1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bức xúc về giao thông không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nemesistan, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    Ai có bức xúc về giao thông không?

    Tôi thì bức xúc lắm, khi mà đi trong thành phố (Hà Nội) hình như mấy bố giao thông công chính thừa tiên hay sao ý, lắp không biết bao nhiêu cái đèn giao thông vo tác dụng, chưa kể đến có những cái phản tác dụng. Chắc mấy bố đó kiếm chác gì từ mấy cái đèn ấy. Điên nhất là cái đèn ở Lê Duẩn, chỗ đoạn chuẩn bị đến ngã tư Khâm thiên, tự dưng cho cái đèn xanh đỏ hoạt động mà đường thì một chiều, có đoang Nguyễn Du rẽ ra nhưng cũng chẳng cần phải có cái đèn ở đó. Lại có cái đoạn Đinh Tiên Hoàng, chỗ Bưu Điện, có một cái nháy liên hồi, thừa điện thì fải. Ờ còn có một cái ở Lương Định Của, gần mấy hàng ốc chắc các bác cũng hay ăn, chẳng đông đúc gì cũng đèn xanh đỏ. Diên cái đầu. Còn mấy cái đèn cho rẽ phải nữa chứ, mịa cho rẽ mà đíu rẽ được, Thái Hà có một cái, Le Duẩn có hai cái. cái bon GTCC ấy chắc chỉ học hết lớp 10 là cùng, ngu không chịu nổi. Tức quá, anh em vào đây mà xả tức. Trước tôi đăng mấy đoạn trên báo Thế Giới, vẫn chưa đủ nên lên đây đăng tiếp.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ấy cái đèn ở trước Bưu điện TP là cái đèn dành cho ng đi bộ băng qua đường ĐTH nhưng chắc là đang test tủng giề đó nên mới nháy loạn lên như thế. Bình tõm lại đi bác.
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Đèn đỏ dành cho giữa đường để qua đường với người dân HN thì có ích gì,cùng lắm là họ vẫn lách qua người đi bộ để đi tiếp,chẳng bao giờ khá được đâu,đi đường thì ko đi đúng phần đường dành cho xe máy,đến lúc ngồi lái otô mới khó chịu.
    Mà nói thế thôi chứ tớ cũng vượt đèn rồi đi lung tung sang phần đường otô đấy chứ,hehe.
  4. MongteCafe

    MongteCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nước mình chỉ đc cái dân chủ hehe
  5. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    các bác đã đi trên đường thanh xuân chưa? trước đây mỗi lần em đến trường thì mất 10 phút để hết đường nguyễn trãi, còn từ khi lắp đèn xanh đèn đỏ thì mất 15p, mà lạ lắm các bác ạ, vào giờ tan tầm ở mấy đoạn, đèn giao thông thì tắt đi, còn mấy chú công an thì đứng chỉ đường Còn cái đoạn ngã tư vạn phúc với liễu giai, bt hơn chục năm chả làm sao,mọi người đi lại chả bao h tắc đường ở cái đoạn đấy cả, chắc các bác nhà mình thừa tiền lắp mấy cái đèn xanh đỏ vào, rồi cứ đc vài hôm lại bật lên cho bà con ta ngắm, sau đó lại tắt đi(chắc là để bảo quản, sợ đèn nó...hỏng) Đó là chỉ sơ sơ thôi, chứ nếu mà kể cụ thể thì hết ngày mất
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    trên thân cột đèn có nút bấm, bác bấm vào thì nó lên đèn đỏ để bác sang đường, còn bình thường thì cứ vàng cho xe nó chạy thôi
    còn đoạn Nguyễn Trãi thì tớ toàn vượt, nói thật chứ đấy có phải ngã tư quái đâu, đoạn trước Tổng hợp đặt quá ngu, chỗ trước Lương Thế Vinh thì từ ngày có đèn đỏ đường lại tắc thêm vì đèn lập trình ngu quá
    mấy ông GTCC được mấy dự án tài trợ giao thông, thế nên cứ thấy chỗ nào đặt được thì đặt để rút tiền ấy m
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ôi trời sao giống mình thế
  8. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Phù, em mới ở ngoài đường về đây
    Lúc nãy đi qua Nguyễn Khuyến luyện tay lái ác
    toàn người băng qua đường rất vô tư
    đang đi thì phải tránh một bà chửa, tránh xong đã thấy một ông già sang đường, lại phải vòng sang một bên, chưa hết lại một bà đẩy xe hàng quán băng qua đường, tí nữa thì toi em.
    Cứ thế này phải xòe mất, chỗ sang đường chả để làm gì cả
    Một hôm đi qua giải phóng có một bà trèo qua lan can sang đường, đang băng tiếp qua đường thì một chú phải tránh bà ý, thế mà bà ý gân cổ ra chửi cho chú kia một trận. Chán !!!!
    Đúng là dân chủ thật, muốn làm gì thì làm
  9. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    à mà em bày cho các bác thủ thuật đi qua ngã tư đại cồ việt
    Từ đường giải phóng muốn đi tới Lê duẩn phải qua ngã tư
    Buổi sáng mà gặp đèn đỏ ngay thì cứ gọi là phải chờ 70s mới đèn xanh
    cho nên em toàn rẽ phải đến chỗ cổng bách khoa rồi rẽ ngược lại ra lê duẩn, tiết kiệm được 40s đấy
    Còn lúc nào thấy đèn đỏ còn khoảng dưới 30s thì mới chấp nhận dừng lại chờ đèn xanh đi tiếp
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ này 1 tuần mình vượt 7 ngày vì nó quá vô lí, trừ khi lúc nào có các chú cá vàng đứng ở đấy, mọi người thông cảm nhà bạn thân nhất của em ở gần đấy nên ko đi ko được mặc dù em bị cảnh sát bắt tổng cộng 8 lần rồi nhưng vẫn chưa sợ Cái hệ thống đèn cho người đi bộ liệu có ổn ko nhỉ vì em thấy cái đèn chỗ gần hàng Trống lắp xong để đấy có thấy ai dùng đâu ? He he tại dân mình chắc gì đã dừng khi thấy người đi bộ bấm cái đèn đấ

Chia sẻ trang này