1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bức xúc với nhà báo xin vào đây

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Pele, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DelicateSG

    DelicateSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic, vì sao người ta gọi blog cogaidolong của nhà báo Hương Trà là blog bẩn... và vì sao số lượng truy cập nhiều đến mức Hương Trà tự hào.. ...
    Nếu vào xem những entry hình họat họa được chủ nhân đăng, dù có ghi chú rõ là không dành cho con nít... hic... thì sẽ khó tin đây là blog của một nhà báo...
    http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/10/11/212044.tno
    Blog của Hương Trà ​

    "Bẩn" trên blog của "nhà báo" Hương Trà ​
    Trong một entry (bài viết trên blog) mô tả đêm diễn của ngôi sao Bi Rain, Hương Trà thản nhiên chú thích ảnh của Bi trong một động tác vũ đạo như: ?oanh Bi đang thó của quý; trời ơi, ngứa ơi là ngứa nè; Mèn ơi, ở VN không biết có con gì chơi độc dậy, nhè lúc tui đang bốc mà nó chui zô (?) *". Và sau đó người viết tiếp tục bình luận đây là màn trình diễn "bốc (...), gãi (...)". Thật không khó khi thấy các tựa entry trong blog của "nhà báo" này khá "câu khách" như entry Khoe (?) miêu tả chuyện ăn mặc của ca sĩ Mai Khôi... Nhiều từ ngữ tục tĩu khác cũng dễ dàng tìm thấy trên blog của "nhà báo" Hương Trà.
    Không những Hương Trà có các entry gần đây nói về Phương Thanh mà còn có một entry khác "nói xấu" một nhạc sĩ: "Một bữa đang ngồi ăn trưa ở quán cơm Niêu thì H. (tên một nhạc sĩ, chúng tôi ghi tắt - PV) bước vào. Ngồi ngay cửa nên nhìn thấy tôi liền, H. tiến lại gần cười cười bảo: "Cô này viết bài đập tui nè!". Sau đó thì kéo ghế ngồi xuống tám chuyện rất rôm rả. Nhưng chưa giật gân bằng lúc cả đám bạn ăn xong, gọi mang bill ra thì nhà hàng báo cáo là anh H. đã? trả tiền. Từ đó không có gì về đại gia này làm tôi choáng váng nữa, kể cả những phi vụ tình - tiền - ca sĩ và chuyện 9 bà vợ 10 đứa con không hôn thú của đại gia".
    Hữu Xuân
    * Trong (...) là những từ tục tĩu chúng tôi lược bỏ
    T.N
  2. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bậy
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích sờ mấy đồng chí CAND nhất.
    PV CAND không hiểu được ý nghĩa của từ lạm dụng. Trong hoàn cảnh này dùng lợi dụng là đúng hơn.
    Sự sai lầm này được bác LVH nói bên " Thiếu khái niệm..." nhiều lần rồi mà mấy đồng chí CAND không biết nhỉ.
    [​IMG]
  4. xiloxila

    xiloxila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chính trị quyết định báo chí!!!!
  5. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    http://forum.gamethu.net/showthread.php?t=341776
    Các bác trên TTVN vào cho ý kiến, nhà báo được quyền đặt tittle kiểu câu khách không ăn nhập, được quyền bóp méo sự thật chăng? Bức xúc với đc Lê Việt Nhân báo KHDS.
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Em bức xúc là mỗi lần em đi nhậu toàn đụng độ với cánh nhà báo. Lại còn đi sớm giành mất phòng của em nữa!
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cá Sấu VN khiếp thật, bị bắn hạ rồi mà vẫn phải cột mõm, trói giật cánh khuỷu cho chắc ăn!
    Báo Thanh Niên (trang 3) số ngày 12/11/2007.
    [​IMG]
    AZ.
  8. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Bị bắn rồi buộc mồm lại thì đâu có gì lạ. Cậu chỉ có được cái giỏi là ngồi một chỗ rồi phán tùm lum. Có rất nhiều lý do khiến người ta phải buộc mồm cá sấu lại:
    1. Có thể bị bắn rồi nhưng cá chưa chết.
    2. Buộc lại cho an toàn (lỡ ai quơ tay quơ chân trúng miệng cá sấu - đã chết - cũng trầy da tróc vảy đấy).
    3. Có thể cá sấu chết rồi người ta vẫn buộc mồm lại mà kô cần lý do nào hết.
    4. Buộc mồm, trói chân lại cho gọn (dễ chở bằng xe gắn máy). Cậu chưa thấy mấy ông mổ heo buộc heo chết lên xe gắn máy à?
    - Nói chung, chỉ thấy con cá sấu bị buộc mồm mà kết luận rằng nó chưa bị bắn hạ (như Báo Thanh Niên viết) là quá hồ đồ, ấu trĩ. Cậu hết chuyện để phê bình rồi à?
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/11/2007
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đọc 2 cái lý do trên của ông bạn, thấy cũng hết chuyện để nói luôn!

Chia sẻ trang này