại là có thằng nào muốn tòm tem em nó là 99% chú mất .
    Vì chú chỉ cần 4 ngày mà đã " nắm than " , " móc lốp " được em nó , thì những thằng khác cũng chỉ cần đến 4 ngày hoặc có thể ít hơn chứ không phải dài đến 6 tuần như chú lo . Mới có 4 ngày ( không kể ăn ngủ , học hành , làm việc ) , vậy mà đã đè nhau ra vui vẻ , hứa hẹn thì tìm hiểu cái gì chứ , nhanh hơn cả tán **** .
    Còn như chú nào nói xa nhau một , hai năm mà vẫn trung thuỷ với nhau ở thời đại này thì công nhận cũng có , nhưng cực hiếm . Trường hợp vừa ngủ với bồ , vừa ******** trên điện thoại với người yêu phương xa là chuyện quá bình thường .
    Tốt nhất là xác định mình rơi vào trường hợp thứ hai , xác suất dễ xảy ra , để khi nó xảy ra thật thì đỡ sốc .
  10. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    cáo của chủ thớt là SV chứ gì, giống tớ rồi, hiện giờ tớ cùng cảnh ngộ như chú rồi, nhưng lo lắng làm quái gì, giờ cáo của tớ sợ mất tớ hơn đấy chứ, việc gì fải xoắn lên, nhớ quá thì kiếm cái xe máy phóng thẳng lên nhà cáo, nói là bạn học cùng lớp ở trường ĐH đến hỏi về bài tập lớn thế là xong, không việc gì fải lo cả, cáo của tớ ở quê nhà cũng có mấy gà theo đuổi đấy nhưng tớ chẳng sợ,vì cả nhà cáo biết chuyện tớ và cáo rồi, cáo mà thay lòng thì cũng chưa đến lượt mình mà người nhà của cáo đã chém rồi, còn chú chú sợ mất cáo chứ gì, cáo mà có lòng tin với chú thì yên tâm còn không thì loại sớm, trong vòng 1,5 tháng dư sức kiếm được mấy cáo nhà lành, với cái danh là SV trường ngon thì chẳng mấy lúc mà tóm được mấy cáo, thời kỳ bây giờ chỉ là quá độ trong tình yêu thôi, vượt qua rồi thì cho dù xa nhau cả năm cũng chẳng sợ

Chia sẻ trang này