1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai có chuyện về VÔVA thì góp vào đây nhé

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HOANGDUNGPC, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
    - Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một ! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
    Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
    Thầy hiệu trưởng:
    - Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
    Vova:
    - 9!
    - Đúng rồi! Thế 6x6?
    - 36!
    - Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
    Cô giáo:
    - Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có bốn cái, còn ở cô có hai cái?
    Vova thoáng nghĩ và trả lời:
    -Chân!
    -Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
    Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
    - Cái túi!
    Cô giáo:
    -Đúng rồi, Vo va ....... lên thẳng lớp 3!
    Hiệu trưởng:
    - Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm!
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Con không kể chuyện bố và dì Natasha đâu !
    Mẹ hỏi :
    - Hôm nay hai bố con đi chơi rừng có vui không ?
    Vô va nghiêm trang :
    - Con chơi một mình nên hơi buồn. Nhưng con đã nhận một cái kẹo
    to nên đã hưá sẽ không kể chuyện bố với dì Natasha cởi truồng đuổi nhau trong rừng đâu
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Con không kể chuyện bố và dì Natasha đâu !
    Mẹ hỏi :
    - Hôm nay hai bố con đi chơi rừng có vui không ?
    Vô va nghiêm trang :
    - Con chơi một mình nên hơi buồn. Nhưng con đã nhận một cái kẹo
    to nên đã hưá sẽ không kể chuyện bố với dì Natasha cởi truồng đuổi nhau trong rừng đâu
  4. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  5. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  6. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lần khác , bố Vô va cũng bị mời gặp GV lịch sử với cùng tội danh "vẽ ruồi lên đinh" , ông bố : Giời ạ, ăn nhằm gì, hôm qua nó vẽ cái "ấy" của mẹ nó lên tường.. tôi còn đang điều trị , đã được xuất viện đâu.
  7. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lần khác , bố Vô va cũng bị mời gặp GV lịch sử với cùng tội danh "vẽ ruồi lên đinh" , ông bố : Giời ạ, ăn nhằm gì, hôm qua nó vẽ cái "ấy" của mẹ nó lên tường.. tôi còn đang điều trị , đã được xuất viện đâu.
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vì lúc nào em cũng nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    Giờ học Đạo đức, cô giáo giơ một viên gạch lên hỏi :
    - Các em nghĩ gì khi trông thấy viên gạch này ?
    Masha giơ tay :
    -Em nghĩ đến người công nhân lao động vất vả mới ra sản phẩm.
    Cô :
    - Tốt, 5*điểm. Em khác phát biểu nào !
    Petia :
    - Em nghĩ đến vật liệu xây dựng chủ nghiã xã hội.
    -Tốt,5 điểm
    Lần luợt Cachia, Sergei...đưá nào cũng được 5. Chỉ có cái thằng Vôva vẫn ngồi thừ mơ màng.
    Cô giáo :
    - Vôva đứng lên trả lời
    Vôva mạnh dạn :
    Thưa cô em nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    Đỏ bừng mặt,cô hét :
    Cút ra ngoài ngay, vì sao em có thể trâng tráo thế ?
    Lủi thủi bước ra khỏi lớp, Vôva lí nhí :
    -Vì lúc nào em cũng nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    =========
    * 5 =10 VN
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Vì lúc nào em cũng nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    Giờ học Đạo đức, cô giáo giơ một viên gạch lên hỏi :
    - Các em nghĩ gì khi trông thấy viên gạch này ?
    Masha giơ tay :
    -Em nghĩ đến người công nhân lao động vất vả mới ra sản phẩm.
    Cô :
    - Tốt, 5*điểm. Em khác phát biểu nào !
    Petia :
    - Em nghĩ đến vật liệu xây dựng chủ nghiã xã hội.
    -Tốt,5 điểm
    Lần luợt Cachia, Sergei...đưá nào cũng được 5. Chỉ có cái thằng Vôva vẫn ngồi thừ mơ màng.
    Cô giáo :
    - Vôva đứng lên trả lời
    Vôva mạnh dạn :
    Thưa cô em nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    Đỏ bừng mặt,cô hét :
    Cút ra ngoài ngay, vì sao em có thể trâng tráo thế ?
    Lủi thủi bước ra khỏi lớp, Vôva lí nhí :
    -Vì lúc nào em cũng nghĩ đến đàn bà khoả thân !
    =========
    * 5 =10 VN
  10. Bagiai_Bach

    Bagiai_Bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ tuỏi thơ:
    Na ta sa: Lớn lên em làm bác sĩ
    Pe chia: em làm phi công
    Vô va: em ước mình đầy lông
    - Sao vậy?
    - Chị em có đám lông bằng bàn tay mà nó đã kiếm được bộn tiền.
    Vô va đi sô chi với mẹ. Nó thắc mắc : sao các chú ai cũng có bọc to dưới háng .
    Mẹ nó giải thích : cái bọc đó càng to chứng tỏ người ta càng giàu.
    Lúc sau, nó kêu lên : Ối , chú kia chắc phải tỷ phú.
    Mẹ : đâu ? ah ... rồi, lát nữa mẹ sẽ cho chú ấy phá sản ngay lập tức.

Chia sẻ trang này