1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có bức xúc với nhà báo xin vào đây

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Pele, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    nhà chị đâu ở Tân Mai, chồng hình như nghiện hay đi tù gì đó, mới chỉ là cộng tác viên thôi, oai hơn cóc.
    Chỉ gặp chánh/ phó giám đốc các cơ quan thôi. Vào tay chị biết nhau ngay.
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà báo Vnexpress hình như không phân biệt nổi giữa trộm và cướp.
    Tính chất phạm tội và khung xử phạt khác hẳn nhau. Đọc bài viết thấy rất linh tinh, không nuốt nổi.
    Các bác bên CAND bức xúc là phải.
    Vnexpress trích dẫn:
    [​IMG]

    Nguyên bản rất rõ ràng:
    [​IMG]
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Được bác à. Bác là nhà báo thì viết vào đây cho nó đa chiều và khách quan. Đồng thời tự bảo vệ mình và bảo vệ cả nghề của bác nữa.
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Không chỉ bốc phét trong lĩnh vực chứng khoán đâu bác à. Mà hầu như các nhà báo bốc phét trong tất cả các lĩnh vực. Tại sao không nhỉ ? "Ngựa quen đường cũ" mà. Đã dám bốc phét trong chứng khoán rồi thì có cài gì mà không dám bốc phét nhỉ ?
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Vụ Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Việt Tiến nè:
    Những trò tiêu tiền không giống ai của ông Nguyễn Việt Tiến
    Người ta bảo những ai đã có tâm thờ phật đều muốn cho tâm mình tĩnh tại. Nhưng ông Tiến lại không thuộc mô típ ấy dù ông ta xây chùa, dựng tượng phật rất to ở quê. Không chỉ nổi tiếng về chuyện bồ bịch với cả tá các em chân dài, nói tới những trò tiêu tiền của Nguyễn Việt Tiến thì những tay chơi sành điệu nhất cũng phải tôn ông ta làm sư phụ. Bởi chỉ riêng chuyện ông ta đi cắt tóc gội đầu cũng tốn cả ngàn USD/tháng.
    Trong quá trình điều tra về những thói ăn chơi của ông Tiến, chúng tôi tìm ra một địa chỉ mà ông ta thường lui tới để sửa sang sắc đẹp. Đó là quán ?oWhy not?, nghĩa là ?oTại sao không?, nằm trên phố Nhà Chung do một anh chàng Việt kiều làm chủ. Nguyễn Việt Tiến là khách thân thiết của quán này. Mỗi tháng, ông Tiến thường đến đây ít nhất 2 lần và đều trong giờ hành chính. Nhưng cái khác người là mỗi lần trước khi đến, ông Tiến đều gọi điện báo trước để các nhân viên ở đây chuẩn bị đón tiếp một mình ông (cũng đôi lần ông đi cùng một em chân dài) chứ không được tiếp bất kỳ khách nào.
    Mặc dù giá dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ở đây thuộc loại đắt nhất Việt Nam: cắt tóc: 40 USD, cắt móng chân: 20 USD; đấm lưng: 20USD... Vì vậy mỗi lần ghé vào quán, ông Tiến không bao giờ tiêu dưới 200 USD. Nhưng điều khiến hơn chục nhân viên quán này luôn nhớ "sếp" Tiến là sau khi chăm sóc sắc đẹp xong, bao giờ ông ta cũng mời tất cả nhân viên ở đây đi ăn nhà hàng.
    Khi vào nhà hàng, nếu vô tình gặp một người quen, ông Tiến rất hào phóng rút ví cho 1 tờ tiền. Điều đáng nể, trong ví "sếp" Tiến toàn loại tiền mệnh giá 100 USD; không những thế, nếu người quen đó đi cùng bạn thì cũng được nhận 100 USD từ "sếp". Vì thế, mỗi tháng chỉ riêng tiền đi ?ocắt tóc?, ông Tiến cũng tốn vài ngàn USD.
    Đoạn trên thì cả ngàn, nhảy xuống duới đã vài ngàn rồi. Vênh nhau mấy chục triệu cho mỗi việc cắt tóc. Đúng là câu chữ mà, một chử cả thay bằng chử vài đã chênh lệch nhau ít nhất 16 triệu rồi.
    - Đọc đoạn đó chỉ thấy: cắt tóc 40 USD, cắt móng chân 20 USD, đấm lưng 20 USD, cộng lại cũng chưa tới 100 USD. Mà đoạn cắt móng chân 20 USD mới điêu chứ.
    - Rồi vào nhà hàng, lần nào đi cắt tóc xong cũng kéo nhau vào nhà hàng ăn à ? Mà lần nào vào nhà hàng cũng gặp người quen hả ? Sao trùng hợp thế . Ông ấy dù gì cũng là 1 thứ trưởng, đã leo lên tới vì trí đó là cả tài năng và sự khôn ngoan. Liệu ông ấy có dại dột không khi rủ các em cắt tóc gội đầu đi nhà hàng hàng tuần, hàng tháng....
    Túm lại có ai tin câu truyện này là thật 100% không ???
    Link bài viết:
    http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=18&NewsId=49702
  6. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Bác hơi bị nhầm nhọt
    Phải là ngược lại
    Công an cung cấp thông tin đến đâu thì Nhà báo lấy đó mà Đăng.
    Làm gì ở Việt Nam có Nhà Báo điều tra. Mà có điều tra ra thì cũng đợi lệnh mới được đăng.
    Còn lâu
  7. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng, ông Tiến thường đến đây ít nhất 2 lần và đều trong giờ hành chính. Nhưng cái khác người là mỗi lần trước khi đến, ông Tiến đều gọi điện báo trước để các nhân viên ở đây chuẩn bị đón tiếp một mình ông (cũng đôi lần ông đi cùng một em chân dài) chứ không được tiếp bất kỳ khách nào....................
    ............Nhưng điều khiến hơn chục nhân viên quán này luôn nhớ "sếp" Tiến là sau khi chăm sóc sắc đẹp xong, bao giờ ông ta cũng mời tất cả nhân viên ở đây đi ăn nhà hàng.
    Khi vào nhà hàng, nếu vô tình gặp một người quen, ông Tiến rất hào phóng rút ví cho 1 tờ tiền. Điều đáng nể, trong ví "sếp" Tiến toàn loại tiền mệnh giá 100 USD; không những thế, nếu người quen đó đi cùng bạn thì cũng được nhận 100 USD từ "sếp". Vì thế, mỗi tháng chỉ riêng tiền đi ?ocắt tóc?, ông Tiến cũng tốn vài ngàn USD.
    -----------------------------------------
    Cả mấy đoạn này nữa (ko hiểu Ông nhà báo này lấy đâu ra cái thông tin này) đều là vớ vấn. Một điều chắc chắn là Ông Tiến - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT khi còn đương chức không bao giờ đi ăn cơm cùng mấy thằng cắt tóc gội đầu! mấy đoạn này đúng là vô lý quá!!!!
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Theo Vnexpress.net (06/8/2007):
    "Báo chí sẽ có ''đường đi'' thông thoáng hơn
    "Lâu nay báo chí bị quản lý theo mệnh lệnh, bị một số điều hành làm mất tự do. Báo chí sẽ có tự do nếu đi đúng lề đường bên phải. Tôi sẽ cố gắng để cho báo chí có một lề đường rộng, thông thoáng hơn", Tân Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Lê Doãn Hợp trao đổi với báo giới."
    Tôi có capture thành file ảnh, nhưng lỗi mạng nên chưa đưa lên được!
    Nhiều người biết câu này: "Lòng đường dành cho xe cộ, lề đường dành cho người đi bộ lưu thông" (tôi không nhớ chính xác từng chữ).
    Nên không chắc Tân Bộ trưởng TTTT hình dung được ông ấy đang nói gì không.
    Sao lại cho báo chí đi trên "lề đường" chứ không phải là đi trong "lòng đường", sợ báo chí đi trong lòng đường thì nhanh quá phải không ạ?!
    AZ.
  9. AhteivelleviethA

    AhteivelleviethA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đưa giúp bạn Azazel
    [​IMG]
    Khổ thân báo chí VN, tất cả nằm trong tay một ông bộ trưởng nắm quyền ....cho (!) ( Trích câu "tôi sẽ cố gắng để cho ..." ).
    Hóa ra vẫn tư duy : "xin - cho" tồn tại trong đầu các quan ngài của thế kỷ 21
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Topic này không có nhà báo nào viết bài hết. Toàn anh em tự sướng với nhau. Không biết ở trường báo chí có khoa Sáng tác báo hay không mà nhiều sinh viên ra truờng trở thành nhà báo. Chuyên sáng tác những câu truyện bịa như thật. Nếu những câu chuyện đó "vô thưởng, vô phạt", chẳng ảnh hưởng đến ai thì không nói làm gì. Đằng này những câu truyện đó làm tiêu tan cả danh dự, sự nghiệp, cuộc đời của nhiều con người. Làm cho bản thân họ, gia đình, con cái, ông bà cha mẹ không ngẩng mặt lên được với đời. Mang nổi hàm oan xuống dưới nấm mồ. Tội người ta chỉ có 5,6... nhưng phóng đại, nói quá lên thành 9,10. Mà báo chí thì chỉ có 1 chiều, cãi làm sao được. Đúng là "Ức Trai - Nguyễn Trãi" của thời đại mới.
    Những Năm Cam, Yến Vy, Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Đức, Văn Quyến... rồi sẽ đi về đâu .

Chia sẻ trang này